Sao & Đời Sống

Sự khác biệt 'một trời một vực' giữa tôi và con nhà người ta là đây!

Theo Bright Side
Chia sẻ

Khoảnh cách giữa tôi và con nhà người ta là một khoảnh cách rất xa, không có từ ngữ nào diễn tả hết được. Thôi thì các bạn cùng Saostar xem bộ ảnh dưới đây để thấy được phần nào khoảnh cách ấy nhé.

Ngủ trên xe người ta sang và xinh đẹp biết bao còn tôi thì…

Khi tán tỉnh một ai đó, tôi thường rất e ngại và không biết nói gì còn người ta thì trái ngược hoàn toàn với tôi.

Người ta thì xếp chăn gối gọn gàng, ngăn nắp, còn tôi thì cứ thế mà bày. Vì tôi nghĩ tối cũng dùng lại mà xếp làm chi cho phí sức.

Người ta mặc áo trắng lúc nào trông cũng sạch sẽ, tươm tất. Còn tôi thì thôi, không dính đồ ăn thì cũng dính trà, dính cà phê.

Con người ta thức dậy khoẻ khoắn, sảng khoái, còn tôi thì xem đây là một cực hình vào mỗi sáng.

Người ta hắt xì nhẹ nhàng thanh tao, còn tôi thì… nhưng vậy mới đã các bạn ơi!

Đây là tình trạng chung của tất cả mọi người không chỉ riêng con gái mới có đâu nhe!

Ngoài mì gói, trứng luộc ra thì tất cả các món khác trên đời tôi đều…không biết làm.

Người ta nhảy đẹp biết bao, còn tôi thì như một con dở người.

Còn bạn thì sao, bạn có nằm trong 9 trường hợp bên trên không?

Chia sẻ

Theo

Bright Side

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất