Sao & Đời Sống

Tự thấy trái tim 'mềm nhũn' khi xem bộ tranh 'Bố và con gái' cực đáng yêu

Họa Mi
Chia sẻ

Chắc chắn, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy mình và bố mình trong đó. 

Bố và con gái - là một mối liên kết vững bền, là tình thương mà đôi khi người mẹ không thể lấp đầy. Là những điều bí ẩn, là những giây phút bí mật, là vùng trời chỉ có bố và con gái mà thôi. Và tất cả những điều đó dường như đã thể hiện ra hết qua những bức vẽ của họa sĩ Ukneev Snezhana Soosh - cái tên đã quá nổi tiếng trên mạng xã hội vì hàng chục bức ảnh màu pastel về mối quan hệ giữa bố và con gái.

Cô chia sẻ với The Huffington Post rằng: “Tôi luôn muốn có một mối quan hệ dịu dàng và yêu thương với cha của mình, nhưng ông ấy không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu đó. Nên hầu hết thời gian giữa chúng tôi đều có sự xa cách… Vì vậy, tôi đã vẽ ra tất cả những ước muốn của mình - về tình thương, về nhu cầu được bảo vệ bởi người cha của tôi. ”

Khi những bức tranh đầu tiên của cô ra mắt, nó đã mau chóng nhận được sự yêu quý của rất nhiều người. Rồi từ đó, cô cứ đều đặn cho ra đời thêm các tác phẩm mới. Chắc chắn, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy mình và cha mình trong đó.

Hãy cùng xem qua một số bức tranh xinh xắn nhất của cô nhé.

Dù là người đàn ông to lớn nhất trong nhà, nhưng bố cũng có đôi lúc yếu đuối…. Lúc này, chính những người phụ nữ trong gia đình sẽ cho bố sức mạnh lớn nhất!

Bố dạy cho con những bài học ý nghĩa nhất trên đời, như là chỉ cho con cách để nhìn thấy ”người vô hình” trong xã hội.

Luôn luôn là bóng râm của đời con

Chỉ cần con gái vui, không điều gì có thể làm bố nề hà

Con gái cứ yên tâm ăn ngon chóng lớn. Những khó khăn, áp lực nặng nề nhất trong đời này, sẽ có bố ở đây gánh vác.

Đôi lúc bố cũng thoáng lo lắng về tương lai đấy… Một tương lai mà con sẽ chọn ở bên một người khác, không phải là bố nữa…

Nhưng không có gì buồn bằng việc, con gái bố đang lớn nhanh mỗi ngày, chẳng mấy chốc mà xa rời vòng tay bố.

Bố rất thích tặng cho con những món quà bất ngờ, bí mật, bởi ánh nhìn lung linh trong mắt con luôn là điều vô giá nhất đối với bố.

Luôn dành thời gian cho nhau, làm gì cũng được, không làm gì cũng được, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Không có gì là bố không thể làm cho cô công chúa bé bỏng của mình.

Khi bố đi xa, bố sẽ luôn gọi điện và hát ru cho con ngủ… Lúc nào cũng vậy!

Những nỗi buồn ”con nít” của con cũng là nỗi buồn của bố. Bố sẽ không để cảm xúc của con trơ trọi.

”Bố ơi bố tắm xong chưa?”, ”Bố ơi xong chưa?”, ”Bố ơi lâu thế?”… Ôi, sự phiền phức quá ngọt ngào này…

Rất khó để có thể tạm biệt con khi đi xa công tác.

Bàn tay nhỏ bé của con thật xinh xắn, đáng yêu

Những gì con tạo nên đều dễ thương quá đỗi

Cho dù con còn nhỏ bé, hay lớn khôn, thì bàn tay cha vẫn luôn nhẫn nại và dịu dàng như thế.

Chia sẻ

Bài viết

Họa Mi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất