Sao & Đời Sống

Tháng cô hồn, cùng xem một chút tranh kinh dị để bình tĩnh hơn bạn nhé!

Thanh Nga
Chia sẻ

Đằng sau sự kinh dị mà bộ ảnh thể hiện, bạn sẽ nhận ra một tầng lớp ý nghĩa khác nữa bởi nó tái hiện những nỗi sợ thường thấy của con người khi ở một mình.

Tháng cô hồn đến rồi! Chắc chắn, trên các phương tiện truyền thông, có rất nhiều lời khuyên bảo bạn tháng cô hồn thì phải làm cái này, đừng nên làm cái kia… Thế mới thấy, nỗi sợ tháng cô hồn là có thật. Nhưng nó cũng phản ánh những nỗi sợ thường trực bên trong mỗi con người.

Nhân dịp tháng cô hồn, hãy cùng ”lạnh sống lưng” một chút với bộ ảnh kinh dị Behind You (Sau lưng bạn) của họa sĩ Brian Coldrick nhé. Đằng sau sự kinh dị mà bộ ảnh thể hiện, bạn sẽ nhận ra được một tầng lớp ý nghĩa khác nữa đấy bởi nó tái hiện những nỗi sợ thường thấy của con người khi ở một mình.

Ở lại công ty làm thêm giờ ư? Hẳn là bạn không thấy cô đơn chứ?

Những dấu chân trên sàn nhà kia là bạn mới của bạn đúng không?

Ra chơi với tớ nào?

Thức cả đêm xem phim, bạn sẽ cảm thấy những dòng cảm giác khác lạ ngay chính trong căn phòng.

Đôi khi bạn cứ cảm giác có ai đó bên nhà hàng xóm cứ quấy rầy mình…

Gầm giường chính là nơi đáng sợ nhất!

Có đói giữa đêm thì hãy ráng nhịn, đừng mò xuống bếp…

Đừng đi đường khuya vào tháng cô hồn nhé, nếu bạn không muốn thấy đèn đường cứ chớp tắt.

Ngôi nhà sống nhiều năm, chất chứa nhiều kỷ niệm vui và cả những điều lạ kỳ…

Có lý do để các bà mẹ không muốn cho con mình tới gần cái xích đu này.

Thư viện là 1 trong những nơi đáng sợ nhất thế giới…

Trong mỗi cái thang máy, đều ẩn chứa một điều bí ẩn khó lý giải…

Chiếc gương chính là thứ sẽ vạch trần chúng ta

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Nga

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất