Sao & Đời Sống

Nhạc sĩ 'Hoa cau vườn trầu' đã rời xa cõi tạm

Minh Anh
Chia sẻ

Tối 27/11, NSND Nguyễn Tiến, tác giả ca khúc 'Hoa cau vườn trầu' đã từ giã cõi trần ở tuổi 68, sau một thời gian mắc các bệnh tuổi già.

Mới đây, thông tin nhạc sĩ Nguyễn Tiến rời xa cõi tạm khiến nhiều nghệ sĩ nghẹn ngào thương xót. Được biết, trước đó ông mắc các bệnh tuổi già, thường xuyên phải nằm viện. Tối 27/11, ông trút hơi thở cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), thọ 68 tuổi.

Lễ tang của nhạc sĩ Nguyễn Tiến diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông) từ 11h đến 12h30. Lễ truy điệu tổ chức vào 13h cùng ngày.

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến rời xa cõi tạm sau những năm tháng mắc bệnh tuổi già

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến sinh năm 1953 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Nam Định. Cha ông là nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Tiếu. Ông hai lần được biểu diễn đàn bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 10 tuổi và 13 tuổi. 

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Quân đội và công tác tại Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội). Trước khi về hưu, ông đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến ngồi trong lòng Bác Hồ sau một buổi trình diễn, năm 1963

Trong suốt sự nghiệp, ông 18 lần đoạt Huy chương vàng trong nước và quốc tế cho các tiết mục trình diễn đàn bầu. Năm 2012, ông được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân với vai trò nghệ sĩ đàn bầu, đạo diễn, chỉ huy âm nhạc.

NSND Nguyễn Tiến được bạn bè, đồng nghiệp nhận xét là người vô cùng hài hước, gần gũi, luôn hết lòng cống hiến cho nghệ thuật và chỉ dạy cho các học trò.

Nhạc sĩ Nguyễn Tiến bên em gái

Các tác phẩm của ông, từ giai điệu đến ca từ đều mang đậm hồn quê, tình yêu quê hương, đất nước. Một số ca khúc của Nhạc sĩ - NSND Nguyễn Tiến được khán giả yêu mến như: Hoa cau vườn trầu, Phú nước non, Chiều mưa Hà Nội, Chiều xứ Lạng, Nhớ đêm giã bạn, Hồn Việt, Chuyện tình lá diêu bông, Hoa cỏ may, Nam Định mình ơi, Dời đô.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất