Sao & Đời Sống

Muôn vàn cảm xúc trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của giáo viên nước ngoài

An Nhiên (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Đối với khá nhiều giáo viên nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 khá lạ lẫm.

Một ngày trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trên khắp các con phố tràn ngập những bó hoa tươi thắm. Từ hôm nay, một đại bộ phận học sinh, cựu học sinh đã dành những lời chúc ý nghĩa nhất cho thầy cô giáo của mình. Ở các trường học cũng đang diễn ra một loạt các hoạt động tôn vinh các nhà giáo. Hoạt động này diễn ra hàng năm nên ngày 20/11 được coi là “Tết của thầy cô“.

Dẫu đã quá quen thuộc nhưng đối với các giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam, ngày 20/11 lại có phần lạ lẫm.

Thầy Nathan Bennetts mong rằng quê hương mình cũng có ngày nhà giáo. Ảnh: Vnexpress

Chia sẻ với Vnexpress, thầy Nathan Bennetts (người Anh) Trưởng khối tiểu học trường quốc tế thuộc tập đoàn giáo dục Cognita tại Việt Nam cho biết rất bất ngờ khi biết Việt Nam kỷ niệm ngày nhà giáo rất trang trọng. Ở Anh cũng có nhưng mọi người không biết đến điều này.

Nhớ lại kỷ niệm ấn tượng nhất trong ngày 20/11, thầy Nathan vui vẻ cho biết vào một buổi sáng như mọi người, thầy đến trường thì thấy các em học sinh xếp hàng ngay ngắn, trên tay cầm những bông hoa kèm tấm thiệp ghi lời chúc vô cùng ý nghĩa, dễ thương. Giây phút ấy khiến thầy vô cùng bất ngờ, xúc động và thấy nghề giáo thật thiêng liêng.

Cô Rae Lang (người New Zealand) - Hiệu phó Trường quốc tế Saigon Pearl (ISSP) nhận định ngày 20/11 là thời điểm quý để học sinh tri ân những người đã hỗ trợ, động viên, truyền cảm hứng giúp các em trưởng thành hơn về mặt mỹ thuật lẫn nhân cách.

Cô Rae Lang cảm thấy bản thân may mắn khi hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa truyền thống của Việt Nam thông qua quá trình phụ giúp các học sinh tổ chức Trung thu, Vu Lan và Tết.

Cô Rae Lang thuộc tên tất cả học sinh tại trường. Ảnh: Vnexpress.

Ngoài thầy Nathan Bennetts, cô Rae Lang, hầu hết các giáo viên người nước ngoài đều cảm thấy rất ngạc nhiên với ngày đặc biệt này. Chia sẻ với Dân Trí, thầy Eben đến từ Nam Phi rất ngạc nhiên khi nghe đến ngày tôn vinh các giáo viên. Thầy Eben cho biết thầy đã đi du lịch, sống và làm việc hơn 20 quốc gia nhưng đến Việt Nam mới biết đến ngày này.

Chung cảm xúc với thầy Eben, thầy Chad giáo viên đến từ Canada cũng bất ngờ khi biết đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Khi nhận được hoa của học sinh, thầy đã rất xúc động. Thầy Chad chia sẻ thêm tại quê hương của thầy chỉ có ngày 23/11 - ngày cảm ơn tất cả những người đi làm là được nghỉ. Bởi vậy ngày 20/11 tại Việt Nam rất đặc biệt.

Thầy Vincent John Flynn luôn háo hức mong chờ đến ngày 20/11 hàng năm.

Thầy Vincent John Flynn (người Anh) - giáo viên Trường Trung học Vinschool đã làm việc tại Hà Nội được 5 năm. Thầy cho biết tại Anh quốc không có ngày Nhà giáo nên hàng năm rất mong chờ đến ngày này.

Chia sẻ với Lao động thủ đô, thầy Vincent John Flynn cho biết, những bó hoa, tấm thiệp của học sinh là niềm động viên rất lớn đối với thầy. Đặc biệt có lần học sinh còn tổ chức một bữa tiệc cho thầy cô người nước ngoài.

“Học sinh Việt Nam kính trọng và tôn trọng thầy cô giáo. Điều này không phải lúc nào cũng có ở Anh. Tôi đã sinh sống ổn định ở Việt Nam nên tôi mong muốn theo đuổi nghề giáo tại đây càng lâu càng tốt”, thầy Vincent John Flynn chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất