Vườn Thượng Uyển Bay xuất hiện tại Đà Lạt, dân mạng kêu trời vì không khác gì nồi lẩu thập cẩm

Minh Hoàng
Chia sẻ

Chốn 'bồng lai tiên cảnh' giữa đất trời Lâm Đồng khiến dân mạng ngao ngán vì hết sức lòe loẹt.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh khu du lịch mới tại Đà Lạt có tên Vườn Thượng Uyển Bay, nằm ở đèo Mimosa, Đà Lạt. 

Khu du lịch này được cho là một tổ hợp lạc quẻ giữa đồi thông, phá nát cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ của đèo Mimosa. Kỳ Anh Nguyễn (người đã đăng status kêu gọi mọi người tẩy chay các khu du lịch có tính thẩm mỹ kỳ quái này) lên tiếng: "Hãy buông tha cho Đà Lạt được không? Từ bao giờ, những tư duy thẫm mỹ thô kệch, tạp nham, lố lăng ngày một nhiều ở một nơi mà đáng ra chỉ cần nguyên sơ núi đồi là đủ...".

Đây là một tổ hợp nhiều địa điểm khác nhau.

Theo Minh Châu (23 tuổi, Bảo Lộc, Lâm Đồng), khu vườn thượng uyển nói trên vốn không phải là cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ tại Đà Lạt mà là một "tổ hợp đạo nhái" nhiều cảnh quan khác nhau. Nó trông rất nhố nhăng, lòe loẹt với nhiều màu sắc chọi nhau chan chát.

Đà Lạt không còn là rừng thông mộng mơ giữa đất trời mà là một tổ hợp nhiều màu đến nhúc mắt.

Còn anh Trọng Nhân Trần (sống tại TP.HCM) cho biết: "Người ta đến Đà Lạt vì cảnh đẹp tự nhiên, kiến trúc và di sản thời Pháp của nó, chứ không phải vì những thứ như nhà cao tầng hay khu vui chơi không mang bản sắc gì riêng.

Nếu muốn tắm, họ sẽ Nha Trang hay Phú Quốc. Nếu muốn toà nhà cao tầng, họ sẽ vào trung tâm Sài Gòn.

Dân mạng hiện đang phẫn nộ mạnh với các hình ảnh này.

Thật khó hiểu về tư duy của những người phát triển Đà Lạt gần đây. Giống như có con gà đẻ trứng vàng nhưng lại muốn xẻ thịt nó để bán.

Lợi thế của Đà Lạt là cái lạnh và sự yên tĩnh. Người ta lên đó chỉ để nghỉ mệt, ngủ hay cùng lắm là nạp lại năng lượng. Cho nên càng xây thì nét đẹp của Đà Lạt sẽ càng nát. Người ta gọi đó là cách làm du lịch chụp giật nửa mùa".

Xin hãy đừng thay cây cối thành hàng giả như thế này tại Đà Lạt.

Chị Huỳnh Khánh Vy (sống tại TP.HCM) kêu gọi: "Đừng biến Đà Lạt thành rạp xiếc. Giữ 1 ít cho thiên nhiên Đà Lạt đi mà, ít ra có làm cũng phải làm sao cho đẹp chứ tôi không biết đang nhìn cái loại gì luôn á, tức dùm người dân Đà Lạt và những người yêu Đà Lạt. Cảnh quan thiên nhiên của Đà Lạt mới là cái để người ta đến chứ không phải mớ màu mè này đâu trời. Phá quá trời phá".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất