Sao & Đời Sống

Em trai Phi Nhung nghẹn ngào nỗi nhớ: 'Muốn níu kéo chị nhưng em bất lực mất rồi'

Nâu
Chia sẻ

Trước mất mát quá lớn, em trai ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung dường như vẫn chưa tin vào sự thật, chia sẻ lời vĩnh biệt nghẹn ngào.

Giọng ca Bông điên điển đã về miền xa thẳm, nhưng nỗi đau người ở lại vẫn chưa lúc nào nguôi. Mới đây, Tommy - em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ lời vĩnh biệt đầy cảm động đến người chị của mình. Không thể về Việt Nam đưa tiễn chị, anh chỉ biết bày tỏ cảm xúc, chia sẻ lời tiễn đưa ca sĩ Phi Nhung trên trang cá nhân của mình. 

Tommy chia sẻ lời tiễn đưa chị gái

Anh nghẹn ngào bày tỏ nỗi nhớ về chị, ước muốn được quay trở về ngày xưa, được níu kéo thời gian bên chị nhưng anh biết điều đó là vô vọng. Tuy nhiên, Tommy cho biết, anh đành phải chấp nhận "quy luật của tự nhiên" và hy vọng người chị của mình tới được nơi hoàn toàn tốt đẹp.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của Tommy bên cố ca sĩ Phi Nhung - chị gái của mình

Tommy là em trai ruột được Phi Nhung chăm sóc, nuôi nấng từ bé. Sau khi mẹ mất, Phi Nhung trở thành chỗ dựa tinh thần cho các em. Ngay khi nghe tin nữ ca sĩ rời cõi tạm, người em trai này đã vô cùng suy sụp, không tin đó là sự thật. Do ảnh hưởng dịch bệnh, không thể về Việt Nam để chịu tang chị, em trai ruột của ca sĩ Phi Nhung đành phải lập bàn thờ đơn sơ cho chị gái nơi xứ người.

Em trai ruột Phi Nhung lập bàn thờ cho chị tại Mỹ

Nguyên văn chia sẻ của Tommy, em trai ruột ca sĩ Phi Nhung

Nơi xa xôi em nhớ về chị, muốn níu kéo quay về thời gian ngày xưa với chị của em, nhưng em bất lực mất rồi. 

Chị đã đi "về" theo quy luật của tự nhiên: "Cát bụi trở về với cát bụi" bằng đúng nghĩa thể xác của bản thân mình. 

Nhưng sự sống chẳng bao giờ mất đi đâu chị nhỉ. Chỉ là chị sẽ lại tiếp tục ở một thế giới mới mẻ hơn, an nhiên vui vẻ và xứng đáng với chị của em hơn mà thôi. Với tất cả những gì chị đã dâng hiến và hi sinh thì em tin chắc rằng nơi chị của em đang tới là một nơi hoàn toàn tươi đẹp. 

Em nghĩ chị vẫn luôn bên em, đứa em nhỏ thiệt thòi nhất ngày xưa mà chị ẵm bồng chăm sóc, chỉ là em và mọi người không nhìn thấy chị nữa mà thôi chứ chị thì vẫn thấy được mọi người thật rõ ràng và tinh tế hơn bao giờ hết. 

Chị chẳng hát là: "Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như giấc mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu..." .

Nên em coi đây chỉ là chuyến đi xa dài ngày của chị, chỉ là chị không quay lại với em mà chị chờ em đến một lúc nào đó đủ duyên em sẽ đến với chị cũng như bao người khác, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. 

Thứ Sáu, ngày 8/10/2021, chị của em hoàn toàn bước sang một cung trời tiêu dao an lạc...

Chia sẻ

Bài viết

Nâu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất