Sao & Đời Sống

Hà Nội ngày trở gió, chỉ cần bên nhau với những vòng tay siết chặt để thấy càng thêm yêu cuộc sống nhiều hơn

Vương Phi
Chia sẻ

Cứ bên nhau thế thôi, đừng nói gì cũng đừng nghĩ gì, để đôi bàn tay đan vào nhau, trao nhau 1 cái ôm xua đi giá lạnh... ngày Hà Nội trở gió sẽ vì thế mà lãng mạn hơn rất nhiều. Khoảnh khắc ấy, chắc chắn rất lâu sau bạn mới có thể quên đi!

Hà Nội vài ngày nay bỗng nhiên trở lạnh, những con đường ướt đặc nước mưa phùn đặc trưng của mùa đông, không khí vừa có chút gì đó ẩm ướt mà lại xao xác, hanh khô. Thời gian đầu đông có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi thời tiết chỉ vừa chớm lạnh, man mác một cái rét dịu ngọt nhưng cũng đủ để mọi người muốn xích lại gần nhau hơn.

Ngày Hà Nội trở gió, dù là đi đến đâu, đứng trên cầu Long Biên lộng gió hay tản bộ trên phố cổ đông đúc, bạn sẽ đều cảm thấy cái lạnh thấm vào da thịt. Đó có lẽ cũng là khoảnh khắc chúng ta muốn xích lại gần nhau hơn. Còn gì tuyệt vời hơn nếu lúc này có người thương ở bên cạnh. Giữa lúc trời lạnh, chỉ cần trao nhau 1 cái nắm tay, một cái ôm thôi cũng đủ thấy lòng rạo rực, ấm áp hơn biết bao nhiêu. Đôi khi không cần nói gì, chỉ cần nhẹ nhàng ở bên nhau thế thôi, trong những ngày thời tiết lãng mạn như thế này, chắc chắn cũng để lại trong lòng mỗi người ấn tượng khó phai.

Không cần nói cũng đừng nghĩ về tương lai xa xôi, cứ đi bên nhau như thế này thôi, giữa ngày Hà Nội lạnh cũng đủ thấy lãng mạn biết bao nhiêu!

Trời rét dường như làm cho người ta muốn gần nhau hơn.

Lâu lắm rồi người Hà Nội mới vi vu dạo phố trong trang phục áo khoác dày cộp.

Những cặp đôi lớn tuổi lặng lẽ đi bên nhau…

…Trao cho nhau cái nắm tay thật chặt.

Ra đường ngày gió lạnh

Không khí lành lạnh làm mọi thứ đều như đẹp đẽ, lãng mạn hơn.

Một số người tranh thủ đi mua thêm khăn quàng cổ.

Những cặp đôi nép sát vào nhau ngày trở lạnh.

Những vòng tay siết chặt giữa phố đông người qua.

Một khoảnh khắc yên bình bên hồ Gươm.

Nhẹ nhàng cùng nhau tản bộ trong cái lạnh đầu mùa.

Xích lại gần nhau giữa ngành gió lạnh

Dù lạnh nhưng nhiều người vẫn muốn ra đường để tận hưởng cái rét đầu mùa.

Nhiều bạn trẻ vui chơi đến tối muộn

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin mới nhất