Giải Trí

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm'

Ngọc Trang
Chia sẻ

Nói về những lời khen chê nhận được trong quá trình thi King of Rap, Chị Cả cho biết anh buồn khi bị chê về phong cách, ngoại hình. Nam rapper cũng dự đoán trước việc bản thân “bại trận” ở top 10.

Chị Cả “bại trận” trước Tuimi ở top 10 là điều ít ai ngờ tới, bởi ngay từ đầu, nhiều người luôn mặc định rapper người Hà Nội là một trong những gương mặt chắc suất ở chung kết. Để giành quyền trở lại “đường đua”, Chị Cả đã tham gia trận chiến hồi sinh và trở lại với đêm thi cuối cùng của King of Rap

Nhìn lại quãng đường dự thi King of Rap, rapper 25 tuổi thừa nhận bản thân còn hạn chế, chưa có đột phá. “Đúng là lời khen của huấn luyện viên chưa đúng với thực lực của tôi. Tôi nghĩ lời nhận xét của họ mang nhiều cảm xúc hơn là lý trí”, Chị Cả tâm sự.

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm' Ảnh 1

Tự dự đoán trước sẽ thua ở top 10

- Cảm giác của anh khi nằm trong top 3 hồi sinh, trở lại đêm chung kết?

- Thực ra, khi nằm trong top 3 hồi sinh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng hồi hộp, mong ngóng vì sắp tới trận đấu quan trọng, tôi phải dồn 100% khả năng để thi đấu.

Khi bị loại ở top 10, tôi biết có những những nhận xét trái chiều về phần thi của mình, nhưng cũng không bất ngờ vì chính tôi cũng cảm thấy đó là tác phẩm chưa được hoàn chỉnh. Phần thi kết hợp với Đức Phúc là bài hát có nhiều mảng chắp vá và trách nhiệm đó là của tôi. Tôi biết trước tiết mục không được tốt nên đã dự đoán được phần nào kết quả. Nhưng nói thật dù sao tôi cũng cảm thấy tiếc nuối.

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm' Ảnh 2

Tôi và ê-kíp chương trình thống nhất chọn Đức Phúc vì cho rằng dòng nhạc mới mẻ. Nhưng sau đó, tôi nhận ra bản thân chưa đủ khả năng để kết hợp với âm nhạc của Đức Phúc. 

- Bị loại ở top 10 và ngay lập tức trở lại sân khấu chung kết nhờ vòng Hồi sinh, anh chưa từng rời khỏi đường đua đến với chức vô địch?

- Có lẽ do tôi may mắn, tới 50% may mắn. Và có cả 50% cho sự cố gắng. Dù đã vào đến chung kết nhưng tôi thấy bản thân cần trau dồi rất nhiều thứ. Hiện tại, mục tiêu của tôi là làm tốt nhất ở trận chung kết chứ không dám hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá như các vòng trước. Về khả năng chiến thắng, tôi nghĩ bản thân có khoảng 20-30% cơ hội. Đấy là tự tin mà nói, vì nếu tôi tự ti thì số phần trăm trên sẽ thấp hơn. 

- Huấn luyện viên và hai giám khảo khách mời MC Ill và Torai9 dành cho anh nhiều lời khen có cánh trong vòng thi đấu top 10, nhưng điểm kết quả lại chấm không quá cao. Có ý kiến cho rằng lời nhận xét của họ đã vượt quá khuôn khổ bài thi, nói về chính anh ngoài đời thay vì anh trong tiết mục?

- Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Anh Hưng (MC Ill) luôn nhận xét tốt cho tôi. Nhưng đã là ban giám khảo công tâm, họ sẽ không để quá nhiều cảm xúc cá nhân vào bảng điểm. Và kết quả đã cho thấy rõ điều đó. Tuimi đã vượt qua tôi, màn trình diễn của bạn chắc chắn đã hơn hẳn tôi một bậc về khả năng xử lý, bố cục sân khấu, tạo nên màn trình diễn đẹp.

Tôi vẫn ấn tượng nhất với nhận xét của anh Đạt Maniac khi diễn Kiếp đỏ đen. Anh cho rằng bài ấy đã vượt qua phạm trù của rap. Nhưng càng vào sâu, tôi càng cảm thấy khả năng của mình cần phải phát huy hơn, trau dồi nhiều hơn. 

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm' Ảnh 3

Lời khen thì dễ quên còn chê bai tôi sẽ nhớ mãi. Tôi đọc bình luận trên mạng, khán giả nói: “Ông này nhìn phong cách ‘gớm’ quá, nhạc khó nghe, rap như đọc thơ”. Có rất nhiều bình luận tương tự ở trên mạng. Tôi buồn chứ. Sau đó, tôi học cách làm quen vì khen và chê luôn đi song song với nhau.  Quan trọng là lời chê có khiến mình tiến bộ được hay không. Nếu những lời chê bai mà giúp bản thân hoàn thiện hơn thì tôi còn phải cảm ơn họ.

- Anh thực sự bình thản dù phải đối mặt với những bình luận mang tính body shaming?

- Tôi không để tâm những bình luận chê ngoại hình, vì tôi hiểu sẽ có người thích và có người ghét phong cách của tôi. Thực ra, đôi khi trông tôi cũng không được gọn gàng lắm (cười).

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm' Ảnh 4

Lời khen không đúng với thực lực 

- Khán giả cho rằng anh thua ở top 10 vì không duy trì được phong độ, các bài thi rơi vào tình trạng “tụt dốc không phanh”?

- Nếu thấy nhạc của tôi không hay, có lẽ các bạn thí sinh thi cùng cũng không nói ra đâu, vì họ không muốn tôi buồn. Bản thân tôi là người hiểu rõ nhất tôi thiếu gì và dở ở đâu. 

Các huấn luyện viên thường nhận xét thiên về kỹ năng với các thí sinh, tôi cũng vậy. Có lẽ với khán giả, những lời khen của huấn luyện viên dành cho tôi vô tình đã lấn át mất những lời mang tính xây dựng. Khán giả có quyền nhận xét phong độ của tôi đang thụt lùi dần, dựa trên quan điểm của họ. Còn tôi, tôi buồn khi chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả như ở vòng 1. 

- Nguyên nhân của việc mất phong độ so với vòng 1 là gì?

- Do chưa đủ thời gian chuẩn bị. Kiếp đỏ đen là bản nhạc đã có sẵn beat và lyrics. Với các bài khác, nếu không quá gấp gáp, tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Thời gian eo hẹp là một trong những yếu tố không tránh khỏi của cuộc thi, nhưng tôi lại là người viết nhạc khá chậm. Trước kia, tôi luôn viết nhạc theo cảm hứng, khi bước vào cuộc thi, tôi mới cảm nhận được áp lực cạnh tranh kinh khủng. Nhưng điều đó chỉ là một phần nguyên nhân. Chủ yếu do tôi vẫn chưa đủ khả năng để làm thỏa mãn khản giả. 

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm' Ảnh 5

- Theo anh, ai sẽ là quán quân của King of Rap?

- Tôi nghĩ một là Tuimi, hai là RichChoi. Hai bạn là thí sinh mạnh và đang làm rất tốt. Tuimi có cảm nhạc kiểu quốc tế, luôn biến hóa và catchy. RichChoi lại đang trưởng thành rất nhanh cả về flow và lyrics. Họ là ứng việc đáng gờm trong đêm chung kết. 

Nhiều người cho rằng tôi cũng nằm trong danh sách tiềm năng ở chung kết, nhưng ngay từ đầu tôi đã không đặt bản thân vào vị trí ấy. Khán giả yêu thích và đặt kỳ vọng vào tôi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là đối thủ mạnh cho ngôi vị quán quân.

- Tức là anh thừa nhận bản thân có phần được tâng bốc quá đà? 

- Đúng là lời khen của huấn luyện viên chưa đúng với thực lực của tôi. Tôi nghĩ lời nhận xét của họ mang nhiều cảm xúc hơn là lý trí. 

Điểm số ở top 10 là điểm số phù hợp với màn trình diễn của tôi. Bài rap kết hợp Đức Phúc vẫn còn nhiều điều chưa ăn nhập, tôi còn quên lời. Mọi người đều bảo tôi phải cố lên vì lần này thua là đúng. Có người nói anh Hưng sẽ thiên vị tôi, nhưng có lẽ anh Hưng chỉ thiên vị trên những bài đăng mạng xã hội thôi, còn ở ngoài đời anh vẫn khắt khe với tôi lắm. Hiện giờ, tôi phải cố gắng để anh Hưng cười vui thật sự đã (cười). 

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm' Ảnh 6

- Kế hoạch tương lai của anh sau khi kết thúc King of Rap?

- Tôi sẽ quay MV Kiếp đỏ đen, hoàn thiện thành một bài đủ 2 verse rồi tung MV. Nhưng sau đó, tôi có kế hoạch nghỉ ngơi khoảng một năm không ra nhạc nữa. Tôi sẽ dành thời gian học tập, tìm hiểu và nghiên cứu xem bản thân cần gì. 

Một năm vắng mặt là khoảng thời gian dài, nhưng nếu sau đó tôi đáp ứng được kỳ vọng của khán giả thì mọi người sẽ lại nhớ tới tên tôi thôi. Quan trọng nhất là chất lượng của sản phẩm âm nhạc thế nào.

Cảm ơn Chị Cả về những chia sẻ. Chúc bạn thành công và cháy hết mình trong vòng chung kết của King Of Rap.

Chị Cả (King of Rap): Buồn vì khán giả chê ngoại hình của tôi 'gớm' Ảnh 7
Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất