Cầu hôn là một trong những nghi thức vô cùng trọng đại, một bước tiến lớn để từ tình yêu chuyển sang đời sống hôn nhân. Bất kì cô gái nào cũng mong muốn bạn trai dành cho mình màn cầu hôn lãng mạn như phim tình cảm Hàn Quốc. Giữa nến thơm, hoa hồng và rượu vang, chàng trai quỳ gối ngỏ lời: "Làm vợ anh nhé", ai mà không xiêu lòng.
Cánh mày râu cũng phải "vắt óc" suy nghĩ, làm sao để màn câu hôn vừa bất ngờ, vừa xúc động. Thế là không ít anh chàng đã nghĩ ra "chiêu" giấu nhẫn cầu hôn vào thức ăn. Nam chính trong câu chuyện dưới đây cũng chọn cách này, nhưng ngặt nỗi không phải ở nhà hàng sang trọng mà là một quán phá lấu bình dân.
Cụ thể, nam chính đã rủ bạn gái đi ăn sushi, bít tết, những món ăn cao cấp để tạo bầu khí lãng mạn. Thế mà cô nàng lại chọn ăn phá lấu. Ngay sau khi ăn xong nồi phá lấu với đủ các loại gia vị và topping, nữ chính "há hốc" vì phát hiện ra nhẫn cầu hôn được giấu trong nồi.
Chiếc nhẫn lung linh, lấp lánh giờ chỉ còn sóng sánh màu vàng của phá lấu. Cặp đôi phải dùng xiên que để vớt ra, "lậy lội" không thể tưởng tượng.
Về nhà, cô gái hào hứng khoe với bạn mình, câu chuyện nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Tình yêu đúng là có những cung bậc thật thú vị, không cần hoa hồng, đồ hiệu hay nhà hàng sang trọng, chỉ cần cả hai vui vẻ bên nhau là được. Chiếc nhẫn phảng phất mùi phá lấu nhưng gói trọn tấm lòng của chàng trai dành cho người mình yêu.
Bên dưới bình luận, dân mạng được một phen "cười ngất" vì độ dễ thương của cặp đôi.
"May là vẫn tìm được cái nhẫn trong nồi phá lấu. Chứ như mình cận khéo chẳng nhìn ra mà bỏ qua luôn".
"Chàng trai tâm lí thế còn gì, bỏ nhẫn trong nồi phá lấu ý nói anh dành cả lòng, gan, ruột, phèo để yêu em".