Sao & Đời Sống

Bật mí những người phụ nữ mình yêu nhất, anh chàng gây bất ngờ khi không để vợ trong top 3

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

'Nếu người đàn ông nào không thương những người đó thì chưa chắc đã thương vợ mình', Thế Anh chia sẻ.

Vốn là một người sôi nổi và hài hước, Thế Anh (sinh năm 1992) khiến mọi người thích thú theo dõi khi xuất hiện trong tập 8 Chân Ái trong vai trò người chơi. Nửa sau chương trình, chàng nhân viên bất động sản đã có lời đề nghị táo bạo khi phát hiện ra cảm xúc của mình lệch hướng sang cô gái khác và “đòi” nhảy lại. 

Trong chương trình, anh chàng thành công ghép cặp với  cô nàng ngoại quốc Thanh Mai

Không chỉ trên truyền hình, ngoài đời, chàng trai 28 tuổi cũng là một người thẳng thắn, tự tin bày tỏ suy nghĩ của mình. Có dịp ngồi lại với SAOstar, anh chàng không ngại chia sẻ về câu chuyện quá khứ và những suy nghĩ về chuyện tình yêu.

- Bạn có phải là một người thích kiểm soát bạn gái không? Nếu có thì sự kiểm soát đó đến mức độ nào?

Không. Trước kia thì có nhưng bây giờ thì không. Khi đó, mình kiểm soát đến mức chính điều đó làm hại mình. Bạn của họ mình coi như bạn của mình, hạn chế bạn của họ. Nên là về sau mình bị ngược lại. Cứ thế, hai đứa cứ làm khổ nhau vậy thôi. Thật ra trong tình cảm, chúng ta nên tôn trọng và tin tưởng nhau thôi, chứ kiểm soát quá thì nó không mang lại hạnh phúc. 

- Khái niệm hiểu nhau cũng khá mơ hồ.Theo Thế Anh thì thế nào là ”hiểu nhau” ?

Thật ra “hiểu nhau” là phải biết đặt mình ở vị trí của người khác để hiểu cho hoàn cảnh của họ. Những người bạn gái cũ của mình khi lắng nghe câu chuyện của mình thì cũng hiểu, nhưng người ta hiểu theo cách của người ta, hiểu theo quan điểm và suy nghĩ của cá nhân người ta. Ví dụ như một người ích kỷ sẽ hiểu theo hướng ích kỷ chứ không hiểu được theo cách khách quan một chút, nhìn tổng thể câu chuyện đó.

- Khi đến đây, bố mẹ có dặn dò bạn nên tìm người thế nào không ?

Bố mẹ hoàn toàn để cho mình quyết định chuyện tình cảm, nhưng mình thì lại có nguyên tắc riêng. Mình thương ba người phụ nữ của mình nhất trong nhà, một là bà ngoại, hai là mẹ, ba là em gái. Chỉ cần cô ấy hiểu và biết sống với họ thôi thì mình sẽ đối đáp với nhà cô ấy gấp trăm lần như thế. Tại vì những người phụ nữ đó người ta đã khổ rồi, em gái mình rồi cũng sẽ lấy chồng, sẽ khổ thôi. Là thân nữ thì đã thiệt thòi rồi. Nên cô ấy chỉ cần biết đối đáp với họ thôi. Đối đáp ở đây không phải là họ sai mà mình nhịn họ, mà mình ngoan ngoãn, mình lễ phép là được.

- Anh bảo mình thương ba người phụ nữ trong nhà nhất, vậy có bao giờ anh gặp được một người bạn gái mà họ không đồng ý với việc mình bị xếp thứ tư không ?

- Chưa bao giờ bởi vì mình chan hòa hết tất cả mọi người. Thật ra thời gian mình ở đây nhiều hơn thời gian ở bên mẹ và bà. Một năm mình chỉ có một tháng ở với họ thôi thì tự khắc người bạn gái phải hiểu cho mình điều đó. Mình cân bằng tất cả mọi việc chứ không chiều theo ai hoàn toàn. 

Và mình thấy rằng chỉ cần người đàn ông biết thương bà mình, thương mẹ mình, em mình thì chắc chắn là người ta sẽ thương được vợ mình. Mình đảm bảo điều đó. Còn nếu người đàn ông nào không thương những người đó thì chưa chắc vợ người ta đã thương. Bởi vì gia đình mình không thương thì chẳng thương được ai cả.

Chương trình truyền hình Chân Ái được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất