Có một Nhật Bản thu nhỏ thanh tĩnh, đầy góc 'sống ảo' giữa lòng Sài Gòn

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Giờ đây, không cần phải bay đến Nhật Bản xa xôi mà ngay giữa lòng Sài Gòn bạn cũng có thể tìm cho mình một không gian yên bình mang đậm bản sắc xứ sở hoa anh đào.

Tọa lạc trên phố Lê Thánh Tôn, khu phố tập trung nhiều nhà hàng Nhật nhất Sài Gòn. Nơi này còn được gọi bằng cái tên “little Japan” bởi đi bộ trên đoạn đường ngắn này, bạn sẽ có cảm giác nhưng đang lạc trong một hẻm nhỏ ở Tokyo. Ảnh: putkup.

Gần như là “đồng phục”, cả khu phố đều có bảng hiệu làm bằng gỗ, vải, đèn lồng tông màu trắng, đỏ hoặc vàng cùng những chiếc cửa cuốn đặc trưng của đất nước hoa anh đào chính là điều thu hút các bạn trẻ đến nơi đây.

Không giống như sự ồn ào và náo nhiệt bên ngoài những con đường lớn Sài Gòn, tại đây bao trùm không gian trong những con hẻm là sự yên tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ thường. Với những bản nhạc không lời của Nhật Bản cùng những cảnh trí xung quanh, du khách thực sự cảm nhận được một không gian văn hóa Nhật Bản tưởng chừng như xa xôi rồi giờ lại hiện hữu nơi đây. Ảnh:im_phuongle

Nơi bạn dễ dàng cảm nhận một phố Nhật đặc trưng, với những hàng quán biển hiệu song ngữ. Ảnh: @bunbie_1994

Những bức ảnh “sống ảo” ở đây, bạn đã có thể đánh lừa được nhiều người rằng mình đang du lịch ở đất nước mặt trời mọc xa xôi. Ảnh: @binhhuynh2209

Du khách thích thú khi tham quan góc Nhật Bản giữa lòng Sài Gòn.

Sau khi dạo quanh một vòng, bạn có thể ghé qua những quán ăn Nhật từ bình dân đến sang trọng để thưởng thức bánh Takoyaki, mì Ramen, bánh xèo, sashimi, sushi, mochi…Phần lớn những cửa hàng ở đây đều giữ nguyên hương vị ẩm thực của món ăn, bởi chủ của những cửa hàng này là người Nhật. Ảnh:Gyosho Torisho

Nếu bỗng một ngày bạn cảm thấy mỏi mệt giữa nhịp sống xô bồ của Sài Gòn thử một lần đến với phố Nhật, loanh quanh đi dạo hết những con hẻm nhỏ, thưởng thức từng món ăn của xứ sở mặt trời mọc, rồi chụp cho mình cả 1 album ảnh mà sống ảo mỗi ngày. Ảnh:Swafffffffff

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin mới nhất