Sao & Đời Sống

Long Hồ 'Chân Ái': 'Phụ nữ không phải là 'máy kiếm tiền' hay 'máy đẻ'

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Bằng tất cả sự chân thành, Long Hồ đã có một cái kết đẹp bên cô gái từng qua 'một lần đò'.

Trong tập 4 của chương trình Chân Ái, chàng trai Nguyễn Long Hồ đã khiến khán giả xúc động về những chia sẻ rất thật trong chuyện tình cảm. Bị gia đình bạn gái từ chối vì không hạp tuổi, Long Hồ sau bao năm tập trung vào công việc đã dần mở lòng tìm kiếm yêu thương.

Long Hồ mở lòng yêu thương cô gái đã qua "một lần đò"

Ở tuổi 42, Long Hồ có những quan niệm vô cùng chín chắn và sâu sắc về tình yêu. Mới đây, chàng quản lý an ninh 42 tuổi đã dành cho SAOstar buổi trò chuyện cởi mở và chân tình.

- Sở hữu vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp thành đạt, vậy cơ duyên đến với chương trình Chân Ái từ đâu?

Mình được một người bạn giới thiệu, bạn ấy biết mình đã độc thân khá lâu nên đây chính là cơ hội để mình tìm thấy người bạn đời trong tương lai.

- Trước khi đến với Chân Ái, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình?

Thực sự mà nói đến cái tuổi này, nếu mà bảo một mối tình thì không ai tin nhưng mà mình yêu khá muộn. Sau khi học đại học xong, anh đi làm. Đi làm được mấy năm thì anh mới có tình yêu đầu. Do cuộc sống lúc còn nhỏ quá khó khăn, anh không có điều kiện để mà quen bạn cho nên chỉ biết đi học rồi đi làm thôi, phải đến 27, 28 tuổi mới bắt đầu quen.

- Khi bị gia đình bạn gái từ chối chỉ vì không hạp tuổi, anh cảm thấy như thế nào?

Khi chia tay nói không buồn là không đúng, mình buồn rất lâu là đằng khác, vừa buồn, vừa tiếc. Tiếc vì tại sao một mối tình đẹp như vậy lại không đến được với nhau. Buồn vì không duyên nợ nên chỉ đi với nhau một giai đoạn thế thôi. Vợ chồng là phải duyên nợ gặp nhau. Lúc đó, mình chỉ biết lấy công việc là nguồn vui, là sự an ủi cho bản thân.

- Anh có bao giờ xem mối tình đẹp dang dở là thước đo để tìm kiếm bạn gái trong tương lai? 

Mối tình đầu trước đây của mình, cả hai quen nhau mấy năm không có chuyện gì xảy ra và nó vẫn đẹp tới ngày chia tay. Khép lại một mối tình đẹp mình cũng rất là tiếc nhưng không thể cứ lấy đó làm tiêu chí xây dựng mối tình sau. Mình chỉ quan tâm đến mức độ phù hợp, vì trong cuộc sống hai người yêu nhau cần sẻ chia, thông cảm và xây dựng lẫn nhau.

- Anh nghĩ thế nào về vị trí kinh tế của mình và người vợ trong tương lai?

Thành thực mà nói, mình chỉ là người có công việc ổn định chứ không phải giỏi kiếm tiền, nên mình cũng không đặt nặng vấn đề là vợ của anh phải giỏi giang. Vì mỗi người một công việc và mình tôn trọng công việc của vợ. Mình quan trọng lối sống, cách sống hơn là kinh tế hay địa vị xã hội. Phụ nữ không phải là "máy kiếm tiền" hay "máy đẻ". 

- Ở tuổi này, gia đình có hối thúc anh chuyện lập gia đình?

Mẹ mình mất rồi, chỉ còn ba thôi mà ba cũng lớn tuổi, ở dưới quê. Mình có nói với ba là tham gia chương trình Chân Ái. Ba cũng hay hỏi chừng nào lấy vợ để ba mẹ có cháu bồng, đó là điều mong ước của bất kì bậc phụ huynh nào. Mẹ mình mất mới hai năm thôi nhưng khi mẹ còn sống, hai ông bà cũng hay hối. Ba mẹ sợ mình cô đơn, về già không có người chăm sóc, đỡ đần.

- Ngọc Cầm đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, vậy anh có chắc chắn mình sẽ mang lại hạnh phúc và xoa dịu những vết thương trong lòng cô ấy?

Đối với mình, quá khứ không quan trọng vì mỗi người đều có một quá khứ. Quá khứ của người phụ nữ đã xảy ra trước khi gặp mình, mình chỉ biết ở hiện tại và tương lai mình với cô ấy sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Người ta có quá khứ, mình cũng có quá khứ. Chuyện người ta đổ vỡ là cái duyên của người ta trước kia. Còn bây giờ nếu có duyên với mình thì sẵn sàng yêu thương và mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Chương trình truyền hình Chân Ái được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất