Sao & Đời Sống

Cô gái phát hiện người yêu phản bội, chỉ hỏi đúng 3 câu và quyết định tha thứ

Yến Nguyễn
Chia sẻ

'Anh ấy thú nhận tất cả và xin mình tha thứ, đồng thời nói rằng cho anh thời gian để giải quyết dứt điểm với cô gái kia. Mình đồng ý và quyết định tha thứ, 2 đứa tiếp tục mối quan hệ khoảng 1 năm nữa thì chính thức chia tay', Thùy Linh nhớ lại.

Mỗi người phụ nữ đều mong muốn sẽ tìm cho mình được người đàn trưởng thành, đĩnh đạc nhưng không kém phần ấm áp để làm chỗ dựa mỗi khi gặp áp lực cuộc sống. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có thể tìm được người đàn ông lý tưởng ấy, thậm chí, có người còn đau đớn phát hiện người mình hết mực yêu thương phản bội. 

Cô gái Nguyễn Thị Thùy Linh (hiện là quản lý nhà hàng tại TP HCM) cũng từng rơi vào hoàn cảnh éo le ấy. Mới đây, tại chương trình Chân Ái, Thùy Linh đã trải lòng về những gì bản thân đã trải qua khi phát hiện người yêu "cắm sừng". 

- Chào Thùy Linh! Trước khi đăng kí tham gia show hẹn hò Chân Ái, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình?

Mình từng trải qua 2 mối tình chính thức, trong đó, mối tình thứ 2 là sâu nặng nhất. Bọn mình yêu nhau gần 4 năm nhưng lại không có cái kết đẹp nào cả. 

- Lí do khiến hai người kết thúc cuộc tình này? 

Có lẽ là do hết duyên. Trong ngần ấy năm yêu nhau, mình từng phát hiện anh ngoại tình với một cô gái khác nhưng sau đó mình đã chọn cách tha thứ và làm lại từ đầu. Tuy nhiên, sau 1 năm yêu nhau kể từ khi mình quyết định tha thứ thì bọn mình chính thức chia tay. 

Thời điểm đó, đơn thuần là bản thân mình thấy không còn tình cảm, không muốn gắn bó với người đàn ông ấy nữa nên đã đề nghị chia tay. 

Thời điểm mới phát hiện người yêu phản bội, chị đã làm gì? 

- Tức muốn phát điên nhưng do bản tính là người sống lý trí nên mình kiềm chế cảm xúc khá tốt. Mình âm thầm tìm hiểu chuyện ngoại tình của người yêu, bên cạnh đó, trước mặt người yêu vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn đi chơi, vẫn qua nhà nhau nấu ăn rất vui vẻ. 

Tuy nhiên, đến thời điểm mình muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện, mình đã ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với anh. Sau đó, anh ấy thừa nhận chuyện ngoại tình.

Thời điểm đó, mình rất bình tĩnh, chỉ hỏi anh ấy đúng 3 câu: "Bắt đầu từ bao giờ? Tại sao lại ngoại tình? Giải quyết ra sao?". 

Anh ấy thú nhận tất cả và xin mình tha thứ, đồng thời nói rằng cho anh thời gian để giải quyết dứt điểm với cô gái kia. Mình đồng ý và quyết định tha thứ, 2 đứa tiếp tục mối quan hệ khoảng 1 năm nữa thì chính thức chia tay. 

- Chị và người cũ chia tay bao lâu rồi? Đến nay đã thực sự quên mối tình ấy chưa? 

Chuyện tình đó kết thúc đến nay đã được 2 năm, mình hoàn toàn quên được chuyện cũ. Thậm chí, bây giờ mình có thể làm bạn một cách rất thoải mái với người cũ. 

Ngày trước mình không tin câu "không yêu nữa thì có thể làm bạn" đâu nhưng bây giờ thì mình tin rồi. Bởi lẽ khi mình hết tình cảm thì dù đối diện với người cũ sẽ cảm thấy rất bình thường, không đau lòng, không luyến tiếc. 

- Gia đình có hối thúc chị chuyện lấy chồng không?

Mình đã ngoài 30 tuổi nên gia đình hối thúc rất nhiều. Tuy nhiên do công việc bận rộn, bản thân cũng còn nhiều sở thích riêng nữa nên mình không có nhiều thời gian để tìm hiểu một ai. Bên cạnh đó, mình là một người cực kỳ yêu công việc và ham kiếm tiền nên có lẽ đã đánh mất cơ hội khi tình yêu đến. 

- Đến với Chân Ái, chị mong muốn sẽ gặp mẫu người đàn ông như thế nào? 

Người đàn ông trưởng thành, sạch sẽ, gọn gàng. Còn riêng về chuyện tài chính, do bản thân mình là người kiếm ra tiền nên mình cũng mong muốn đối phương độc lập về khoản này.

- Chị sợ nhất điều gì ở người đàn ông?

 Sợ nhất người đàn ông ở dơ và không có chí cầu tiến. 

- Phụ nữ tuổi 30, tình yêu có gì khác so với tuổi 20?

Với phụ nữ 30, tuổi này không phải tuổi để yêu nồng nhiệt như thời 20 nữa, tìm thấy tình yêu sẽ khó khăn hơn bởi con tim khó rung động và lý trí mạnh mẽ hơn con tim. 

Thế nhưng, nếu tìm thấy tình yêu ở độ tuổi này thì nghĩa là tình yêu đích thực, vững bền và đôi bên đều xác định phải chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. 

- Chị có ngại chuyện yêu xa, chuyện làm dâu không? 

Mình không ngại yêu xa, không ngại làm dâu. Mình chỉ cần kiếm đúng người có thể toàn tâm toàn ý dành tình yêu cho mình. 

Bạn có thể thấy, bề ngoài mình trông khá mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong cũng rất nữ tính, phút chốc nào đó còn yếu lòng nữa đó. Bởi vậy, mình thực mong muốn tìm người đàn ông trưởng thành để bản thân được dựa vào. Mình "cũng chỉ là con gái thôi" nên rất thích được  người đàn ông của mình nuông chiều và yêu thương. 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất