Sao & Đời Sống

Lê Dương Bảo Lâm bật khóc bày tỏ tình cảm với cha mẹ, bỏ ngoài tai lời mắng chửi của dư luận để kiếm tiền lo gia đình

Quang Ngọc
Chia sẻ

Nam diễn viên xúc động cho biết giờ đây anh chỉ mong cha mẹ được vui vẻ an hưởng tuổi già, còn kinh tế gia đình đã có anh gánh vác.

Sôi nổi và hoạt ngôn trên sân khấu, hay khi xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên ít ai biết Lê Dương Bảo Lâm là người sống tình cảm, luôn hết lòng vì gia đình. Mới đây, nam diễn viên lần đầu giới thiệu mẹ với khán giả khi cùng xuất hiện trong một talkshow truyền hình.

Tại chương trình, Lê Dương Bảo Lâm cùng mẹ lần đầu chia sẻ về những khó khăn từng trải qua trước khi có được thành công và hạnh phúc viên mãn hiện tại.

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và mẹ

Không hài lòng ngoại hình, từng giấu mẹ bán dây chuyền vàng lấy tiền sửa mũi

Cô Phượng - mẹ Lê Dương Bảo Lâm cho biết nam diễn viên từng bị gia đình bên Nội chê bai ngoại hình từ thuở mới lọt lòng.

“Hồi cô sinh nó ra ai cũng chê hết. Nói đẻ con trai kiểu gì cái miệng giống mẹ xấu quắc à…Hồi đó sinh nó ra cái miệng nó rộng dữ lắm. Bên nội chê dữ lắm nói đẻ con ra cái miệng rộng huỵch à, giống mẹ”, cô Phượng chia sẻ.

Tiếp lời, mẹ Lê Dương Bảo Lâm hài hước: “Bây giờ lớn lên rồi, thấy lên TV bên nội lại nói 'Hôm nay nó giống y thằng Hiệp', tức là cha tôi”.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ nam diễn viên còn tiết lộ chuyện con trai đã giấu gia đình đi sửa mũi vào thời gian học trường Sân khấu điện ảnh.

Nam diễn viên từng bị chê bai ngoại hình lúc mới sinh

Theo đó, Lê Dương Bảo Lâm quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vì cảm thấy khuôn mặt không có điểm nhấn nên không có show và mũi chính là bộ phận đầu tiên anh chỉnh sửa. “Thánh livestream” bồi hồi nhớ lại: “Hồi trước mẹ cho 1 chiếc nhẫn và sợi dây chuyền. Con muốn phẫu thuật mà không có tiền và không dám nói mẹ nên đã bán sợi dây chuyền. Trước khi bán còn phải về quê trộm tờ biên nhận mới lên bán được”.

Và điều đầu tiên mẹ nam diễn viên làm khi biết con trai phẫu thuật thẩm mỹ chính là khóc, cô nói: “Lúc đó lên gặp nó mình khóc luôn vì con khác hẳn không còn là thằng Tý hồi đó nữa, mặt nó sưng quá. Thời đó sửa cũng khổ vì con tự cưỡi xe honda đi rồi cưỡi xe honda về, thật sự bây giờ người ta đi sửa mũi là phải nằm lại có người chăm sóc, ăn uống mà Lâm lại tự chạy về nên mấy ngày sau sống mũi bị tụt phải đi sửa lại mất thêm nhiều tiền… Mình cũng không biết tiền sửa ở đâu ra, mãi sau để ý mới phát hiện sợi dây chuyền biến mất, hỏi thì Lâm bảo sợi dây chuyền gắn lên lỗ mũi rồi”.

Bỏ ngang ngành kế toán,quyết tâm thi lại trường sân khấu dù từng trượt

Tâm sự gia đình làm nghề nông chính tông nhưng khi Lê Dương Bảo Lâm theo nghệ thuật cha mẹ cũng không quá bất ngờ vì con trai đã biểu hiện năng khiếu từ nhỏ. Cô Phượng kể: “Hồi trước đi họp lúc nào mẹ cũng bị mắng vốn vì con trai nói chuyện nhiều, nhiều chuyện, cái gì cũng có mặt hết… Khoảng 3 tuổi đã thể hiện năng khiếu rồi, bật TV là bắt chước theo lấy khăn choàng quanh người, đi ẹo ẹo đồ…nên hồi nhỏ cũng sợ lắm”.

Vì tự ti ngoại hình, Lê Dương Bảo Lâm từng lén mẹ, đem bán sợi dây chuyền để lấy tiền sửa mũi

Cô còn chia sẻ dù gia đình không khá giả nhưng Lê Dương Bảo Lâm được cha cưng chiều nên chưa từng phải đụng vào cái cày, cuốc mà chỉ cần tập trung ăn học. Lên lớp 9, Lâm bắt đầu để ý ngoại hình, đi tập gym và thường xuyên đắp mặt chăm sóc da.

Nói về lý do muốn làm diễn viên, anh chàng quê Đồng Nai tâm sự: “Tôi thích hát lắm, ở trong lớp mỗi lần có văn nghệ là đều xung phong hết. Mà mỗi lần tôi lên diễn là tất cả mọi người đều cười. Mà tôi học văn hóa dở, toán lý hóa con không biết gì hết trơn nhưng năng khiếu hát ghê lắm. Và từ đó ý thức được rồi phải cố gắng làm diễn viên”.

Tuy nhiên ít ai biết trước khi đến với sân khấu, “thánh livestream” đã từng học kế toán 2 năm. Nam diễn viên nhớ lại: “Con còn nhớ thầy Công Ninh chấm con, thầy không cho con 1 cơ hội nào hết đó cô, thầy chấm rớt liền. Con về con buồn quá con học kế toán 2 năm trời nhưng vẫn quyết định thi trường sân khấu và năm thứ 3 con đậu”. Và dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tất cả cột mốc, ngày tháng trọng đại trong đời của Lê Dương Bảo Lâm đều được mẹ ghi nhớ.

Ngày làm 3 ca, quanh năm mặc 1 bộ đồ, làm lụng vất vả nuôi con khôn lớn

Trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm lanh lợi và hoạt ngôn bao nhiêu thì khi nhắc về mẹ, nam diễn viên lại lắng lòng và bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn với đấng sinh thành.

Anh nói: “Thật sự mẹ là 1 người tuyệt vời nhất. Tôi nhớ ngày xưa 1 ngày mẹ làm 3 ca: 7 giờ đến 3 giờ, 3 giờ đến 11 giờ khuya, 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Ký ức mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy hết. Ngoài ra thời gian rảnh mẹ còn làm nông phụ cha…nói chung không có thời gian nào mẹ được nghỉ ngơi hết…

Và mười mấy năm trong cuộc đời tôi chỉ thấy bộ đồ làm việc màu xanh… đi đám cưới, đám giỗ, đầy tháng, thôi nôi cũng mặc bộ đồ công nhân. Có 1 bộ đồ đó mặc hoài”.

Tiết lộ nguyên nhân quanh năm chỉ mặc 1 bộ quần áo, mẹ nam diễn viên cho biết: “Thường đám cưới người ta mời buổi chiều, cô ra ca là 3 giờ mà người ta mời 4 giờ nên về nhà thay đồ thì không kịp. Do vậy, ra ca xong cô sẽ đi ra chỗ đám cưới luôn. Đám cưới xong về lại đi làm tiếp”.

Không chỉ vậy có 1 kỷ niệm về mẹ khiến thánh livestream nhớ đến tận bây giờ. Cụ thể là mẹ nam diễn viên từng từ Đồng Nai lên Sài Gòn lội sông chỉ để vớt chiếc ba lô không may bị rơi xuống nước lên cho con. Bất chấp dòng chảy siết đầy hiểm nguy, sông ngập rác, cô Phượng xắn quần lội đến mức xước chân, chảy máu chỉ vì sợ con bị “mất đường dưới”.

Đi làm về nhìn thấy chiếc balo và đồ đạc trong đó đã được giặt sạch sẽ, Lê Dương Bảo Lâm vừa cảm động lại xót xa: “Tôi nhìn thấy mà hết hồn luôn đó, tôi nói mẹ làm chi vậy. Tôi cứ cằn nhằn mẹ nhưng mà thật sự trong lòng rất xúc động. Đó là kỷ niệm lớn nhất mà không bao giờ tôi quên được”.

Thậm chí một thời gian dài ngày nào cô Phượng cũng từ Đồng Nai lên Sài Gòn để lo cơm nước, dọn dẹp cho con trai: “Hồi con ở quận 2 lúc nó còn ở nhà trọ, thì chiều tan ca lúc 3h ở công ty, cô chạy về lo cơm nước cho cha con ở Đồng Nai xong là chạy xe lên thành phố dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ cho Lâm và đợi Lâm về, cô mới về dưới quê. Cô đi suốt mấy năm trời, thậm chí có ngày 10h khuya Lâm mới về thì đợi con ăn uống xong xuôi, ngủ rồi cô mới về. Cô đi phà Cát Lái mà nhiều khi 1h sáng mới về tới nhà, cha nó giật mình vì lo rủi ro dọc đường không ai hay… Đến khi con có tiền, có trợ lý cô mới thôi”.

Để báo đáp công lao, sự hy sinh của mẹ, vừa đoạt giải Quán quân Cười xuyên Việt Lê Dương Bảo Lâm liền đề nghị mẹ nghỉ việc. Đặc biệt sợ mẹ ở nhà buồn nên anh đã mở một tiệm cafe nhỏ ở quê cho mẹ buôn bán. Bên cạnh đó, anh cũng thay cha mẹ nuôi em trai kém 1 con giáp hiện đang học trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm đầu theo nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm từng tủi thân vì chỉ có duy nhất 1 bộ quần áo.

Nam diễn viên bồi hồi nhớ lại: “Tôi có 1 bộ đồ con mặc hoài, mặc đi hết chỗ này đến chỗ kia, đi cast phim, đóng quần chúng… thì vô tình hôm đó anh Huy Khánh nhìn thấy và trêu là ‘trời ơi, thằng này sao có 1 bộ đồ mà mặc hoài vậy mày’, anh nói chuyện giỡn thôi nhưng lúc đó về tôi buồn lắm. Tôi khóc nói với mẹ rằng mai mốt có tiền mẹ mua cho con 10 bộ đồ nha. Nhà tôi đất đai bao la cò bay thẳng cánh mà không bao giờ bán, ký ức của tôi là đi mượn tiền không à. Mượn tiền bà ngoại, dì sáu, dì hai… ký ức là sáng nào cũng đi mượn tiền”.

Từng phản đối kịch liệt khi con trai làm nghề livestream

Là 1 diễn viên hài duyên dáng được yêu thích nhưng thực chất nguồn thu nhập chính của Lê Dương Bảo Lâm lại đến từ việc livestream. Và khi làm công việc này, nam diễn viên từng bị gia đình phản đối kịch liệt.

Nam diễn viên bật khóc khi nghe mẹ nhắc lại những kí ức một thời

Nhìn con trai livestream, suy nghĩ đầu tiên của cô Phượng chính là không hài lòng: “Cô rất lo khi thấy con live vì người ta nói câu nào nó trả lời câu đó, nó không nhường nhịn bất cứ ai hết. Người ngoài không ai nói nhưng chỉ có mẹ là sợ. Nó mở livestream, tôi nghe mà hết hồn, không tin được cái miệng thằng này nó nói mà không cần suy nghĩ, nó nói không ngưng như cái máy. Cô sợ đủ thứ nhưng mỗi khi cô nói là Lâm gạt ngang bảo không sao hết”.

Ngoài việc không hài lòng với nghề livestream thì cô Phượng khẳng định Lê Dương Bảo Lâm là người con trai ngoan, luôn kể với mẹ mọi thứ.

Về phía Thánh livestream, anh kể từng bỏ nhà đi vì bị mẹ la: “Lúc đó qua lớp 12 rồi, bị mẹ la cái gì ấy mà tôi nạt lại và đêm đó tôi bỏ nhà đi luôn, sang chuồng bò nhà bạn ngủ. Xong sáng cha đi kiếm, kiếm về cha kêu vào xin lỗi mẹ đi mẹ khóc trong phòng đó. Thì tôi nghĩ lần đó làm mẹ buồn”.

Nam diễn viên dành tặng mẹ món quà bất ngờ cùng những lời nhắn nhủ gây xúc động.

Đến với talkshow Mẹ tuyệt vời nhất, nam diễn viên mong rằng mình và mẹ sẽ có 1 kỷ niệm đáng nhớ. Anh nghẹn ngào nhắn nhủ với mẹ rằng: “Con từ trước tới giờ không thể hiện tình cảm nhiều, ai cũng tưởng con dễ nói chuyện nhưng thực sự con khó nói lắm. Làm thì có làm nhưng khó nói lắm. Hôm nay, con muốn con với mẹ có kỷ niệm gì đó. Con muốn nói với mẹ rằng thật lòng con thương cha mẹ nhiều lắm, con cố gắng tất cả mọi thứ để làm cho cha mẹ.

Mỗi lần con livestream như vậy người ta nói nặng lắm rằng tại sao nổi tiếng mà vẫn làm như vậy thì thực sự đó là nguồn thu nhập chính của con bây giờ. Con không nghe lời bên ngoài, chủ yếu con sống vì gia đình. Con tin điều hiện tại con đang làm là đúng. Con không làm gì vi phạm pháp luật, con không đi ăn cướp, ăn giật người ta, đấy là năng lực và sức lao động của con bỏ ra.

Và con muốn nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Ngày hôm nay con cũng có 1 món quà dành tặng cho mẹ, mượn chương trình này con chúc mẹ thật nhiều sức khỏe. Bây giờ là khoảng thời gian cha với mẹ có thể dưỡng già, không cần phải lo gì hết. Con hứa với mẹ con sẽ làm một người tốt”.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Ngọc

Tin mới nhất