Giải Trí

7 phim truyền hình Hàn Quốc đáng cày nhất trong mùa đông lạnh giá

Linh Chi - CTV
Chia sẻ

Nếu đang tìm kiếm một vài bộ K-Drama thú vị dành cho mùa đông năm nay, đừng bỏ qua những tựa phim dưới đây nhé!

1. Ông Chú Của Tôi (2018)

My Mister (Ông Chú Của Tôi) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được ra mắt từ năm 2018. Bộ phim có sự tham gia của Lee Sun Gyun trong vai Park Dong Hoon và IU trong vai Lee Ji An.

Dong Hoon là một người đàn ông đã có gia đình ở độ tuổi 40, phải gánh chịu rất nhiều căng thẳng từ công việc lẫn gia đình. Giống ông, Ji An là một cô gái trẻ đã phải trải qua rất nhiều đau thương, kết quả là cô mất hy vọng vào cuộc sống. Hai người gặp nhau tại nơi làm việc và hình thành một mối liên kết rất khác thường nhờ sự thấu hiểu.

2. Đời Sống Ngục Tù (2017)

Prison Playbook có sự góp mặt của diễn viên Park Hae Soo trong vai Kim Je Hyuk, Jung Kyung Ho trong vai Lee Joon Ho và Krystal trong vai Kim Ji Ho. Je Hyuk là một cầu thủ bóng chày nổi tiếng, từng hành hung một người đàn ông để bảo vệ em gái mình. Anh ta bị kết án tù bất chấp những gì người đàn ông kia đã làm với em gái anh. Loạt phim đi sâu vào cuộc sống trong tù của anh ta và những người anh ta gặp gỡ ở đây. 

3. Phụ Lục Tình Yêu (2019)

Cả hai đã từng gặp nhau khi còn nhỏ và trở thành bạn thân. Sau khi trưởng thành, Dan Yi kết hôn rồi li hôn, trong thời gian này, cô cố gắng để tìm một công việc để nuôi con gái. Cô phải tìm đến Eun Ho nhờ giúp đỡ, cuối cùng anh đã đồng ý cho cô một công việc ở công ty của mình.

Hai người gặp nhau khi còn nhỏ, và trong một biến cố, họ đã trở thành bạn thân. Sau khi trưởng thành, Dan Yi ly hôn và phải tìm một công việc để nuôi con gái. Cô ấy tìm đến Eun Ho để giúp cô ấy và cuối cùng Dan Yi đã nhận được một công việc ở cùng công ty với Eun Ho.

4. Trời Đẹp Em Sẽ Đến (2020)

Sau khi Mok Hae Won (Park Min Young) quyết định rời Seoul và tạm thời chuyển đến vùng nông thôn để sống cùng dì, cô gặp lại người bạn trung học cũ Im Eun Seob (Seo Kang Joon vào vai). Eun Seob đã yêu Hae Won kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, và anh rất vui khi biết rằng cô sẽ ở đây một thời gian dài. Hai người trở thành bạn bè một lần nữa, và khi thấu hiểu nhau nhiều hơn, họ bắt đầu nảy sinh tình cảm cho nhau.

5. Pinocchio (2014)

Choi Dal Po (Lee Jong Suk) và Choi In Ha (Park Shin Hye) là hai phóng viên đầy tham vọng đang nỗ lực làm việc để đạt được mục tiêu. Mục đích của Dal Po khi cố gắng trở thành phóng viên là để trả thù, vì cái chết của mẹ anh liên quan đến một nhà báo lớn.

 Về phần In Ha, cô phải tìm cách để trở thành một phóng viên xuất sắc mà không để “Hội chứng Pinocchio” (không có khả năng nói dối) ảnh hưởng đến mình. Dal Po và In Ha đã là bạn bè từ khi còn nhỏ, và Dal Po luôn dành tình cảm cho In Ha, nhưng cho đến lúc này tình cảm đó mới có thể nở rộ.

6. Yêu không kiểm soát (2016)

Shin Joon Young (Kim Woo Bin) là một nam diễn viên nổi tiếng, trong một dịp anh đã gặp gỡ No Eul (Suzy), nhà quay phim tài liệu. Cô được phụ trách làm phim tài liệu về Joon Young, nhưng điều khó xử là đây không phải lần đầu tiên họ biết đến nhau. 

Joon Young và No Eul từng là bạn bè thời trung học, và sau nhiều hiểu lầm, họ đã đi theo con đường riêng mà không liên lạc với nhau, mặc cho những cảm xúc thực sự của mình bị thời gian vùi lấp. No Eul không có ý định nối lại tình cảm với Joon Young, nhưng Joon Young lại nghĩ khác và quyết định họ không thể bỏ lỡ nhau một lần nữa. 

7. Đài Phát Tình Yêu (2018)

Radio Romance (Đài Phát Tình Yêu) kể về câu chuyện của một chàng trai tên Ji Soo Ho (Yoon Doojoon) và một cô gái tên Song Geu Rim (Kim So Hyun) tình cờ gặp nhau trong một bệnh viện khi còn là thiếu niên. Soo Ho lớn lên trở thành một diễn viên nổi tiếng, cô đơn và chán nản, trong khi Geu Rim lớn lên trở thành một nhà văn đầy tham vọng. Họ gặp lại nhau khi trưởng thành và Soo Ho nhớ về cô là người con gái đầu tiên anh yêu. 

Đây là một bộ phim tình cảm có tiết tấu chậm, nhưng rất đáng để bỏ thời gian thưởng thức trong mùa đông này.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất