Giải Trí

Liên tục nghe 'nuốt giun đất thấy gớm', Angela Phương Trinh lấy dẫn chứng nhiều người vẫn 'ăn' hằng ngày

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Angela Phương Trinh tiếp tục có bài đăng gây xôn xao khi đề cập đến giun đất.

Mới đây trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh tiếp tục đăng tải bài viết nói về nghề Địa long (giun đất) gây chú ý. 

Nữ diễn viên viết: "Có chị em nào nuốt trùn thấy gớm không? Mấy bà, mấy cô nhìn con trùn thấy ghê. Xin lỗi nha. Hàng ngày các bạn ăn trùn mà không biết. Tại vì tất cả những chất nhờn của con trùn dùng làm thỏi son môi, quét lên da mặt của mình và chất nhờn đó dính vào môi của mình. Cho nên mỗi ngày đánh son lên môi tức là đưa trùn lên miệng rồi. Nghề nuôi trùn thu nhập chục triệu đô mỗi tháng".

Xem thêm: Nghệ sĩ từ thiện trong tâm dịch: Nước mắt đã rơi, máu đã đổ nhưng không bỏ cuộc!

Theo như Angela Phương Trinh thì chất nhờn trên son môi được chiết xuất từ con trùn đất, thế nên cô cho rằng nuốt loài động vật này bị cho... thấy ghê là không đúng.

Angela tiết lộ chất nhờn trên son môi được chiết xuất từ con trùn.

Trước đó, vụ việc Angela Phương Trinh liên tục cập thông tin cho rằng giun đất chữa khỏi Covid-19 khiến dư luận bức xúc. Thậm chí, diễn viên còn chia sẻ câu chuyện có ca mắc Covid-19 âm tính sau 5 ngày uống giun sống và sử dụng địa long sấy khô. Nhiều cư dân mạng khi theo dõi đã lên tiếng chỉ trích người đẹp sinh năm 1995 vì đưa tin chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng.

Angela Phương Trinh từng gây tranh cãi khi quảng bá Địa Long chống Covid-19.

Cho đến hôm 2/9, Angela Phương Trinh chính thức lên tiếng về việc chia sẻ thông tin liên quan đến Địa long. 

Theo đó trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh cho biết bản thân đã rút kinh nghiệm, xóa các bài đăng trước đây về việc trùn đất trị được Covid-19. Thế nhưng, nữ diễn viên khẳng định bản thân không vi phạm pháp luật: "Luật không cấm tôi chia sẻ công dụng của Địa long".

Xem thêm: Anti-fan dịch ồn ào Jack có con ra tiếng Trung, Indonesia: Đúng là ghét ai ghét cả đường đi lối về!

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất