Sao & Đời Sống

Ước muốn cuối cùng của Ngọc Nữ đã thành hiện thực

Chia sẻ

"Không nhiều người biết rằng khi em mất, 2 mẹ con không còn nổi một mét vuông nhà để ở, di ảnh em sau ngày mai thậm chí còn không biết sẽ được đặt nơi đâu..." - MC Diệp Chi chia sẻ.

Nhờ có sự chung tay của những người yêu thương Ngọc Nữ, mà cuối cùng thì tâm nguyện của Nữ cũng đã được hoàn thành trước lúc cô về với đất mẹ…

Trước khi ra đi chưa bao lâu, cô gái bé nhỏ mắc ung thư máu của Điều ước thứ 7 vẫn canh cánh nỗi lo khi dù đang chữa trị tại Hà Nội nhưng lại nhận được tin bà chủ nhà tại Đà Nẵng bắt trả lại nhà trước ngày 15/9. Dù đó chỉ là một căn phòng trọ “tôn thì trời nắng có thể nhìn thấy mặt trời, mưa thì chỉ có chỗ ngủ không bị dột, toàn là bạt phủ đầy nhà, mưa lớn một chút thì lụt nữa cái nhà, hai mẹ con tát nước ra ngoài…” nhưng bà chủ vẫn liên tục tăng tiền nhà và đe dọa đuổi đi. Lúc đó, Ngọc Nữ đã viết status khá dài trên Facebook cá nhân để nhờ mọi người tìm giúp một căn phòng nhỏ.

Vừa mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Diệp Chi chia sẻ rằng mọi người đã “cùng chạy đua với thời gian để kịp thực hiện tâm nguyện của em trước ngày em về với Đất mẹ”. Những lời chia sẻ của Diệp Chi đã khiến người đọc rất xúc động trước tình người ấm áp mà tất cả dành cho Nữ để cô có thể an lòng ra đi…

1

MC Diệp Chi viết rằng:

“Ấm áp quá 2 chữ Tình Người.

Tất cả đã cùng chạy đua với thời gian để kịp thực hiện tâm nguyện của em trước ngày em về với Đất mẹ. Không nhiều người biết rằng khi em mất, 2 mẹ con không còn nổi một mét vuông nhà để ở, di ảnh em sau ngày mai thậm chí còn không biết sẽ được đặt nơi đâu…

Giờ thì ổn rồi. Mẹ em sẽ có một nơi chốn đi về - để cho em ra đi an tâm, thanh thản.

Nỗ lực của Sharing The Life, của bạn ấy và gia đình, của những người yêu thương em - thật đáng khâm phục.

Giờ mọi người cũng sẽ gắng sức hoàn thành nốt tâm nguyện còn lại của em: xây dựng Quỹ dành cho những bệnh nhân ung thư mang chính tên em.

Yên lòng em nhé, để sáng mai khởi hành một chuyến đi dài… Chúng ta chỉ xa nhau về khoảng cách, chứ trong tâm trí và trong tim này, nụ cười em - rạng rỡ, sáng trong và hồn hậu sẽ in sâu - mãi mãi.
….

Yêu và nhớ em - rất nhiều.”

2

Đây thực sự là một tin vui đối với những ai đã từng theo dõi và yêu thương Nữ, là một niềm an ủi lớn đối với mẹ của Nữ khi vừa trải qua nỗi đau lớn mất đi người con gái duy nhất cô hết mực yêu thương.

Thật may mắn khi cuối cùng thì ước nguyện của Nữ cũng đã được hoàn thành trước khi cô mãi mãi về với Đất mẹ. Chỉ mong rằng Nữ sẽ thanh thản tạm biệt cuộc sống để bắt đầu một chuyến hành trình mới bình yên hơn và không còn khổ đau…

Chia sẻ
Tin mới nhất