Giải Trí

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Tập 9 Cùng Hát Lên Nào đã mang đến cho người xem những tiết mục đầy cảm xúc.

Tập 9 Cùng hát lên nào tuần này chứng kiến màn đổ bộ của những gương mặt trẻ được khán giả yêu thích trên mạng xã hội gồm Chí Tâm, P.P Nguyễn, Ngô Đình Nam, Nam Han, Huy Nguyễn. Trong tập này, 5 người chơi đã mang đến cho khán giả những ca khúc Indie nổi tiếng để "giành vé" song ca cùng ca sĩ Ali Hoàng Dương.

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 1

Nói về Indie, đây là dòng nhạc có tinh thần trái ngược với Pop. Nếu Pop mang tính đại chúng thì Indie được gắn liền với khẩu hiệu “DIY“ (Do It Yourself). Chính đặc tính độc lập của dòng nhạc này đã thu hút các nghệ sĩ, nhóm nhạc chưa có nhiều sự nổi tiếng tìm đến và tự do “vùng vẫy”, thể hiện cá tính riêng và làm những điều mình thích với âm nhạc. Tuy nhiên không thể phủ nhận làn sóng Indie khi mà ngày càng có nhiều người trẻ yêu thích dòng nhạc đầy tự do này.

Mở đầu tập 9, 5 người chơi có nhiệm vụ trình diễn ca khúc Lạ Lùng. Đây là bài hát nói về một chàng trai thích một cô gái nhưng không dám mở lời dù dường như đã chạm rất gần tới cô ấy. Đành lạ lùng nhìn cô ấy ra đi trong sự tiếc nuối rồi gửi gắm nỗi nhớ vào bài nhạc. Bài hát là một bản ballad nhẹ nhàng pha trộn giai điệu sâu lắng, đòi hỏi người chơi phải thả mình vào cảm xúc của ca khúc mới có thể... qua ải.

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 2

Kết quả, P.P đã xuất sắc giành được chiến thắng ở vòng 1 với 74 điểm. Trong khi đó, anh chàng Nam Han nhận phải 4 phiếu vote của các đối thủ và phải dừng chân sớm ở chương trình.

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 3
Nam Han dừng chân ở vòng 1.

Sang đến vòng 2, 4 người chơi tiếp tục tranh tài trong ca khúc Một Đêm Say. Đây là một bài hát quá nổi tiếng với khán giả yêu thích dòng nhạc Indie, đến mức khi nghe tiếng hát Lại gần hôn anh..., thì nhiều người theo phản xạ sẽ hát ngay ...đây là núi hay là nhà.

Nhận xét về màn thể hiện của 4 người chơi, Ali Hoàng Dương cho rằng ca khúc này phù hợp với Ngô Đình Nam, P.P Nguyễn và Chí Tâm, còn Huy Nguyễn thì hơi hiền so với nội dung của bài hát.

Kết quả, Ngô Đình Nam giành được chiến thắng ở ca khúc số 2. Ali Hoàng Dương cho rằng nam TikToker nên theo đuổi dòng nhạc này vì rất hợp. 

Có được quyền vote loại đầu tiên, Ngô Đình Nam quyết định loại Chí Tâm. Ngoài ra, nam diễn viên này còn nhận thêm 2 vé loại của Huy Nguyễn và P.P Nguyễn, phải dừng lại ở vòng 2.

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 4
Chí Tâm bị loại ở vòng 2.

Vòng 3, 3 người chơi tiếp tục có nhiệm vụ trình diễn ca khúc Em Dạo Này của Ngọt. Đây là bài hát ghi điểm từ lời hát chân thành tới bản phối rộn ràng, dùng sự dí dỏm để nói về nỗi nhớ của chàng trai cho người cũ. Chính sự mộc mạc, tinh tế này đã khiến Em Dạo Này làm mê đắm bao trái tim yêu nhạc, trở thành một trong những sản phẩm Underground được yêu thích nhất hồi năm 2017.

Kết quả P.P Nguyễn tiếp tục giành chiến thắng ở vòng 3 với 77 điểm cùng với Ngô Đình Nam là 75 điểm. Huy Nguyễn vì chỉ có 69 điểm nên phải dừng chân ở vòng 3.

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 5
Huy Nguyễn là người chơi thứ 3 phải dừng chân.

Xuất hiện trên sân khấu của Cùng Hát Lên Nào trước khi 2 người chơi bước vào vòng đối đầu, Ali Hoàng Dương cho biết Indie là dòng nhạc mà anh hay nghe trước khi ngủ. Nó tạo cho anh sự thoải mái, phóng khoáng trong suy nghĩ, nhất là khi gặp áp lực của công việc, cuộc sống.

Tại chương trình, Ali Hoàng Dương cũng dành tặng khán giả ca khúc Thiêu Thân từng được nam ca sĩ thể hiện thành công trong chương trình The Heroes. 

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 6
Ali Hoàng Dương xuất hiện trên sân khấu của Cùng Hát Lên Nào.

Sang đến vòng đối đầu, 2 người chơi có nhiệm vụ trình diễn ca khúc Mascara do P.P Nguyễn lựa chọn. Mascara là ca khúc mang những tâm tư đầy tiếc nuối của chính những chàng trai trong nhóm Chillies. Nội dung tựa như lời miêu tả khung cảnh chia tay của một cặp đôi yêu nhau. Trong đó, khoảnh khắc mà chàng trai nhớ nhất là khi người mình yêu khóc, nước mắt cô rơi xuống làm nhoè lớp trang điểm. Qua đó, một trong những câu “đinh” trong ca khúc khiến người nghe nhớ mãi phải kể đến “Mắt em nhoà đi mascara/ Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà”.

Kết quả, P.P Nguyễn lại giành chiến thắng với số điểm đạt được là 88 điểm. Trong khi đó, Ngô Đình Nam chỉ đạt được 85 điểm nên không thể đi tiếp vào vòng 5.

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 7
P.P Nguyễn giành chiến thắng khi bước vào vòng đối đầu với Ngô Đình Nam.

Ở vòng 5, P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương đã có màn song ca đầy cảm xúc trong ca khúc Bước Qua Nhau. Đây là một bài hát mang điệu nhẹ nhàng, sâu lắng với tiếng đàn chậm rãi, đòi hỏi người thể hiện phải có khả năng truyền tải tốt, chạm đến trái tim của người nghe và khiến họ bồi hồi như tìm thấy câu chuyện của chính mình trong đó.

Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 8
Cùng Hát Lên Nào: P.P Nguyễn và Ali Hoàng Dương gây thổn thức trong đêm nhạc Indie đầy cảm xúc Ảnh 9

Kết quả, P.P Nguyễn đã xuất sắc giành chiến thắng với số điểm giành được là 90 trong sự chúc mừng của mọi người.

Cùng Hát Lên Nào là chương trình âm nhạc có format mới lạ cùng dàn thí sinh cực đỉnh, cũng như các ca sĩ khách mời là những ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Cùng hát lên nào lên sóng vào lúc 20g00, tối thứ bảy, bắt đầu từ ngày 19/02/2022 trên kênh VTV3 và 20g30 trên kênh YouTube Viva Network.

Cảm ơn "Samsung Galaxy S21 FE 5G - BẮT ẢNH NGHỆ, BỪNG CHẤT FAN - Siêu phẩm công nghệ dành riêng cho Fan" đã đồng hành cùng chương trình Cùng Hát Lên Nào 2022".

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất