Sao & Đời Sống

Xúc động dòng tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung: 'Mẹ yêu xong việc rồi về nhe'

Quá Hải
Chia sẻ

Đọc lại dòng tin nhắn Wendy nhắn nhủ Phi Nhung lúc sinh thời, nhiều người xúc động.

Ca sĩ Phi Nhung ra đi sau khoảng thời gian 1 tháng 20 ngày chống chọi với Covid. Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung đang ở Mỹ không thể về chịu tang mẹ. 

Xúc động dòng tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung: 'Mẹ yêu xong việc rồi về nhe' Ảnh 1
Wendy Phạm cập nhật cáo phó trên trang cá nhân. 

Đọc lại dòng tin nhắn Wendy nhắn nhủ Phi Nhung lúc sinh thời, nhiều người xúc động. Theo đó, con gái nữ ca sĩ động viên mẹ: "Dạ, mẹ yêu xong mọi chuyện ở Việt Nam rồi về nhen. Tụi con không sao đâu. Miễn mọi chuyện tốt lành là được rồi". Phi Nhung đáp lại con gái: "Cám ơn con".

Xúc động dòng tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung: 'Mẹ yêu xong việc rồi về nhe' Ảnh 2
Xúc động dòng tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung: 'Mẹ yêu xong việc rồi về nhe' Ảnh 3
Xúc động tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung.
Xúc động dòng tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung: 'Mẹ yêu xong việc rồi về nhe' Ảnh 4
"Xong việc mẹ về với con liền", Phi Nhung nhắn nhủ con gái. 

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm bày tỏ: "Mẹ ơi, mẹ có thể ở lại với con lâu thêm dù chỉ một chút không. Con muốn được nghe giọng mẹ nói, muốn được mẹ vuốt ve. Con muốn thấy mẹ cười. Muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa con cả. Con muốn được nói với mẹ con yêu mẹ biết nhường nào".

Hồi tháng 4, trong một gameshow, giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre từng không giấu nổi sự vui mừng khi nghĩ đến ngày đoàn tụ với con gái: "Tôi từng tưởng tượng tới ngày được đoàn tụ với Wendy thì chắc sẽ khóc hay ôm con có khi tới mức nghẹt thở không chừng".

Xúc động dòng tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung: 'Mẹ yêu xong việc rồi về nhe' Ảnh 5
Phi Nhung và con gái Wendy Phạm lúc nhỏ.
Xúc động dòng tin nhắn con gái ruột gửi Phi Nhung: 'Mẹ yêu xong việc rồi về nhe' Ảnh 6

Trong một talkshow, Phi Nhung tâm sự trong ngày sinh nhật của mình, Wendy Phạm đã dành cho cô món quà bất ngờ: "Tôi ngạc nhiên và không ngờ rằng con học y tá và đậu bằng thủ khoa. Lúc nghe đến tên con, tôi như muốn xỉu, chỉ biết khóc và đứng hình suốt một ngày mới dám gọi cho Wendy. 

Tôi cảm ơn con vì đã cho mình một sinh nhật nhớ mãi trong cuộc đời. Hiện tại Wendy làm y tá trong bệnh viện nhưng vẫn đi học tiếp để lên bác sĩ. Con nói là mẹ lo cho con vậy là được rồi, giờ con có tiền học bổng của bệnh viện nên mẹ không cần trả tiền. Lúc đó tôi nói là vậy để mẹ lấy tiền lo cho người khác".

Xem thêm: Tâm nguyện của ca sĩ Phi Nhung những ngày cuối đời: 'Mai mốt lỡ Hai có gì, không ai được khóc'

Chia sẻ

Bài viết

Quá Hải

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất