Sao & Đời Sống

Mới thuê trọ được vài ngày, cô gái bất ngờ phát hiện cả 'kho báu' với hơn 20 chai nước lạ dưới gầm giường

Phương An
Chia sẻ

Có vẻ như trước khi chuyển đi, cô gái đã quên lấy “kho báu” là hơn 20 chai nước tiểu dưới gầm giường khiến người mới chuyển tới méo mặt trước “món quà” bất ngờ đó.

Trước khi chuyển vào phòng mới, đa số mọi người đều sẽ dọn dẹp lại căn phòng đó một lượt nữa. Thế nhưng, có vẻ như cô bạn này lại quên mất một chỗ đó chính là gầm giường, để đến khi ở được vài ngày mới phát hiện ra “món quà” bất ngờ mà người thuê trước để lại. 

Mới thuê trọ được vài ngày, cô gái bất ngờ phát hiện cả 'kho báu' với hơn 20 chai nước lạ dưới gầm giường Ảnh 1

Theo như chia sẻ, cô nàng đã tìm phòng ở gần trường cho tiện đi lại. Ban đầu, khi mới vào phòng, cô cũng ngửi thấy phòng có mùi nhưng do bản thân là người hay dị ứng với mùi lạ nên cô nàng cũng chẳng để ý lắm, cho rằng đó là mùi nước xịt phòng. 

Không ngờ rằng, sau khi ở vài ngày, mùi phòng vẫn chưa tan khiến mũi cô bị đau. Mãi tới lúc lấy ga giường đi giặt, cô nàng mới phát hiện ra nguyên nhân căn phòng có mùi lạ.

Hóa ra, dưới gầm giường là hơn 20 “chai lạ” có màu vàng và nó đang chảy rỉ ra sàn. Nhìn màu sắc của “thứ nước lạ” trong chai, cô nàng cũng đoán được nó là gì những cũng chẳng nói thẳng ra khi “bóc phốt” trên mạng xã hội.

Mới thuê trọ được vài ngày, cô gái bất ngờ phát hiện cả 'kho báu' với hơn 20 chai nước lạ dưới gầm giường Ảnh 2
Hơn 20 chai nước có màu vàng lạ nằm dưới gầm giường. 

Không chỉ vậy, cô nàng còn thông cảm khi nghĩ người thuê trước đó là nam nên mới lười biếng, ở bẩn như vậy. “Mình cũng không hiểu sau nhà WC cách phòng 1-2 bước chân mà bò đi không nổi, này chắc con trai quá!”, cô nàng than thở. 

Tuy nhiên, khi nói lại với chủ trọ, cô càng sốc hơn khi biết người trọ trước kia là một bạn nữ. “Con bé mới ở phòng 2 năm mới trả phòng đó”, câu nói của cô chủ trọ khiến cô nàng đứng hình. 

Câu chuyện của cô nàng đi thuê trọ nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Đa số mọi người đều cảm thấy khó tin với độ lười nhác của người chủ cũ, đặc biệt là khi người đó là một cô gái. Một số người bình luận:

“Sao lại có người ở dơ, lười dữ vậy? Nhà vệ sinh cách có 1-2 bước chân mà làm cái trò như vậy, cạn lời với trường hợp này luôn”,

“Bị tật nguyền hay gì mà không vào nhà vệ sinh đi tiểu được vậy?”,

“Trời ơi, còn hơn cả phim kinh dị nữa, sao lại có người con gái ở bẩn như vậy”,

“Chắc đêm khuya sợ ma không dám đi vệ sinh nên mới giải quyết như vậy đây mà”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất