Mỗi lần dự định đi ăn, đi chơi, tôi và nhóm bạn luôn đau đầu nghĩ ra địa chỉ thú vị. Lần nào cũng như thế, tranh cãi mãi cuối cùng lại chọn toàn chỗ quen đến nhàm chán. Không chỉ có tôi mà rất nhiều người cũng than phiền, rằng Hà Nội ngột ngạt quá, muốn đi chơi gần gần cũng chẳng biết nên đi đâu.
Nếu bạn chưa biết đi đâu vào cuối tuần này, hãy để chúng tôi gợi ý một địa chỉ thú vị, đó là khu vườn hoa cải rộng mênh mông ở thị trấn Trâu Quỳ (gần Học viện Nông nghiệp, Gia Lâm, Hà Nội).
Mỗi năm, khi mùa cúc họa mi dần theo gió lạnh phôi pha hương sắc thì cũng là lúc những nụ hoa cài bắt đầu hé nở và khoe sắc. Càng vào độ giữa tháng 12, hoa cải càng vàng rực rỡ và khoe trọn vẹn vẻ đẹp của mình. Sắc vàng của màu hoa như màu nắng làm sưởi ấm và bừng sáng không gian mùa đông ở vùng ngoại ô.
Nằm cách Trung tâm thành phố chỉ khoảng 12km, vườn hoa cải này có thể xem là một lựa chọn lý tưởng cho những chuyến dã ngoại gần. Đến đây, bạn chỉ mất 15k vé vào cửa là có thể thoải mái ngắm hoa và chụp ảnh check-in.
Nhờ sự chăm sóc bài bản, tỷ mẩn của người trồng nên những khóm hoa cải ở Trâu Quỳ lúc nào cũng cao vượt quá ngực người lớn, bông nào cũng to và vàng tươi. Vườn hoa này rất rộng, được chia nhỏ với các lối đi nên du khách có thể thoải mái di chuyển vào giữa vườn.