Sao & Đời Sống

Nam Thư nói trong nước mắt, tha thiết kêu gọi trả lại bình ô-xy: 'Đừng ích kỷ trong một khoảnh khắc'

Nhật Minh
Chia sẻ

Chia sẻ trong chương trình, Nam Thư nói trong nước mắt, tha thiết kêu gọi trả lại bình ô-xy để không một ai bị bỏ lại phía sau trong đợt dịch này.

Dịch Covid-19 buộc TP HCM phải tạm ngừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu. Để tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu, bệnh nhân không may mắc Covid-19, chương trình Thành phố 18h đã ra đời.

Không chỉ mang đến món ăn tinh thần về âm nhạc, những chia sẻ, câu chuyện trong chương trình cũng mang đến vô số cung bậc cảm xúc cho khán giả. 

Mới đây, những câu chuyện, lời kêu gọi của Nam Thư trong chương trình đã khiến nhiều người, đặc biệt là người dân TP HCM phải suy nghĩ.

Nam Thư đã có những trải lòng trong chương trình

Theo đó Nam Thư là một trong những sao Việt hăng hái tham gia vào các hoạt động cộng đồng kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP HCM. Cô cho biết bản thân cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia đội phản ứng nhanh. 

Nữ diễn viên hài tâm sự: "Chúng tôi thường sẽ đi một nhóm gồm nhiều đội nhỏ, hôm đó đội chúng tôi đi các quận nội thành, đội tôi thì tôi cầm lái. Do xe chở rất nhiều rau nên giữa đường có một túi bị rớt xuống. Lúc đầu cứ ngỡ là rớt thông thường thôi, đến nơi thì nhặt lên, nào ngờ đâu khi đến địa điểm thì mới biết được là miếng cản trên xe của tôi bị gãy ra luôn".

Cô chia sẻ về những kỷ niệm bản thân gặp được khi tham gia thiện nguyện

Người bạn ngồi kế bên còn tưởng đâu nữ diễn viên hay biết sự tình, tuy nhiên chính cô nàng cũng không hề để ý đến chi tiết này. 

Nam Thư cho hay đã từ lâu lắm rồi, cô không có cơ hội tự lái xe, được người đưa đón nhiều hơn. Thế nhưng công việc những ngày qua buộc nữ diễn viên phải tự lái.

"Lâu lắm rồi tôi không có lái xe, toàn được người đưa đón thôi nên cũng không quen lắm. Thế nhưng đi làm tình nguyện này thì mình cũng phải lái, các anh thì toàn là đàn ông, vững tay lái, còn mình là phụ nữ. Nhiều đoạn đường nhỏ, hẹp, mình cũng sợ nhưng tính chất nó như thế thì buộc mình phải tự ứng xử".

Nam Thư phải tự một mình lái xe

Trong chương trình, Nam Thư cũng đã rơi lệ trước những tình nguyện viên quên mình, lao ra ngoài chiến trường. Thế nhưng trái ngược với sự hy sinh ấy, một số cá nhân vì lợi ích cá nhân đã giữ lại bình bình ô-xy, dẫn đến việc thiếu bình:

"Tôi tha thiết kêu gọi mọi người trả lại bình ô-xy, đừng có ích kỷ trong một khoảnh khắc như thế, mình đã được sống, mình đã được cứu thì hãy trao lại cơ hội đó cho những người khác nữa. Ở ngoài kia đang có rất nhiều bình ô-xy, thế thì tại sao chúng ta sử dụng xong mà không trả lại chứ?", Nam Thư nói trong nước mắt.

Nam Thư tha thiết kêu gọi người dân trả lại bình ô-xy

Cô cũng chia sẻ lại phương châm của TP HCM trong đợt dịch này, đồng thời tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ, đoàn kết từ người dân: "Thành phố sẽ cố gắng hết mức để không một ai bị bỏ lại phía sau, chúng tôi đã không bỏ mọi người, thế thì mọi người cũng không được bỏ các hoàn cảnh còn lại".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất