Chợ đêm làng đại học là nơi buôn bán tấp nập, và là địa chỉ được nhiều bạn sinh viên biết đến. Nơi đây thứ gì cũng có, từ quần áo, đến đồ ăn, mà giá cả lại rất phải chăng. Và giờ đây mọi thứ chỉ còn là kí ức, khi chợ đêm làng đại học đã giải toả. Theo như lời chị Trúc, người dân sống gần khu vực chợ đêm cho hay: “Chợ đêm làng đại học đã bắt đầu đóng cửa vào ngày 31/5, và chị nghe nói là sẽ làm đường, hoặc nhà văn hoá cho sinh viên trong thời gian tới”.
Khu chợ được hình thành từ năm 2012 sau nhiều lần di dời và mở rộng, thì chợ đêm hiện tại đang toạ lạc tại bến xe buýt cũ (trước Đại học quốc tế). Khu chợ tấp nập về đêm với các hoạt động mua bán sôi nổi. Giá cả dao động chỉ từ vài chục, là bạn đã có thể có một chiếc áo xinh, một món ăn ngon ở đây. Nằm ngay tại khu vực trung tâm, tập trung nhiều trường đại học lớn, khu vực chợ đêm luôn nhộn nhịp, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.
Chợ sẽ đông nhất vào lúc từ khi ánh đèn đường bật sáng và thường kết thúc vào 23h.
Chưa có thông báo chính thức về dự án dành cho sinh viên sẽ được xây dựng ngay tại khu chợ này trong thời gian sắp tới, thế nhưng, phải chia tay với một trong những địa điểm “huyền thoại” thời đại học chắn hẳn sẽ khiến rất nhiều bạn sinh viên Sài Gòn phải tiếc nuối đây!