Giải Trí

Hoàng Bách xúc động khi được bà xã tổ chức tiệc mừng sinh nhật 40 tuổi

Ngân Hoàng
Chia sẻ

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi được bà xã tổ chức tiệc sinh nhật, Hoàng Bách hài hước cho biết anh đã "khóc từ khi khách về đến 6h sáng dậy khóc tiếp".

Mới đây, trên trang cá nhân của Thanh Thảo - bà xã Hoàng Bách đã thu hút sự chú ý của mọi người khi đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi 40 của nam ca sĩ Hoàng Bách cùng lời nhắn: "Chúc mừng tuổi 20 lần thứ 2 tình yêu của tôi".

Được biết, buổi tiệc sinh nhật của Hoàng Bách được chính tay bà xã anh tổ chức tại nhà với tông màu tím chủ đạo từ trang phục của các thành viên trong gia đình đến bóng bay và hoa khiến không gian trông vô cùng lãng mạn và ấm cúng. 

Hoàng Bách đón sinh nhật mừng tuổi 40 bên bà xã xinh đẹp và 3 con
Cả gia đình đều mặc trang phục có tông tím chủ đạo
Sau khi đăng tải, những hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của Hoàng Bách đã nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận chúc mừng từ mọi người

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi được bà xã tổ chức tiệc sinh nhật, Hoàng Bách hài hước cho biết anh đã "khóc từ khi khách về đến 6h sáng dậy khóc tiếp". Nam ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn tới bà xã và những người thân đã đến dự sinh nhật của mình.

Hoàng Bách xúc động khi được bà xã tổ chức tiệc mừng sinh nhật 40 tuổi 
Anh khiến nhiều người thích thú khi âu yếm bà xã mình là "bà chủ vườn thú"
Trong buổi tiệc, Hoàng Bách còn được con gái cưng tặng quà
Hai bố con tạo dáng nhí nhảnh khiến ai cũng phì cười

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Hoàng Bách cũng đã đăng tải bài viết dài 'trải lòng' về việc đã bước sang tuổi 40. Theo đó nam ca sĩ tâm sự:

"Thêm một tuổi, nên vui hay buồn?

Buồn thì không, thêm một tuổi chẳng có gì đáng sợ. Chỉ là thêm một con số, ngày vẫn trôi và ta vẫn tồn tại với cuộc đời nhiều bất ngờ cần khám phá mỗi sớm thức dậy. Chưa kể, bóng đêm cũng luôn là những khoảnh khắc thú vị của riêng mình.

Lấy bối cảnh tình hình hiện tại của bản thân, của xã hội ra để lấy cớ làm buồn cũng không thuyết phục. Còn sống, còn gia đình đầy đủ, bình yên, yêu thương bên cạnh đã là một thành công lớn. Chưa nói đến việc mình đang có một công việc sống động, đủ để nuôi bản thân và gia đình sống tốt, bản thân công việc ấy còn cho mình cơ hội được kết nối, trao và nhận yêu thương từ nhiều người xung quanh, cả những người ta biết và chưa biết suốt gần hai chục năm làm nghề, khắp mọi nơi trên thế giới.

Nên, dù thời điểm này, một thời điểm không thể nói là tốt của công việc, nói về nỗi buồn vì một tuổi mới lại đến, có lẽ chỉ là một thói quen của kẻ ưa đòi hỏi, chẳng mang lại lợi ích gì ngoài góp thêm một tiếng than cho một xã hội đang đầy ắp những không khí tiêu cực, u ám?!

Tuổi mới nên vui, dù thực sự vui ngay lúc này, hơi khó, hơi tích cực một cách cố gắng.

Nhưng ít nhất, là mình đã lại có thêm một cơ hội ngồi đếm thời gian trôi qua, thêm một cơ hội nhận thêm những lời chúc, một cơ hội nhận thêm những lời khen về sức trẻ và nhan sắc (nếu có).

Và trên hết, lại thêm một năm với những trải nghiệm nhiều màu sắc của cuộc đời. Thêm một năm với những cột mốc mà đáng tự hào nhất là một dự án âm nhạc nghiêm túc nhất, chất lượng nhất và mang dấu ấn bản thân nhất mà mình từng thực hiện. Bach20 với hai sản phẩm đã ra đời, chưa kể những hứa hẹn còn đang tới, bất chấp tình hình dịch bệnh, đã thành hình và chỉ chờ để lan toả và cống hiến là những điều đáng tự hào.

Chưa kể đến món quà đơm trái bất ngờ từ tình yêu cuộc đời đã đến, như một thiên sứ đáp xuống và mang lại nguồn yêu thương vô hạn và không khí lạc quan mỗi ngày, bé út Hippo.

Waooo, thực sự là một năm xứng đáng để quay phim tài liệu và giữ lại làm quà cho chính mình.

Bách, bạn đã có một năm tuyệt diệu và xứng đáng đến từng hơi thở. 

Chúc mừng tuổi mới, cảm ơn bạn đã cùng tôi đồng hành. Tiếp tục như thế nhé!"

Chia sẻ

Bài viết

Ngân Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất