Đi Huế không biết buồn qua bộ ảnh của chàng trai Hà Nội

Linh Lan
Chia sẻ

Bạn Quân Beann - một chàng trai Hà Nội - đã tung một bộ ảnh chứng minh đi Huế không hề buồn như những lời đồn đại.

"Câu cửa miệng của mọi người là đi Huế buồn lắm nhưng đối với bọn mình thì đây là một sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Bản thân mình thấy đi Huế mùa này phù hợpvì thời tiết không bị nóng và mệt nên sẽ đi được nhiều nơi", Quân nói.

Trước đó, bạn săn vé máy bay nên giá khứ hồi full thuế phí chỉ có 900k. 

Ngày đầu tiên, nhóm bay chuyến 10h40 đến Huế vào lúc 11h30 và đến checkin tại homestay lúc 12h30. Khi đặt chân đến sân bay thì nắng rất đẹp nhưng khi đến homestay thì trời đổ cơn mưa rất to. Quá đói, nhóm quyết định đi ăn trưa, món đầu tiên là hàng Vịt Quay nổi tiếng nhất con phố. Hàng Vịt Thuận này có cháo, xôi, vịt quay, vịt luộc … Nước chấm cực kì ngon và thịt vịt dày thơm không bị hôi. Giá chung bình từ 15k - 250k. 

Sau đó, họ thuê xe máy ở homestay là 150k/ngày để đến chùa Thiên Mụ, một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Huế. Tại đây khủng cảnh siêu siêu đẹp và đối diện chùa còn có hàng tào phớ nổi tiếng nữa. Giá tào phớ 5k/cốc bé - 10k/cốc to.

Tiếp đến, đi ăn Bánh Bèo O Lé ở 104/17/9 Kim Long. Tại đây bán 4 loại bánh nậm, lọc, bèo … Đoàn  đến hơi muộn nên chỉ còn nậm và lọc. Giá ở đây là 3,5k/ chiếc mỗi loại. Đồ ăn ở đây rất ngon điểm trừ duy nhất là lên đồ hơi lâu vì gọi đến đâu họ sẽ mang ra đến đó.

Tối đó, họ đi ăn bún bò Huế, cơm Hến ở 28 Trương Định và uống cà phê tại Huế Cafe - 2/8 Bến Nghé. Quán cafe khá hot tại Huế nên đông lắm. Không gian đẹp đồ uống khá ngon. Mọi người nên gọi món Lá dứa hạt sen thơm ngon.

Ngày 2, các bạn di chuyển đến Kinh Thành Huế. Mua combo 3 nơi: Đại Nội, Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng có giá là 420k sẽ rẻ đc 80k/ người so với mua lẻ. Lăng Khải Định được Quân yêu thích nhất vì màu đen huyền bí và mọi chi tiết trong lăng rất tỉ mỉ, chỉn chu từng chi tiết nhỏ nhất.

Trưa, họ ăn bún thịt nướng Huyền Anh - 50 Kim Long. Đồ ăn ngon đỉnh của chóp đối diện view sông Hương. Tối, họ ăn bún bò Huế ở bún bò Huế Bà Hoa - 7 Hà Nội.

Ngày 3, họ ghé Làng Hương Xuân Thuỷ, chỉ cần mọi người mua nước, hương là được chụp hình thoải mái. 

Sau đó thay đồ đi Trà chiều tại Silk Path Grand Hue - Số 2 Lê Lợi, Thành Phố Huế. Trà bánh ở đây giá hợp lý, gọi theo đầu người là 150k/ người. 

Họ còn ăn tối tại quán Chạn bán cơm niêu và các món ăn Huế siêu siêu ngon, nhất định mn phải ghé nhé. Địa chỉ tại 1A Nguyễn Thái Học.

"Thời tiết ở Huế mùa này cũng tạm ổn mình được trải nghiệm 1 ngày mưa, 1 ngày trời âm u, 1 ngày nắng. Buổi tối ở đây cũng mở nhiều hoạt động muộn chứ không phải đóng từ 7-8h như mọi người hay nói", bạn tổng kết lại chuyến đi Huế vui quá trời chỉ có giá 5 triệu đồng như thế.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin mới nhất