Hoa đỗ quyên khoe sắc rực rỡ tựa 'khu vườn cổ tích' trên đỉnh Putaleng

Thu Hiếu
Chia sẻ

Bức tranh về một Putaleng sừng sững lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mù dày đặc, cùng với vẻ đẹp tuyệt mỹ của rừng hoa đỗ quyên chính là những khung cảnh mà bạn không thể tìm được ở đâu khác trên vùng núi cao phía bắc này.

Putaleng hay còn được bà con đồng bào dân tộc H’Mông gọi với cái tên là Pú Tả Lèng, tọa lạc ở xã Tả Lèng, Phong Thổ, Lai Châu và một phần của dãy Hoàng Liên Sơn rộng lớn.

Những cây đỗ quyên cổ thụ thường mọc ở độ cao trên 2200 mét. Ảnh: Trang Anh Hoàng

Đỉnh của ngọn núi này nằm ở độ cao 3049m so với mực nước biển, chỉ đứng sau Fansipan do vậy nó còn được gọi là nóc nhà thứ 2 của Việt Nam. Đây cũng là một trong những địa điểm mà hội đam mê leo núi luôn khát khao chinh phục. 

Bức tranh về một Putaleng sừng sững lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mù dày đặc, cùng với vẻ đẹp tuyệt mỹ của rừng hoa đỗ quyên chính là những khung cảnh mà bạn không thể tìm được ở đâu khác trên vùng núi cao phía bắc này.

Phong cảnh nơi đây tựa như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trang Anh Hoàng

Đỗ quyên, loại hoa không chỉ được mệnh danh là nữ hoàng hoa núi rừng Tây Bắc mà còn là vẻ đẹp biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, thủy chung son sắt. 

Những cây đỗ quyên cổ thụ cao lớn thường mọc ở độ cao trên 2200 mét, có 5 màu chủ đạo là đỏ, vàng, trắng, hồng, tím và là một nhóm những loài hoa đẹp, đa tác dụng có giá trị nhiều mặt. 

Tuy hành trình chinh phục có chút khó khăn nhưng kết quả bạn nhận lại là vô cùng xứng đáng. Ảnh: Trang Anh Hoàng

Hoa đỗ quyên bắt đầu nở rộ vào cuối tháng 3, đến đầu tháng 5 thì bắt đầu rụng dần. Để có thể đến đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên này bạn cần có một thể lực tốt vì phải băng rừng, lội suối qua một quãng đường hơn 17km, địa hình lại gập ghềnh với nhiều đoạn leo dốc dựng đứng.

Từ trên cao nhìn xuống cả bầu trời rực rỡ sắc hoa với nhiều sắc màu rực rỡ. Ảnh: Trang Anh Hoàng

Tuy hành trình chinh phục có chút khó khăn nhưng kết quả bạn nhận lại là vô cùng xứng đáng. Giữa khu rừng nguyên xanh ngắt với những ngọn đồi trùng điệp, con suối trong vắt róc rách chảy cho đến những cánh rừng trúc thâm u những gốc cây đỗ quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi cao nghều, khúc khuỷu nở rộ tựa như lạc vào một khu rừng cổ tích đầy huyền bí.

Những bức ảnh đẹp nao lòng. Ảnh: Trang Anh Hoàng

Từ trên cao nhìn xuống cả bầu trời rực rỡ sắc hoa với nhiều sắc mầu đỏ, vàng, trắng, hồng ... như một nét chấm phá của mà thiên nhiên ban tặng cho bức tranh thêm sắc màu. 

Du khách là người thích hay không thích săn ảnh thì chắc chắn cũng sẽ có cho mình những bức ảnh lung linh huyền bí, "có một không hai" mà không phải bất cứ nơi nào cũng có. Tầng tầng, lớp lớp những chùm hoa đỗ quyên đang vươn mình ra để đón những tía nắng xuyên qua lớp sương mong manh lúc ẩn lúc hiện đến kỳ lạ.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất