Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Khi hoàng hôn buông xuống, một khung cảnh yên bình nơi di sản thế giới Thành nhà Hồ với hình ảnh những đứa trẻ chăn trâu, thả diều, hay những bác nông dân thong thả trở về nhà sau buổi làm đồng...

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 1

Thành nhà Hồ, còn được gọi là Thành Tây Đô, Thành Tây Giai, Thành An Tôn, thuộc địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV, là kinh đô của nước Đại Việt - vương triều Trần từ năm (1389 - 1400) và kinh đô của nước Đại Ngu - vương triều Hồ từ năm (1400 - 1407).

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 2

Thành nhà Hồ là công trình kiến trúc bằng đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Trải qua hơn 600 năm, tòa thành kỳ vĩ này vẫn trường tồn với thời gian. Vào tháng 6/2011, tại kỳ họp lần thứ 35 của tổ chức UNESCO tổ chức tại Paris (Pháp), Thành nhà Hồ được tôn vinh là Di sản văn hóa của nhân loại.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 3

Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Nếu có dịp ghé thăm Thành nhà Hồ mỗi khi chiều đến, du khách như được lạc bước vào một khung cảnh yên bình vốn có nơi những làng quê Việt Nam.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 4

Nơi đây là tuổi thơ của biết bao đứa trẻ với những buổi chăn trâu, thả diều trên bờ thành.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 5

Hay hình ảnh những người nông dân đi đánh dặm bắt tôm tép, đi làm đồng về mỗi khi chiều xuống.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 6

Trong lòng di sản Thành nhà Hồ là những cánh đồng xanh mướt và những ao sen tỏa hương thơm ngát. Tất cả tạo nên một bức tranh về làng quê với vẻ đẹp bình dị, yên ả.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 7

Đứng trên cổng thành, du khách có thể bao quát khu vực nội thành cũng như phóng tầm mắt ra những ngọn núi xa tít, thỏa sức ngắm hoàng hôn xuống mỗi khi chiều về, tận hưởng cảm giác yên bình của làng quê Việt.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 8

Trên các bờ thành, có thể bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chăn trâu, bò, vui đùa trên những thảm cỏ xanh trong gió chiều mát dịu.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 9

Người dân sinh sống ven Thành nhà Hồ tranh thủ buổi chiều mát để ra đồng cắt cỏ về cho gia súc.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 10

Khi ánh mặt trời khuất dần sau những ngọn núi xa xa, cũng là lúc người nông dân trở về nhà sau buổi làm đồng.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 11

Một góc trong nội Thành nhà Hồ khi hoàng hôn buông xuống.

Những ngày hè nóng bức, nhiều người dân thường rủ nhau ra Thành nhà Hồ để hóng gió, đi thể dục.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 12

"Thả hồn" dưới cảnh hoàng hôn yên bình.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 13

Nhiều bạn trẻ cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh bình yên, mộc mạc mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Một thoáng hoàng hôn bên công trình bằng đá độc nhất vô nhị Ảnh 14

Nhiều người dân và du khách dạo chơi, ngắm cảnh và tận hưởng cảm giác yên tĩnh nơi di sản Thành nhà Hồ mỗi khi chiều đến.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Trí

Tin mới nhất