Sao & Đời Sống

Những câu nói cộp mác Thư 'Về nhà đi con' mà chị em có thể học tập để nâng khí chất và thần thái

Diệu Thùy
Chia sẻ

Không chỉ xinh đẹp, thẳng thắn, thực tế mà mỗi câu nói của Anh Thư - con gái thứ hai của ông Sơn "Về nhà đi con" đều khiến hội chị em gật gù, tán thưởng vì "chuẩn không cần chỉnh".

“Về nhà đi con” ghi điểm với khán giả không chỉ bởi kịch bản gần gũi, dàn diễn viên có tiếng mà còn ở những câu thoại vô cùng ấn tượng. Một trong những nhân vật có nhiều câu thoại ấn tượng, triết lý để đời độc nhất của bộ phim phải nói đến Anh Thư - cô con gái thứ hai của ông Sơn.

Mỗi câu nói của Thư đều khiến hội chị em gật gù tán thưởng vì đúng quá. Vạy nên sau bộ phim, khán giả có cả một list những câu nói khí khái của Thư để chị em có thể học tập để nâng tầm tự trọng, trở thành những triết lý để đời.

Em sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi mà biết thừa là anh đã hỏi sỉ bao nhiêu cô gái rồi.

“Thân là củ cải mà tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng rao giảng đạo đức”

“Đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn. Đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo”

“Đào tiền của trai thì được, ai lại xin tiền của bố già”

“Thời buổi nhiễu nhương, tai ương còn khuyến mại”

“Các anh trêu đùa một đứa chẳng ra gì như tôi thì các anh cũng tốt đẹp lắm đấy”

“Tiện đường cũng không đi với tiện nhân”

“Với đàn ông, mình lợi dụng nó thì được, nhưng đừng bao giờ để cho nó lợi dụng mình”

“Anh không muốn kết hôn đúng không? Tôi sẽ bắt anh phải quỳ xuống chân tôi để xin lấy tôi bằng được”

“Con Thư này luôn tự nhủ, trên đời có thể không biết gì, nhưng biết điều thì phải biết”

“Từ bao giờ mà mặt mũi đàn ông, đàn bà lại bị phân biệt đối xử như thế hả?”

“Con ốm anh đi với gái. Hôm nay con đi tiêm anh cũng đi với gái. Thế thì anh có tư cách gì mà lên mặt với tôi?”

“Bắt người khác phải hoàn hảo, trong khi mình chẳng ra gì”

“Nước hoa tôi dùng mùi nào cũng được, tôi chỉ ghê tởm mùi nhân cách rẻ tiền thôi”

Chia sẻ

Bài viết

Diệu Thùy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất