Sao & Đời Sống

MC Đại Nghĩa tiết lộ thuở trẻ 'quằn quại' vì tình trường, muốn đi tu nhưng gia đình không đồng ý

Quốc Sĩ
Chia sẻ

MC Đại Nghĩa cho biết đi tu là ước nguyện từ thuở nhỏ của anh.

Mới đây, trong một chương trình giao lưu cùng với diễn viên Cát Tường, MC Đại Nghĩa đã có những trải lòng với khán giả về nhiều điều. Theo đó, nam MC cho biết thời trẻ, anh từng nếm trải đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau, đau đớn, quằn quại vì tình trường.

MC Đại Nghĩa tiết lộ thuở trẻ 'quằn quại' vì tình trường, muốn đi tu nhưng gia đình không đồng ý Ảnh 1
MC Đại Nghĩa thuở trẻ "đau đớn, quằn quại" vì tình trường.

Diễn viên Đại Nghĩa bộc bạch: "Cuộc sống của mình đôi khi rất tẻ nhạt nên khi sống cuộc sống của diễn viên sẽ giúp cho mình có cảm xúc phong phú hơn. Cảm xúc 'đắng' chắc chắn là có, cuộc sống cũng có sai lầm.

Ở tuổi này, tôi đã trải qua hết các cung bậc cảm xúc nhưng cách đón nhận của tôi nhẹ nhàng. Ngày trẻ tôi từng đau đớn, quằn quại vì tình trường. Nhưng sau đó tôi bình tĩnh hơn và rút kinh nghiệm để về sau đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn".

MC Đại Nghĩa tiết lộ thuở trẻ 'quằn quại' vì tình trường, muốn đi tu nhưng gia đình không đồng ý Ảnh 2
Nam MC bộc bạch: "Năm lớp 12, tôi phải đấu tranh nội tâm giữa hai con đường, hoặc là trở thành tu sĩ, hai là trở thành nghệ sĩ".

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cũng tâm sự trước giờ anh không có ê-kíp hay công ty đỡ đầu, không dựa dẫm vào ai.

"Ngày tôi mới ra trường, điều tôi cho là may mắn nhất trong sự nghiệp của tôi là được về sân khấu kịch IDECAF. Sau này khi có một chút thành công trong sân khấu, tôi mới rẽ sang dẫn chương trình. Tôi không có ekip hay công ty đỡ đầu, người ta dựa trên năng lực của mình để làm việc cùng mình", MC Đại Nghĩa nói.

Ngoài ra, anh trải lòng về ước nguyện đi tu của bản thân. Theo đó, Đại Nghĩa tâm sự anh muốn đi tu từ nhỏ nhưng gia đình không cho phép.

Anh nói: "Tôi không thèm mặn, tôi nhìn món ăn vẫn thấy ngon, nhưng không ăn thôi. Đi tu là ước nguyện của tôi từ nhỏ. Nhưng đến năm lớp 12, tôi phải đấu tranh nội tâm giữa hai con đường, hoặc là trở thành tu sĩ, hai là trở thành nghệ sĩ.Nhưng tôi là con một nên ba mẹ không đồng ý.Một vài năm trước đây tôi vẫn còn muốn đi tu, tôi nói với mẹ nhưng một lần nữa mẹ không muốn".

Chia sẻ

Bài viết

Quốc Sĩ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất