Sao & Đời Sống

Học xong rồi và thi cũng xong rồi, lớp 12 còn gì để lưu luyến nữa đây?

Thanh Nga
Chia sẻ

''Tôi không biết liệu thanh xuân đó có phải cơn mưa rào hay không, nhưng nếu có thể, tôi nguyện đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Cảm ơn các cậu, thời thanh xuân tươi đẹp, tháng năm rực rỡ của tôi''.

Một kỳ thi đầy căng thẳng đã qua. Những cô cậu học sinh cấp 3 ngày nào giờ đây đã phải chuẩn bị bước vào cánh cổng lớn của đời người: Đại Học. Điều đó đồng nghĩa với việc phải xa trường, xa lớp, xa những đêm thức trắng thi học kỳ, xa cả những trò ”nhất quỷ nhì ma” mà chỉ học trò mới có ”đặc quyền” trải qua.

Cảm giác đó ban đầu chắc vui lắm. Vì không cần phải vùi mình vào mớ bài tập khổng lồ nữa. Vào Đại Học, là tự do hơn, thoải mái hơn, trưởng thành hơn… Nhưng rồi dần dần chúng ta đều nhận ra, cái quãng thời gian cấp 3 ấy, sao mà đẹp, mà ngọt ngào đến thế. Nó khiến chúng ta quên sạch những áp lực, khổ cực, mà chỉ nhớ về những niềm vui - niềm vui mang tên Thanh xuân, mà bất kỳ ai cũng chỉ trải qua một lần trong đời.

Học cũng xong rồi, thi cũng xong rồi, lớp 12 còn gì để lưu luyến, để hối tiếc nữa đây?

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Nga

Tin mới nhất