Sao & Đời Sống

Khi bố mẹ nói 'Đem chó mèo vứt đi, không nuôi gì cả' và cái kết 'lay động' cư dân mạng

Họa Mi
Chia sẻ

Nhìn những hình ảnh mọi người "kể tội" về bố mẹ mình như thế này, ai lại không thấy đáng yêu cơ chứ!.

Tình trạng ”bố mẹ thương chó mèo hơn con ruột trong nhà” dường như đang trở thành một điều không còn quá xa lạ nữa. Đi ”lang thang” khắp các diễn đàn mạng, không khó để bắt gặp những lời ”ai oán” từ một ”con sen” nào đó, kể tội bố mẹ đã bỏ rơi họ để cưng nựng, yêu chiều ”boss” như thế nào. Mà những bố mẹ yêu boss nhất lại đến từ những người đã từng dọa sẽ vứt chúng nó đi ngay khi bạn vừa nhặt về đấy. Thật sự đáng quan ngại!

Mới đây, lại thêm một topic ”kể tội” bố mẹ nữa. Tất cả bắt nguồn từ tấm ảnh một ông bố ôm thật tình cảm một con mèo vào lòng do bạn Đào Ngọc chia sẻ. Cô viết: ”Bố em đấy mọi người ạ. Bình thường bố hay đánh nó vì tội mò vào mâm cơm, nó cũng sợ bố em nhất nhà, nhưng cuối cùng nó cũng thu phục được bố rồi. Bố em phải nhón cả chân lên để mèo nằm không bị dốc cơ”.

”Nhón cả chân lên để mèo nằm không bị dốc…”.

Trong ảnh là ông bố mặt rõ là nghiêm khắc, nhưng nhìn cách ẵm bồng chú mèo trên tay, lại còn ”nhón cả chân lên để mèo nằm không bị dốc”, ai cũng biết đây là ”con cưng” của bố rồi, không cần bài cãi gì nhiều.

Và ”được lời như mở tấm lòng”, cư dân mạng bắt đầu chia sẻ loạt ảnh ”kể tội” bố mẹ trong nhà, vì đã yêu thương boss còn hơn con ruột!

Chửi thì chửi, nhưng vẫn cho ngủ cùng hàng đêm như này đây.

Chắc gì khi đã có cháu nội rồi thì boss sẽ bị ra rìa?.

Một sự thật ”đắng lòng”: Đánh con chứ không bao giờ đánh boss.

Lời chia sẻ nghe thật ”cay đắng”.

”Có nó thì không có tao trong nhà” và cái kết.

Ok vác cả lên vai, ok lắm!.

Mèo cũng biết chọn đúng người mà quý.

Những lời yêu thương dễ khiến người khác nổi da gà…

Ok hoàng thượng mèo vạn tuế!.

”Có bao giờ mẹ up ảnh con ruột lên Facebook chưa?”

”Boss nhà tao đấy ăn cũng phải nhá cơm mới chịu ăn, nuôi 7 năm rồi xong bị câu mất”.

”Con mèo là của tao. Còn người bế là bố người yêu cũ của tao” (Tiến Vũ).

”Nuôi mèo bẩn lắm, suốt ngày dọn cho nó, ném nó đi, à mà đã cho nó ăn chưa thế bà Chi?” - đó là lời nói của bố bạn Thông Huy.

Hình ảnh thường thấy của những ngôi nhà có boss nắm trùm.

Khoảnh khắc đáng ganh tỵ của bố bạn Thanh Huyền bên cạnh ”cục cưng” của mình.

Ảnh của bạn Pham Thanh Dat.

”Chồng con có thể nhịn đói nhưng mèo thì không” - châm ngôn của mẹ bạn Kiều Thị Ngọc Hà.

”Năm ngoái bố bảo vứt nó ra bãi cỏ đi ai nhặt thì nhặt” - Phương Oanh.

”Tao vừa chụp cách đây 10 phút. Hồi trước tao nhặt nó về, bố tao còn bảo ”Thôi mày vứt đi đâu thì vứt, đừng có tha lôi về nhà”. Được vài ngày thì ra thế này. Mà cái con tiểu nhãi (tên con mèo) này nó cũng khôn lắm cơ. Ngủ thì phải có người nằm cạnh, ăn cơm thì nó cứ leo lên người bố tao ngồi, bám bố như đỉa nên giờ bố tao cũng chẳng nỡ bảo vứt nó đi nữa” (Vũ Hoàng Long).

”Thằng em trai, sinh viên 21 tuổi. Bồ không có nhưng mèo lúc nào cũng có 2 con” (Bùi Minh Tuấn).

Chia sẻ

Bài viết

Họa Mi

Tin mới nhất