Giải Trí

Đàm Vĩnh Hưng áp lực giữa mùa dịch vì có vị trí trong xã hội: 'Phải làm gương, lỡ có gì thì tội nặng'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Đàm Vĩnh Hưng đã có những trải lòng về khoảng thời gian dài ở nhà chống dịch.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, rất nhiều hoạt động giải trí cũng đã bị hủy hoặc hoãn lại thời gian để tránh tụ tập đông người gây lây lan. Đại đa số các nghệ sĩ Vpop cũng đang trong giai đoạn "đóng băng" khi loạt show diễn đều bị tác động.

Mới đây trong một chương trình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những trải lòng khi nói về khoảng thời gian phải ở nhà, không được đi ra ngoài. Tuy nhiên nam ca sĩ vẫn cố gắng biến những ngày này trở nên tích cực và có ý nghĩa hơn đối với bản thân.

Xem thêm: Việt Hương bị mắng xối xả là đang 'trù ẻo' vì mua xe cứu thương tặng ông Đoàn Ngọc Hải

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ suốt 20 năm qua, anh lao ra đường đi diễn, làm việc rất nhiều, ăn ngủ toàn ở trên máy bay. Tuy nhiên mùa dịch, anh được ở bên gia đình, nói chuyện với mẹ với gia đình nhiều hơn, giờ giấc tập luyện cũng đàng hoàng và đặc biệt là được sống chậm lại. 

Đàm Vĩnh Hưng áp lực giữa mùa dịch vì có vị trí trong xã hội: 'Phải làm gương, lỡ có gì thì tội nặng' Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ bản thân là một người nổi tiếng, có vị trí trong xã hội nên có phần áp lực: "Mình là người có tiếng trong xã hội nên lỡ có gì tội còn nặng hơn nữa, cho nên phải làm gương ở nhà, bảo vệ tính mạng của mình. Có muốn diễn cũng đâu được vì có show diễn đâu mà lao ra đường, mình tự hại mình thôi nên những người có tiếng trong xã hội, nó nặng hơn những người bình thường. 

Tội đồ có thể đổ lên đầu mình ngay lập tức nên phải làm gương. Vào những khu cách ly đã khổ rồi, chưa kể hàng xóm xung quanh họ còn nhìn vào mình nữa nên Hưng buộc lòng phải ở nhà 1 cách ngoan ngoãn".

Đàm Vĩnh Hưng áp lực giữa mùa dịch vì có vị trí trong xã hội: 'Phải làm gương, lỡ có gì thì tội nặng' Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng áp lực giữa mùa dịch vì có vị trí trong xã hội: 'Phải làm gương, lỡ có gì thì tội nặng' Ảnh 3

Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ về hành trình làm thiện nguyện, tiếp sức tuyến đầu chống dịch. Anh cho biết ban đầu gọi cho phường để hỏi xem chỗ nào bị giăng dây để tiếp tế lương thực, thực phẩm. Rồi khi báo là thiếu đồ bảo hộ thì anh tiếp tục báo về cho những người bạn, cho công ty để tìm cách giúp đỡ. 

Ngoài ra, nam ca sĩ còn hỗ trợ cho các bạn sinh viên ở ký túc xá, ủng hộ các bệnh viện dã chiến, xin sữa cho các em nhỏ để chi cho các bệnh viện, điều này khiến anh cảm thấy ấm lòng ngay giữa mùa dịch bệnh.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất