Sao & Đời Sống

Những lời chúc ý nghĩa nhất dành cho thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Hà Anh
Chia sẻ

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hãy dành những lời chúc hay và ý nghĩa nhất để bày tỏ sự tri ân và tình cảm yêu quý của học trò dành cho những người thầy người cô yêu dấu.

1. “Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi, nghĩa Thầy Cô như nước biển khơi, công Cha Mẹ con luôn tạc dạ, ơn Thầy Cô con mãi ghi lòng”. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam con xin kính chúc thầy cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người.

2. Nếu được hỏi “Thành công bắt nguồn từ đâu?”. Em sẽ trả lời rằng: “Là cô - người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời”.

3. Dẫu đi khắp 4 phương trời, cũng không quên nổi lời thầy khắc ghi “tiên học lễ, hậu học văn”. Con không thầy con không lớn nổi thành người. Kính chúc thầy ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

4. Em chúc tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Happy Vietnam’s Teacher Day!

5. Tuổi thơ con gọi thầy cô, bạc đầu con vẫn thưa cô lạy thầy.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là dịp để tri ân thầy cô - (Ảnh minh họa).

6. Trong hành trình cuộc đời, thầy đã làm phong phú linh hồn em mở mang trí lực của em. Cám ơn thầy, thầy giáo của em.

7. Thầy là một biển lớn kiến thức, em lái con thuyền nhỏ, thả sức quăng lưới đánh bắt, phải không thưa Thầy?

8. Bài giảng của thầy cô luôn phong phú nhiều mầu sắc, mỗi chương mỗi tiết đều tựa như mở ra một cửa sổ trước mặt em, khiến em thấy một thế giới rực rỡ sắc màu.

9. Cô luôn là người quan tâm, dạy dỗ em ân cần, chỉ bảo em từng li từng tí một. Đứa học trò có học lực yếu kém nhất lớp ngày nào bây giờ đã dần tiến bộ nhờ sự dạy dỗ của cô. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin gửi tới cô những lời chúc chân thành nhất, chúc cô lúc nào cũng luôn vui tươi, mạnh khỏe để đưa tiếp thế hệ trẻ cập bến tương lai.

10. Thấm thoát đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày em là đứa học trò mới vào lớp cô học. Em vẫn nhớ hình dáng cô tận tụy, dạy dỗ và chỉ bảo từng học sinh một. Nếu không có cô, sẽ không có em trưởng thành như ngày hôm nay. Ngày 20-11, em không biết nói lời gì ngoài lời cảm ơn tự đáy lòng mình đến cô. Suốt cuộc đời này, dù đi đâu hay làm gì, em vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn công lao dạy dỗ của cô.

11. Thầy cô là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy cô là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Nhân ngày 20-11, con xin chúc thầy cô mạnh khỏe, công tác tốt.

12. Thầy ơi! Không phải chỉ có ngày 20-11 con mới nhớ đến thầy. Mà đối với con, ngày nào cũng đều là 20-11. Con kính chúc thầy mãi vui tươi hạnh phúc và hãnh diện bên những học sinh luôn là con ngoan trò giỏi của mình.

13. Thầy ơi! Tuổi tác đã hằn sâu những vết nhăn trên trán Thầy, làm tóc mai Thầy thêm sợi bạc, nhưng tấm lòng yêu thương của Thầy đối với chúng em, mãi mãi không cạn kiệt…

14. Ngày 20 đã đến, tháng 11 thân thương, kỷ niệm ngày hiến chương của các thầy cô giáo, em nay xin kính chúc các thầy cùng các cô mạnh khỏe, công tác tốt để dìu dắt chúng em thành con ngoan trò giỏi.

15. Một lời tri ân sẽ không bao giờ đủ để nói về công ơn của thầy cô đối với em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin kính chúc thầy cô tất cả những điều tốt đẹp nhất.

16. Có lẽ thầy cô không còn nhớ đã từng dạy một người học trò là em, nhưng em thì sẽ vẫn mãi nhớ về thầy cô, bởi không có thầy cô, sẽ không có em ngày hôm này. Xin gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

17. Cứ mỗi dịp 20-11, những kỷ niệm về thầy cô, bè bạn, mái trường lại ùa về trong tâm trí con. Giọng nói ấm áp và những lời dạy của thầy luôn in sâu trong trí nhớ con. Con luôn cảm thấy biết ơn và may mắn khi đã từng là học trò được thầy dìu dắt.

18. Cô ơi! Cô là người mẹ hiền từ, nuôi dưỡng trong lòng chúng em niềm hy vọng, bồi dưỡng văn minh bên cánh nôi, xua đi những ngu muội, mang đến cho chúng em trí tuệ, tỉ mỉ chạm khắc từng nét đẹp tâm hồn…

19. Ngày 20-11 là một ngày thật sự ý nghĩa và em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười rạng ngời của các thầy các cô cùng những bó hoa tươi thắm. Càng trưởng thành em lại càng thấy thấm thía những gì thầy cô đã chỉ dạy! Nhân ngày 20-11 em xin chúc các thầy các cô sức khỏe, luôn tràn đầy nồng nàn nhiệt huyết với sự nghiệp “Trồng người” của đất nước.

20. Học sinh như trang giấy trắng, năm tháng qua đi thầy cô viết thêm vào. Lời hay ý đẹp giấy thêm sáng, tri thức mênh mông giấy thêm dày. Cảm ơn thầy cô đã dãi dầu sương gió, viết thêm đầy trang giấy trắng năm xưa.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Anh

Tin mới nhất