Sắc màu Cuộc Sống

Mưa rồi, hãy xoa dịu trái tim bằng những lời trầm buồn như chuyện kể

Mihyeon
Chia sẻ

Trời bắt đầu đổ những cơn mưa trái mùa, bất thường như chính trái tim chúng ta mỗi khi đứng giữa con đường muôn ngả của tình cảm...

Có lẽ trước khi bắt đầu, mỗi chúng ta đều nên hỏi mình, yêu thì yêu đấy nhưng liệu kiên trì ở bên người ấy đến cuối cùng sẽ là tột độ đau khổ hay mãn nguyện hạnh phúc? Có lẽ trước khi bắt đầu, người ta nên tự cho mình một cơ hội lựa chọn bên nhau sẽ cam chịu tổn thương hay chấp nhận xa nhau để tránh khỏi những muộn phiền treo lơ lửng. Có lẽ là, vì tình yêu không thôi thì chưa đủ, nên phải tự hỏi mình trước…

Và sau khi tự hỏi, tất cả chúng ta đều phải trải qua thêm một giai đoạn không kém buồn chính là thuyết phục bản thân từ bỏ. Dẫu biết mình sẽ không hạnh phúc, nhưng bản thân lại cứ cứng đầu cố chấp muốn ở bên người ấy bất chấp mọi điều khó khăn có thể xảy ra. Giữa lúc nhận ra mình phải từ bỏ, lại năm lần bảy lượt không nỡ, bởi bàn tay còn chưa nắm được nhau bao lâu, bởi người ấy vẫn là điều mình chưa bao giờ có được… Chính vì chưa có được, không có được, mãi mãi không có được, nên trong lòng bạn vẫn ngổn ngang những vấn vương…

Rồi bạn để bản thân mình chịu hết mọi nỗi đau, những mong tổn thương xảy ra chỉ cần một mình bạn nhận lấy là đủ. Còn người ấy, bởi vì là người bạn yêu nhất, nên bạn không nỡ để dù một chút tổn thương xảy ra cho họ. Người ấy, vì là người bạn trân trọng bằng tất cả trái tim mình, nên bạn sẵn sàng nhận hết mọi đau khổ chỉ để giữa cho họ sự an yên cần có.

Tình yêu, đôi khi bạn cần chấp nhận nhiều hơn để không đau buồn quá sâu quá đậm. Có lúc, bạn tốt đến mức không có gì chê trách, nhưng cũng không đủ khiến một người chỉ giữ ánh mắt họ hướng về bạn. Có lúc, bạn cố gắng và nỗ lực rất nhiều, nhưng đến cuối mới biết chỉ cần người ấy không yêu bạn thì cho dù có nỗ lực đến đâu, tất cả chỉ là vô nghĩa. Bạn có thể đau thật đau trước khi chấp nhận được sự thật ấy, nhưng có bao giờ nỗi buồn quá lâu, bởi thời gian rồi sẽ cuốn đi kể cả cảm giác đậm sâu nhất…

Khi bị từ chối, đừng vì họ nói những lời bạn muốn nghe mà cho mình một ảo tưởng sâu nặng. Họ nói muốn bạn có cơ hội để tìm được một người tốt hơn là nói giảm, ý nghĩa thật sự đơn giản là họ không yêu bạn. Họ nói họ không xứng đáng với bạn là nói tránh, điều họ thật sự muốn diễn đạt là bạn không đáng có được tình yêu của họ. Ai cũng tỏ ra mình cao thượng để đẩy người khác ra xa, sao không ai thừa nhận chỉ là bản thân họ ích kỉ nghĩ cho chính mình nhiều hơn là yêu một người nào đó?

Trong quá trình đi tìm một người chỉ thuộc về mình, trong lúc bạn yêu thương nhiều và sâu một người nào đó, chắc chắn sẽ có những lúc bạn rơi vào vòng xoáy tổn thương vì yêu mà không được đáp lại. Là khi bạn nguyện ướt mưa vì một người, nhưng người ấy lại cam tâm rơi nước mắt vì người khác. Là khi bạn cho rằng bạn mới là người thích hợp mang lại hạnh phúc cho người ấy, nhưng người ấy vĩnh viễn không cần, mà chỉ một lòng muốn tiếp tục đau khổ vì một người khác.

Tuổi trẻ, bạn sẽ trải qua rất nhiều cuộc tình không tên gọi, và một vài cuộc tình sâu đậm đáng khắc ghi. Bạn yêu hết mình rồi bị quay lưng, đậm sâu rồi bị phản bội, hờ hững rồi nhận lấy đắng cay. Nhưng tất cả những điều đó là để một ngày, bạn nhận ra được đến cuối cùng của chân ái là khi bạn gặp được một người sẵn sàng cùng bạn đi hết quãng đường cuộc đời, dù mọi khó khăn vẫn mỉm cười không bỏ rơi bạn. Đó mới chính là điều mà mỗi chúng ta vẫn hằng tìm kiếm….

Chia sẻ

Bài viết

Mihyeon

Thiết kế

Mihyeon

Tin mới nhất