Chạm tay vào đỉnh Chư Yang Lăk cao 1.643m

Minh Hoàng
Chia sẻ

Leo núi Chư Yang Lăk tại huyện Lăk là kỉ niệm khó quên khi khám phá, chinh phục thiên nhiên và vượt khỏi vùng an toàn của bản thân.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa khi xem bộ ảnh leo núi Chư Yang Lăk tại huyện Lăk của bạn Lê Kỳ Duyên.

"Lúc này có cảm giác như mình và thiên nhiên được hòa thành một", chính chủ chia sẻ.

Duyên cho biết, khi đi du lịch Buôn Ma Thuột mà bỏ qua dãy núi Chư Yang Sin, đặc biệt hơn là chinh phục, leo núi Chư Yang Lăk thì đây thực sự là một thiếu sót rất lớn cho những tín đồ du lịch tự túc. Địa điểm này giúp mọi người gần gũi với thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa cùng người M’nông tại Lăk.

Đẹp nhưng đứng chụp hơi sợ vì ngại gió thổi bay.

Trải nghiệm của cô kéo dài 2 ngày 1 đêm. Tổng thời gian leo lên khoảng 6 tiếng, leo xuống khoảng 5 tiếng đồng hồ 3 tiếng leo lên xuống đỉnh sáng hôm sau để được chạm tay vào đỉnh Chư Yang Lăk cao 1.643m.

Chư Yang Lak là một địa danh của tỉnh Đắk Lắk, chưa được nhiều người biết đến. Đỉnh núi Chư Yang Lak thuộc vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk. Vườn quốc gia thì nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 50 – 60km về phía Đông Nam. Khi đến đây, bạn cần di chuyển đến Buôn Ma Thuột rồi sau đó mới đi đến khu vực Vườn quốc gia.

Địa điểm thu hút tín đồ du lịch bởi sự sự hoang sơ, bí ẩn và hấp dẫn. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp. Biển mây bồng bềnh, quan sát được từ trên đỉnh núi. 

"Hơn 7h30 sáng, mình bắt đầu di chuyển lên xe cày (xe công nông). Trên xe mình đi cùng chuyến leo núi này có 10 người, và thêm 4 anh porter, một anh leader (5 anh này đều là người M’nông sinh ra, lớn lên và làm việc tại huyện Lăk). Đoạn đường di chuyển khá xa, nhưng được cái là rất đẹp. Hai bên đường toàn là cánh đồng lúc xanh ngát trong tiết trời sớm mai. Một tí gió se lạnh lướt qua, kèm theo đó là những tia nắng dịu nhẹ của mặt trời cực chill và cực thích". Cô háo hức kể.

Đường đi quá đẹp mắt.

Chặng đường trekking dài khoảng 13km sẽ đi dần từ độ cao 700m cho đến đỉnh núi cao gần 1.700m so với mực nước biển. Bạn sẽ được leo dốc, vượt suối, trải nghiệm đủ dạng địa hình và thảm thực vật phong phú của núi Chư Yang Lak.

Theo cô, khi leo dốc, đường đi ở khúc này phải nói thật là khó nếu như không có người bản địa đi cùng, và sẽ càng khó hơn nếu không có người hỗ trợ mình leo lên. 

Cùng leo lên núi.

"Khung cảnh thật sự rất hùng vĩ, nhưng thú thật mình hơi rén.  Nhưng sau tất cả, mình được ngắm nhìn thiên nhiên thỏa thích, được thấy mọi khung cảnh tuyệt vời trên đỉnh.

Thực sự giờ nghĩ lại về chuyến leo núi, săn mây Chư Yang Lăk này mình vẫn còn vui. Vui vì những kỉ niệm đã được tạo ra trên hành trình, một phần nữa vì thiên nhiên tại nơi đây quá đỗi đẹp đẽ, một cái đẹp đại ngàn của núi rừng Tây Nguyên", cô kể.

Đây sẽ là kỉ niệm khó quên trong lòng cô gái trẻ.

Bạn nên đến đỉnh Chư Yang Lăk vào tháng 2, 3 khi có mùa hoa cà phê cực đẹp và tránh đi vào tháng 9-12 vì mưa.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất