Sao & Đời Sống

Dù lên tiếng xin lỗi Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn bị dân mạng chỉ trích không ngừng

Phương An
Chia sẻ

Sau ồn ào bị mẹ nuôi trách mắng, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi Phi Nhung nhưng dường như vẫn chưa đủ sức xoa dịu dư luận.

Sau khi bị mẹ nuôi Phi Nhung đăng đàn chỉ trích, trách mắng “mắc bệnh ngôi sao”, Hồ Văn Cường tiết lộ trên mạng xã hội rằng hai mẹ con đã ngồi lại nói chuyện, giải đáp khúc mắc của nhau. Không chỉ vậy, Hồ Văn Cường cũng chia sẻ một dòng trạng thái khá dài giải thích về mối quan hệ giữa mình với mẹ nuôi những ngày qua. 

Hồ Văn Cường cho biết, cậu đã thức suốt một đêm và luôn suy nghĩ khi những ngày cuối năm lại xảy ra chuyện không hề vui vẻ giữa hai mẹ con. Khi đọc chia sẻ của mẹ nuôi và những dòng bình luận không hay từ cộng đồng mạng, cậu cảm thấy rất buồn, bị tổn thương và áp lực. 

Con nuôi của Phi Nhung buồn bã viết: “Con đọc status của mẹ, con đọc rất nhiều comment không hay viết về con, về gia đình con, và về cả mẹ. Con thật sự thấy buồn, tổn thương và áp lực. Con biết mình sai vì nhiều lần con bướng bỉnh, cứng đầu vô tâm khiến mẹ buồn mà con không hay biết”.

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường cũng khẳng định rằng cậu không hề mắc bệnh ngôi sao. "Con không bị bệnh ngôi sao, xin đừng nói con như vậy, tội nghiệp con lắm", cậu viết.

Hồ Văn Cường cũng nhận ra mình còn nhiều thiếu sót nên cậu sẽ cố gắng sửa đổi và hoàn thiện, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ dạy của Phi Nhung. Cậu cũng xin người mẹ nuôi cho mình thêm thời gian để chứng minh điều đó.

“Con biết con còn nhiều thiếu sót mà nhiều khi con khờ khạo không nhìn ra được, nhưng con sẽ cố gắng thay đổi hoàn thiện bản thân. Chỉ cần mẹ chỉ dạy con, con sẽ tiếp thu và sửa đổi để trở nên tốt hơn, không còn khiến mẹ buồn lòng nữa. Nhưng hãy cho con thời gian mẹ nhé!”, Hồ Văn Cường gửi gắm nỗi lòng tới Phi Nhung.

Bài viết của Hồ Văn Cường nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều động viên, khuyên cậu nên nghe lời mẹ nuôi và cố gắng hoàn thiện bản thân. 

Một số động viên Hồ Văn Cường thay đổi tích cực hơn. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều người chỉ trích, dành cho Hồ Văn Cường những lời lẽ cay đắng. Cụ thể, tài khoản V.N bình luận: “Khua môi múa mép thế kia mà bảo không giỏi văn, nói nhiều làm gì. Hành động đi”,

Tài khoản N.T viết: “Không viết bài lại hoặc chỉ cần xin lỗi không thôi thì sẽ tốt hơn, chứ viết nhiều thế này vừa xin lỗi mẹ Nhung nhưng cũng vừa trách mẹ Nhung. Có lông có cánh rồi nên muốn bay rồi. Thời gian nữa thôi là biết”.

Một số người vẫn chỉ trích Hồ Văn Cường dù cậu đã lên tiếng xin lỗi Phi Nhung. 

Không giỏi giao tiếp và muốn sống khép mình không đồng nghĩa với việc làm biếng và không lễ phép (gặp người lớn không chào,Tết nhất không phụ dọn dẹp). Phi Nhung đăng status có lẽ là do đã nói quá nhiều lần nhưng không thể nói được nên mới nhờ sức ép của dư luận, còn nếu thật sự thấy sai và hối hận thì nhấc cái điện thoại lên, gọi điện mà xin lỗi rồi làm nhiều hơn nói đi, Phi Nhung sẽ đăng status đính chính lại, chứ đâu ra mà lên Facebook đối đáp lại thế kia. Mồm mép văn chương thế kia mà lại bảo không giỏi ăn nói, không giỏi giao tiếp”, nickname T.H.A.N bình luận.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất