Giải Trí

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không

T.H
Chia sẻ

Giành chiến thắng tại vòng Collaborations kết hợp cùng ca sĩ Văn Mai Hương, á hậu Kiều Loan - Lona khẳng định Vy Jacko không phải là đối thủ, mà là anh em bằng hữu.

Xuất hiện tại King Of Rap 2020 với đầy sự bất ngờ và hoài nghi từ khán giả, á hậu Kiều Loan - Lona đã dần chứng minh bản thân không phải là một “bình hoa di động” hay danh hiệu “á hậu đi hát” khi lần lượt vượt qua các vòng thi dưới sự đánh giá ấn tượng từ các giám khảo chuyên môn. 

Đặt chân vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất sau chiến thắng thuyết phục trước VY Jacko tại vòng Collab kết hợp cùng ca sĩ Văn Mai Hương, Kiều Loan bày tỏ sự phấn khích và quyết tâm nỗ lực hơn nữa cho chặng đua kế tiếp.

- Cảm xúc của Lona về màn trình diễn collab cùng với ca sĩ Văn Mai Hương?

- Từ trước bản thân mình đã thật sự rất thích các bài hát của chị và mong muốn có được cơ hội song ca. Lần này không chỉ đứng cùng sân khấu mà còn trong tâm thế thi đấu với anh VY Jacko khiến mình cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Bên cạnh đó, chị Văn Mai Hương cũng đưa ra những góp ý, chỉ dẫn khiến mình cảm thấy vui và tự tin hơn. Mình cũng khá hài lòng về tiết mục mà mình trình diễn trên sân khấu.

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 1

- So với các bạn thí sinh khác, Lona đã từng có cơ hội collab với nhiều nghệ sĩ trước đây, bạn có nghĩ đây là một lợi thế góp phần vào chiến thắng của mình hay không?

- Mình nghĩ sự tự tin không phải đến từ việc mình đã từng có kinh nghiệm collab trước đó mà đến từ chính tính cách và kinh nghiệm làm việc của mình. Thêm vào đó, hiện nay với vị trí bây giờ và nhờ sự giúp đỡ từ các anh chị, các bạn, khiến mình luôn tự tin. 

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 2

Còn về phần chiến thắng thì thật sự trước lúc lên sân khấu mình vẫn chưa nghĩ tới bởi sẽ có sự khác biệt rất lớn giữa lúc luyện tập và lúc trình diễn trước ban giám khảo. Điều mình có thể làm được lúc đó là cố gắng trình diễn thật tốt.

- Kiều Loan nhận xét như thế nào về đối thủ lần này của mình - VY Jacko?

- Mình xin không gọi anh là đối thủ vì mình nghĩ mối quan hệ giữa mình với anh là hai anh em, hay giúp đỡ nhau, cho nhau ý kiến, thường tập luyện cùng nhau trong chương trình này. Nếu phải xem nhau là đối thủ thì mình nghĩ sẽ là mỗi người phải tự biết làm tốt phần thi của bản thân, thể hiện và tỏa sáng hết mình trên sân khấu.

- Trong phần thi này, Lona nghĩ thế mạnh gì của bản thân đã giúp mình tỏa sáng và đạt được vị trí Top 10?

- Đó là phần diễn. Phần hát thì được đảm nhiệm bởi chị Văn Mai Hương, rap thì cả mình và anh VyJacko đều phải thể hiện, tuy nhiên để "so kèo" rap giữa nam - nữ thì đó là một sự chênh lệch, nên với mình, mình nghĩ phần trình diễn sẽ là phần khiến mình nổi trội hơn. 

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 3

- So với các tiết mục còn lại, Lona cảm nhận như thế nào về độ khó trong phần trình diễn của mình?

- Mình nghĩ phần hát là phần đặc biệt và được dành cho ca sĩ, còn với chúng mình, những rapper đang tham gia chương trình thì phần biểu diễn và sự tự tin trên sân khấu sẽ là phần quyết định. Theo mình, phần collab sẽ giúp tôn lên phần rap trong bài hát lần này.

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 4

- Lona tự đánh giá như thế nào về sự sáng tạo lyrics rap trong phần thi lần này của mình?

- Lần này, mình không chú trọng nhiều về flow mà chủ yếu đặt trọng tâm hơn vào câu chữ. Thay vì những câu nói bình thường, lần này mình viết vào lyrics một số thông tin về bức tranh Mona Lisa mà bài hát nói đến và mình nghĩ đây cũng là dấu ấn riêng của mình. Hiểu và trình diễn là một chuyện nhưng với mình, mình phải hiểu rõ những điều mà bản thân muốn truyền tải thông qua lyric mới là tốt nhất.

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 5

- Hỏi thật, Lona có đọc những bình luận của khán giả về bạn trên mạng xã hội không?

Lúc chương trình mới lên sóng tập 1, Lona thú thiệt là không dám đọc. Mình sợ lắm, sợ cảm giác tiêu cực cho bản thân. Nhưng sau đó 3 ngày thì tò mò quá nên "lội" đọc hết từ Youtube sang Facebook, vào cả mấy group như kiểu Hóng hớt showbiz, Đại hội King of Rap hay các trang chuyên về rap để xem mọi người "chửi" mình cỡ nào. Vượt qua được những ngày đầu thì sau đó dễ chịu hơn, mình tiếp thu nhận xét của mọi người, cái nào tiêu cực quá thì thôi kệ vì họ cũng không hiểu mình và mình cũng không biết họ là ai. 

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 6

May mắn là giai đoạn khó khăn đó, rất nhiều thí sinh King of Rap sẵn lòng bảo vệ mình trên mạng, thậm chí còn ghẹo là, "giờ anh làm ghostwriter, viết một bài cho em rap dizz lại cư dân mạng nha". Nhờ vậy, mình mới thấy King of Rap đúng nghĩa một ngôi nhà, và Lona may mắn được rất nhiều người anh em yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ. 

- Sau hai vòng thi gần đây là Sample với Một cú lừa, và Collab với bài Monalisa, cư dân mạng bắt đầu có cái gì khác về Lona đúng không?

Trộm vía là như thế. Lona không dám nhận định bản thân có tiến bộ hay khác biệt hay giỏi hơn so với lúc trước, chỉ là mình cố gắng từng ngày, chăm chút cho phần lyric, cho phần tập luyện về kỹ năng rap để mong có ngày khán giả cảm thấy 'À, con bé này cũng có bài tốt đó chứ, Lona có cố gắng, Kiều Loan tham gia cuộc thi này bằng sự cầu tiến, cầu thị'... 

Thực sự để có được hai bài thi, hay gọi là trình diễn cũng được, mà mọi người có đánh giá tốt hơn về Lona, thì mình đã "trần ai khoai củ" lắm. Lịch làm việc ở vai trò một Á hậu rất dày, đã có lúc mình muốn bỏ cuộc ở King of Rap vì sức ép từ khán giả, từ chương trình, rồi thu xếp để có thể có thời gian viết lyric, để nghĩ concept, để họp bàn với ekip.... Khủng khiếp lắm. 

Rồi Lona nghĩ, mình chọn tham gia King of Rap dù biết "đụng" lịch bên Hoa hậu, thì mình phải chịu. Nếu cứ nghĩ "khi nào rảnh rảnh thì tham gia" thì chắc cả đời cũng không có cơ hội đó, vì mỗi ngày là đều có công việc, lịch mới phát sinh. Rồi nếu mà nói, phải đợi giỏi thiệt giỏi rồi hẵng đối đầu với dư luận, thì ai dám chắc lúc nào là giỏi, lúc nào là chiều lòng được khán giả. Thôi, cứ va chạm đi, cứ nhận lấy định kiến của người xem đi, rồi mình lấy đó làm động lực để cải thiện chính mình. 

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 7

- Lona có nghĩ, vì mình là người đẹp, là Á hậu, nên khán giả có cái nhìn khắt khe với bạn hơn những người khác? 

Ơn Trời, tới giờ thì mặc dù khán giả vẫn chưa thể 100% thích Lona ở vai trò rapper, nhưng ít nhất cũng đã có 40, 50%, nếu may mắn thì nhiều hơn, đã chấp nhận và chờ đợi xem mình làm gì tiếp theo ở King of Rap. Sống thật với đam mê thì đâu có gì sai, đúng không? Lona muốn sau chương trình, công chúng có cái nhìn khác về một cô Á hậu như mình.

Tại sao các chị lớn có thể làm ca sĩ, diễn viên, làm biên tập viên báo chí - truyền hình, làm doanh nhân... mà mình không thể là rapper? Ai cũng phải vấp ngã, phải thất bại, phải nhận chỉ trích chê bai, để đứng lên từ những thứ đó và trưởng thành. Như bài Công ở vòng audition, Lona muốn nói: "Chân dài nhưng não không ngắn, ăn mặc lộng lẫy nhưng vẫn có thể rap, chưa giỏi thì luyện cho giỏi. Còn nếu các bạn muốn Lona gục ngã, bỏ cuộc vì những chỉ trích đó, thì chắc chắn là không". 

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 8

- Nếu không phải là giai điệu của một ca khúc Pop kết hợp cùng Văn Mai Hương, Kiều Loan nghĩ mình sẽ muốn thử nghiệm thể loại nào khác trong cuộc thi?

- Mình muốn thử trải nghiệm bài hát có phong cách Latin hơn một chút với nhiều tiết tấu. Bản thân mình là người thích sự nhộn nhịp và có khả năng về vũ đạo nên mình cũng mong muốn có cơ hội thể hiện ra tài năng này.

- Nếu không phải VY Jacko, ai là người Lona muốn thách đấu trong vòng thi này?

- Mình nghĩ mọi người ở đây ai cũng đều có những thế mạnh mà bản thân mình không có nên nếu được, mình muốn có cơ hội thử sức với tất cả mọi người để có thể trải nghiệm được những phong cách trình diễn, những chất nhạc và lối chơi nhạc khác nhau.

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 9

- Trước đó, Tuimi có gửi một lời thách đấu cho Lona. Nếu như vòng sau Tuimi chọn bạn là đối thủ, bạn có sẵn sàng?

- Nếu chị Tuimi đã ngỏ lời thì mình sẽ đón nhận lời thách đấu này theo một cách thoải mái nhất có thể. Tuimi là người đã có kinh nghiệm và tên tuổi trong giới, việc chị muốn thách đấu mình chứng tỏ mình cũng có khả năng gì đó. Mình cũng mong muốn thông qua việc chấp nhận thách đấu để có thêm trải nghiệm, tích luỹ kinh nghiệm và thử thách bản thân trong cuộc thi này.

- Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Lona sau vòng thi Collaborations đầy cam go và thử thách.

LONA: Nếu bạn nghĩ lời chỉ trích chê bai sẽ khiến tôi gục ngã và từ bỏ King of Rap, thì chắc chắn là không Ảnh 10
Chia sẻ

Bài viết

T.H

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất