Sao & Đời Sống

Có bạn thân ở xa là cảm giác thế nào?

Ngọc Hà
Chia sẻ

Chẳng ai thích bạn thân ở xa mình, nhưng vì nhiều lý do mà 2 đứa phải xa nhau. Vậy cảm giác đó như thế nào?

Có bạn thân ở xa còn khổ hơn yêu xa nữa vì quá nhiều chuyện nhất định phải nói với bạn thân, không nói không chịu được.

Sợ nhất là bạn thân của mình có bạn thân mới, khi đó nó sẽ cho mình ra rìa, không còn quan tâm mình nữa!

Tất cả những việc trước kia là bình thường, lúc nào cũng có thể làm được thì nay chẳng còn cơ hội nữa.

Bạn thân có bạn mới là mình sẽ trở thành bạn cũ, chẳng muốn điều ấy xảy ra chút nào. Trước đây nó suốt ngày nhắc đến mình, giờ chỉ còn là dĩ vãng…

Không có bạn thân ở bên không chịu được, giống như thiếu vắng đi 1 cái gì đấy quan trọng lắm, lại phải học cách làm mọi thứ 1 mình.

Cái đứa đã cùng mình trải qua bao chuyện vui buồn nay lại chẳng ở gần để cùng nhau làm những việc ấy nữa.

Nhưng ít ra vẫn còn người để hỏi han, trò chuyện, còn may mắn hơn những người xa mặt cách lòng, vừa xa nhau 1 chút đã không còn nhớ đến bạn thân mình là ai.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Hà

Tin mới nhất