#team_đi_chơi: Ở Hà Nội, cuối tháng chỉ còn 200k vẫn đi chơi được dịp lễ này!

Thu Thủy
Chia sẻ

Đâu cần phải có nhiều tiền như “hội con nhà người ta”,  nghỉ lễ vẫn vui và tha hồ bung xõa với các địa điểm ăn chơi, tụ tập cùng bạn bè.

Chơi gì nếu chỉ còn 200k?

Với 200 nghìn trong tay, có vô vàn cách xả stress sau một kỳ học tập và việc vất vả. Đó là đi cafe, gặp gỡ, tán gẫu bạn bè; vận động chân tay với trò chơi bowling hay đơn giản xem một bộ phim hot thật hot trong kỳ nghỉ lễ này.

-Check-in sống ảo:

Serein- 16 Tập Thể Ga Long Biên, Trần Nhật Duật, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Giá cả: 32k đến 65k cho các món nước)

Rủ đứa bạn thân tụ tập tại cửa hàng độc, đẹp, lạ như Serein. Diện đồ đẹp và check-in sống ảo, vẫn vui mà phải không?

Skyline Hanoi- 38 Gia Ngư, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Giá cả: 90k đến 150k cho các loại rượu cao cấp, trà và các loại cafe dao động từ 40k đến 120k)

Trải nghiệm dịch vụ cao cấp tại Skyline Hà Nội.

Aroi Dessert- 9 Tống Duy Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Giá cả: 25k đến 45k các loại đồ uống, 30k đến 60k cho các loại bánh và đồ tráng miệng)

Aroi Dessert- Tống Duy Tân cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến vì có dãy phố cafe mọc san sát nhau như Xofa, Puku.

Hero world- tầng 3 TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
( Giá 65.000đ/10 lượt ném hoặc 330.000 đ/làn/giờ)

Chơi bowling tại Vincom Royal City hay tại Hero World- The Garden.

CGV Vincom Center Bà Triệu- tầng 6

Đi xem phim và check-in sang chảnh tại Các cụm rạp trong thành phố. Lời khuyên của những “mọt phim” là nên xem các suất chiếu đầu vào buổi sáng, giá vé sẽ rẻ hơn rất nhiều so với các thời điểm khác trong ngày.

Có 600k thì đầy trò vui!!!

Còn nhỉnh hơn với 600 nghìn trong tay, chúng ta có thể tự thưởng cho mình những bữa ăn uống đắt đỏ tại các cửa hiệu lớn, nhà hàng 5 sao hay đi trượt băng. Nghỉ lễ là thời điểm trọn vẹn nhất để bạn tận hưởng những món ăn ngon mà mình chưa từng nếm thử, để lấy sức “chiến đấu” cho công việc sắp tới. Đặc biệt trượt băng có lẽ sẽ là trải nghiệm thú vị nếu bạn chưa từng đặt chân lên đôi giày “khó nhằn” và lướt đi trên băng tuyết.

Gastro- 20 Hàng Nón, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Giá cả: các món chính và phụ da động từ 35k đến 265k, đồ uống từ 25k- 100k tùy loại)

Một bữa ăn no nê tại Gastro và thậm chí còn thừa để khao bạn bè. Các món ăn từ 35- 250 nghìn.

Trill Group- tầng 26, Hei Tower, 1 Ngụy Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
(Giá cả: từ 45k đến 80k cho các loại đồ uống, 70k đến 600k cho các món chính)

Thưởng thức các món âu tại Trill Group.

Sofitel Legend Metropole Hanoi- 15 Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
( Giá cả: 500k đến 3 triệu)

Bữa sáng sang trọng trong khách sạn Metropole Hà Nội.

Fu Rong Hua- 73 Cầu Gỗ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
(Giá cả từ 45k- 280k tùy món)

Dạo qua phố đi bộ, nghỉ chân ăn dimsum tại nhà hàng Fu Rong Hua.

Vincom Royal City - 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
(Giá cả: khoảng 220.000đ/vé, thuê giày trượt băng 50.000đ/đôi và thuê công cụ hình hải cẩu (cho người lớn): 130.000đ/phiên)

Trượt băng tại Vincom Royal City.

1-2 triệu thì cứ gọi là “bét nhè”!

Vậy còn 1- 2 triệu trong tay, bạn hoàn toàn có thể tổ chức mọt chuyến đi ngắn ra ngoại thành với bạn bè tại những resort cao cấp. Những địa điểm đi chơi xa có thể kể đến như Đại Lải, Tam Đảo, Mộc Châu, Núi Trầm… Một lưu ý nhỏ là càng nhiều người đi thì chi phí sẽ càng giảm vì tiền phòng sẽ được chia nhỏ cho nhau. Xem dự báo thời tiết và đặt ngày nhận phòng cũng cần chú ý vì nếu không chuyến đi của bạn sẽ bị phá hỏng bởi thời tiết xấu.

Đại Lải - Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Rủ hội chị em “oanh tạc” Đại Lải.

Hòa mình vào thiên nhiên.

Belvedere Resort- Tam Đảo

Trải nghiệm Resort cao cấp Belvedere tại Tam Đảo. Giá tầm 2 triệu/ phòng.

Núi Trầm, Chương Mỹ, Hà Tây

Chụp ảnh “so deep” ở Núi Trầm.

Núi Trầm cách Hà Nội 25km. Nếu đi bằng xe buýt thì từ Hà Nội có thể bắt các tuyến xe buýt số 37, 57, 72, 80 rồi xuống xe ở bến đỗ đầu thị trấn Chúc Sơn (bến đỗ Vực Ninh) sau đó rẽ phải vào làng Ninh rồi đi bộ, hoặc xe ôm chừng 2km thì đến nơi.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Thủy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất