Giải Trí

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử

Minh Ngọc
Chia sẻ

'Trước khi quen Vũ Ngọc Anh, tôi từng tính làm bad-boy đó chứ, nhưng chưa kịp làm thì lại gặp cô ấy mất rồi…', Cường Seven hài hước tiết lộ.

Sau nhiều năm hẹn hò, Cường Seven - Vũ Ngọc Anh sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 7 tại Hà Nội. Trước khi quay trở về thủ đô để chuẩn bị cho ngày trọng đại, SAOstar đã có cơ hội gặp gỡ với cặp đôi. 

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử Ảnh 1
Cường Seven - Vũ Ngọc Anh trong buổi gặp gỡ với SAOstar.

Xem thêm: Một cặp đôi nổi tiếng Vbiz bất ngờ xác nhận sẽ lên xe hoa sau 7 năm hẹn hò

Suốt buổi gặp, cả hai kể 1001 câu chuyện "dở khóc dở cười" trong hành trình yêu. Từ ý đồ làm bad-boy của Cường Seven với Vũ Ngọc Anh thời gian đầu hẹn hò đến chuyện ghen tuông vì một vết son lạ trên áo, tất cả đều được cặp đôi lần đầu bật mí...

- Bên nhau một khoảng thời gian dài, vì sao đến hiện tại, Cường Seven – Vũ Ngọc Anh mới quyết định đi tới hôn nhân?

Cường Seven: Tôi và Vũ Ngọc Anh bên nhau cũng 7 năm, cả hai đều có nhiều điểm tương đồng. Bên cạnh đó tôi và bạn gái cũng không còn quá nhỏ, gia đình hai bên đều mong muốn cả hai sẽ có “happy ending”, vì thế chúng tôi quyết định về chung một nhà. 

Vũ Ngọc Anh: Năm vừa qua thì tôi và anh Cường Seven cũng chưa tính đến chuyện cưới xin đâu! Dịp Tết vừa rồi, chúng tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ thì gia đình cũng khuyên rằng nên đi tới hôn nhân. Sau khi nghe phụ huynh tâm sự, tôi và anh Cường Seven cũng nói chuyện cùng nhau và đi đến quyết định kết hôn. Thậm chí trước đó chúng tôi còn tính đến chuyện sống như “vợ chồng son”, có em bé trước rồi kết hôn sau cũng được…

Cường Seven: Chỉ là chúng tôi thấy thời điểm này hợp lý nên tính đến chuyện hôn nhân. Mặt khác tôi cũng muốn bản thân có trách nhiệm hơn với Vũ Ngọc Anh, thay vì cứ mãi chạy theo công việc như trước đây. Chúng tôi cũng không phải cưới để chạy bầu và chưa nghĩ đến chuyện có em bé sau hôn lễ đâu, cả hai đều muốn tận hưởng cuộc sống “vợ chồng son” trước rồi mọi thứ tính sau…

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử Ảnh 2

- Suốt hành trình yêu không tránh khỏi những mâu thuẫn, anh chị giải quyết điều này như thế nào để đi đến "happy ending" như hiện tại?

Cường Seven: Điều đó thì diễn ra thường xuyên bởi tính tôi và Vũ Ngọc Anh hầu như trái ngược trong công việc lẫn cuộc sống. Bạn gái tôi thì bay bổng, còn tôi thì lại nghiêm túc, vì thế chuyện cãi nhau thì… như ăn cơm bữa. Ngay cả khi quay chụp ảnh cưới ở Nha Trang mới đây, chúng tôi cãi nhau 2 tiếng đồng hồ khiến cả ê-kíp phải ngồi chờ. Chúng tôi rất hay tranh luận, thậm chí là tranh cãi, tuy nhiên tính chúng tôi thẳng thắn với nhau từ xưa đến giờ nên nói luôn chứ không để tích tụ trong lòng. Dù nói chuyện gắt nhưng mọi chuyện trôi qua rất nhau, cũng may tính Vũ Ngọc Anh không suy nghĩ nhiều nên ổn thỏa tất cả. 

- Được biết hai cả hai đã sống thử trước khi đi đến hôn nhân, suốt quãng thời gian ấy, anh chị cảm nhận như thế nào về những xấu xí của đối phương?

Cường Seven: Vũ Ngọc Anh thì sinh hoạt lệch hẳn múi giờ so với tôi những năm đầu dọn về ở chung. Tôi thì thường đi ngủ lúc 23 giờ, còn cô ấy thì đến tận 2 – 3 giờ sáng. Ngay cả buổi sáng cũng vậy, tôi thì thường ăn sáng và đi cà phê lúc sớm, song bạn gái tôi thì thức trễ. Dần về sau tôi cân bằng lại mọi thứ để cả hai có thể đi cùng nhau. Mặt khác cô ấy cũng hay ăn linh tinh, dù vậy vẫn không béo… (Cười to)

Vũ Ngọc Anh: Tật xấu của anh Cường Seven có lẽ là đánh giá sẽ khác so với tôi, ví dụ như chuyện ăn vặt chẳng hạn. Tuy nhiên tôi nghĩ hai con người thì sẽ có những khác nhau, đó là điều đương nhiên. Quan trọng là sau thời gian, cả hai có sự thấu hiểu, từ đó hòa hợp.

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử Ảnh 3

- Gia đình có ý kiến gì về chuyện anh chị sống thử?

Cường Seven: Một phần vì gia đình ở xa nên cũng không thể quản lý được chuyện này của chúng tôi… (Cười) Cá nhân tôi thì nghĩ việc sống thử cũng hay vì khi ấy sẽ hiểu được nhiều thứ. Khi sống thử, từ cách sinh hoạt cho đến thói quen sẽ bộc lộ hết, vì vậy sẽ có những quyết định chính xác hơn trước khi tiến tới chuyện hôn nhân.

- Khác nhau hệ tư tưởng, khoảnh khắc nào khiến Cường Seven – Vũ Ngọc Anh nhận ra không thể sống thiếu đối phương?

Cường Seven: Thật ra điều đó cũng khá nhiều…

Vũ Ngọc Anh: Thế à…

Vũ Ngọc Anh tiếp lời: Có những lần cãi nhau rất to nhưng chúng tôi nhận ra không thể như thế và không sống thiếu đối phương nên chúng tôi lại làm hòa…

- Thông thường chuyện cãi nhau sẽ xuất phát từ lý do gì?

Cường Seven: Nhiều lắm, có kể cũng không xuể đâu… Có lúc vì ghen tuông, đôi khi lại vì bất đồng trong thói quen… Thú thật dù nói chuyện và bên nhau một thời gian dài, tuy nhiên đến năm nay thì chúng tôi mới bắt đầu làm việc cùng nhau. Một phần cũng là nhờ vào người bạn đứng ở giữa, có thể dung hòa tôi và Vũ Ngọc Anh nên mới bắt tay nhau để xây dựng một mô hình kinh doanh. 

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử Ảnh 4

Xem thêm: Cường Seven: 'Tôi từng có ý định bỏ nghề vì bị khán giả cả nước mắng chửi'

- Trong mối quan hệ sẽ có “kèo trên – kèo dưới”, điều này ở Vũ Ngọc Anh và Cường Seven diễn ra như thế nào?

Vũ Ngọc Anh: Tôi thấy ở nhiều cặp đôi thường sẽ có một người “lép vế” hơn với đối phương. Còn tôi thì không để điều này diễn ra trong mối quan hệ vì tôi nghĩ, người ta chiều mình một lần, hai lần thì được, về lâu về dài sẽ không hay. Chính bởi vậy, tôi và anh Cường Seven cố gắng làm sao để mối quan hệ được cân bằng nhất.

Cường Seven: Tôi nghĩ vốn dĩ bản chất mình và Vũ Ngọc Anh chẳng ai hoàn hảo cả, sẽ có những tính xấu. Vì thế chúng tôi thường trao đổi thẳng thắn nếu có tranh luận, cũng nhờ điều này mà không bị lặp lại những chuyện khó chịu đó…

- Ai sẽ là người ghen nhiều hơn?

Cường Seven: Có lẽ là Vũ Ngọc Anh nhưng yêu thì mới có ghen… Ví dụ như có một lần tôi và Vũ Ngọc Anh đi uống nước cùng với hội bạn, nhưng sang hôm sau thì phát hiện vết son trên áo tôi, thế là cô ấy ghen và cằng nhằng. Cuối cùng vết son ấy lại là của Vũ Ngọc Anh…

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử Ảnh 5

- Còn chuyện ghen với người yêu cũ thì sao?

Cường Seven: Chưa bao giờ, chúng tôi không ghen vì người yêu cũ của nhau đâu…

Vũ Ngọc Anh: Đã là những người yêu cũ rồi thì lại ghen làm chi!

Cường Seven: Thỉnh thoảng tôi cũng có hay nhắc đến người yêu cũ, khen các thứ nhưng Vũ Ngọc Anh cũng không ghen đâu… (Cười to)

Vũ Ngọc Anh (quay sang nhìn Cường Seven): Ơ…

- Suốt hành trình yêu, có khoảnh khắc bất chợt nào đó, Cường Seven hay Vũ Ngọc Anh “say nắng” một người nào khác hay chưa?

Cường Seven: Tôi là con trai, tất nhiên sẽ gặp rất nhiều người con gái có gu mình thích. Tôi có nhìn và thích nhưng tính tôi là sẽ chặn đứng ngay từ đầu, tránh phát sinh mọi thứ không hay về sau gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Nếu bảo ra đường không nhìn, không thích thì có vấn đề đó chứ! Thú thật trước khi quen Vũ Ngọc Anh thì tôi từng tính làm bad-boy đó chứ, nhưng chưa kịp làm thì lại gặp cô ấy mất rồi… (Cười)

Vũ Ngọc Anh: Thời điểm đầu quen Cường Seven, tôi từng gặp người kiểu như là cho mình cảm giác “đúng người nhưng sai thời điểm”. Thế nhưng bây giờ, khi ra đường tôi lại không còn như thế nữa. Có lẽ bởi anh Cường Seven cho tôi cảm giác an toàn và sẽ là người đàn ông của cuộc đời tôi rồi, thế nên không còn chỗ để tôi suy nghĩ đến ai nữa.

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử Ảnh 6

Xem thêm: Vũ Ngọc Anh gây 'nóng mắt' với loạt ảnh body nức nở, nhưng gây chú ý là hành động dành cho Cường Seven

- Gia đình hai bên nhận xét như thế nào về nàng dâu – chàng rể tương lai?

Vũ Ngọc Anh: Mẹ tôi cũng hay nói chuyện với anh Cường Seven, còn bố tôi có một tính cách là nếu không thích ai sẽ không nói chuyện. Thế nhưng khi tôi đưa anh Cường Seven về nhà thì bố mẹ rất thích, cũng hay chuyện trò. Có lần bố tôi còn ngồi nói chuyện hàng giờ đồng hồ với anh ấy.

Cường Seven: Bố mẹ tôi thì kiểu rất vui khi tôi đưa Vũ Ngọc Anh về nhà. Thông thường bố mẹ không ý kiến gì về chuyện tình yêu của tôi, tôi quen ai thì bố mẹ cũng ủng hộ và tôn trọng lựa chọn của tôi. Cả hai gia đình đều dễ chịu, song quan trọng nằm ở hai đứa chúng tôi mà thôi chứ bố mẹ không can thiệp quá sâu vào chuyện này.

- Thông thường trong mối quan hệ tình yêu, một người hoạt động nghệ thuật đã khó, đằng này cả Cường Seven và Vũ Ngọc Anh đều là những người của showbiz... Anh chị cân bằng cuộc sống như thế nào?

Cường Seven: Chúng tôi cân bằng thông qua việc để cho nhau thoải mái làm việc. Ví dụ như Vũ Ngọc Anh cho tôi thoải mái lên studio để làm việc vì cô ấy tin tưởng tôi.

Vũ Ngọc Anh: Mặt khác chúng tôi cũng đều làm nghề nên hiểu nhau. Người ta thường bảo những ai làm showbiz sẽ bay bổng, có cơ hội tiếp xúc này kia nhưng theo tôi, nghề nào cũng có cơ hội cả, quan trọng là ở mỗi người thôi. Đến hiện tại, anh Cường Seven và tôi vẫn giữ được niềm tin dành cho nhau, đó là điều quan trọng giúp chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Cận ngày cưới, nghe Cường Seven – Vũ Ngọc Anh kể hành trình yêu và chuyện sống thử Ảnh 7

- Quan sát những cặp vợ chồng trong làng giải trí, sau khi kết hôn, sẽ có một trong hai người hy sinh sự nghiệp để lùi về sau lo cho tổ ấm nhỏ. Anh chị có suy nghĩ đến điều này?

Vũ Ngọc Anh: Tổ ấm thì cả hai người đều phải cùng chăm sóc chứ không riêng một người nào đó. Bản thân tôi cũng xác định chưa có em bé vì có nhiều kế hoạch còn dang dở, chưa thực hiện được. Tôi xác định sau khi có con, trong 3 năm đầu sẽ dành nhiều thời gian cho con. Quan trọng là bản thân mỗi người, ở giai đoạn nào đó sẽ có suy nghĩ và kế hoạch riêng.

Cường Seven: Tôi thì không suy nghĩ quá nhiều, đặc biệt là chuyện tương lai. Thay vào đó, tôi và Vũ Ngọc Anh tận hưởng cuộc sống hiện tại nhiều hơn. 

- Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh!

Xem thêm: Cường Seven: 'Tôi muốn cản bạn gái debut cũng không được'

Xem thêm clip: SAOTAR QUÁ GIANG | Tập 22 FULL HD - Khách mời Cường Seven & Vũ Ngọc Anh

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Photo

Vũ Nhật Duy Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất