Sao & Đời Sống

Cát Phượng: 'Tôi nói Thái Hòa phải dẫn con về thăm nội mỗi dịp Tết'

Minh Ngọc
Chia sẻ

Nghệ sĩ Cát Phượng xem quyết định chuyển hướng sang kinh doanh của mình trong năm 2021 là táo bạo, ví von như 'cá ngược dòng'.

Năm 2021 chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của diễn viên Cát Phượng khi sau nhiều năm đứng trên sân khấu hài kịch, các bộ phim, dự án điện ảnh thì nữ nghệ sĩ quyết định thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn mới - kinh doanh quán cà phê.

Gặp Cát Phượng trong những ngày đầu xuân, SAOstar đã có cơ hội được trò chuyện để lắng nghe những sẻ chia trong một năm đầy biến động, đồng thời nói về những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

- Một năm 2021 đã trôi qua, nhìn lại năm vừa qua, cảm xúc của chị như thế nào?

Một năm qua là một năm rất là khó khăn không chỉ riêng tôi mà toàn thế giới, điều này bắt nguồn từ đại dịch Covid-19. Bản thân tôi đôi khi nhìn lại năm vừa qua cũng khá buồn, buồn vì bạn bè mất, đồng nghiệp cũng mất, quanh đi quẩn lại mới thấy cuộc sống đáng trân quý biết nhường nào. 

- Trong năm vừa qua, chị có chuyển sang kinh doanh dịch vụ, động lực gì khiến chị quyết định như thế?

Quán cà phê là mơ ước mà tôi ấp ủ bấy lâu nay. Tôi là người không tính trước bởi theo tôi tính trước bước không qua. Thế nên sau khi tình hình dịch ổn định lại, tôi quyết định mở luôn quá cà phê. Tôi hay có suy nghĩ "cá ngược dòng", lúc thuận lợi thì không muốn làm, lúc khó khăn thì muốn lao đầu ra. Tuy nhiên may mắn thay là tính đến thời điểm hiện tại mọi chuyện vẫn suôn sẻ.

- Những ngày Tết Nguyên đán của cô chắc hẳn sẽ rất đặc biệt đúng không?

Nó cũng như bao ngày bình thường thôi, cũng đưa Ông Công Ông Táo về trời, đón ông bà, về quê,... Tôi không có kiểu sắp xếp bởi suy nghĩ rằng nếu mình vui thì ngày nào cũng Tết, nếu đã buồn rồi thì cho dù Tết cũng bình thường. Năm nay do dịch Covid-19 nên kinh tế hơi lao đao, thế nên tôi đón Tết cũng bình thường.

- Chắc hẳn là chị và bé Bom (con nghệ sĩ Cát Phượng - PV) cũng có không ít kỷ niệm trong ngày Tết phải không?

Bom bây giờ đã lớn rồi, hồi nhỏ thì còn theo mình đi diễn, giờ lớn rồi, Bom sẽ có bạn bè riêng nên thời gian bên mình sẽ ít đi, song không vì thế mà khoảng cách của hai mẹ con xa đi. Tôi và Bom vẫn trao đổi, chia sẻ buồn vui, những ngày Tết sẽ quây quần bên nhau, làm những điều mà con thích. 

- Chị có buồn không khi mỗi một cái Tết quá đi, khoảng cách giữa mình với Bom ngày càng xa?

Đó là quy luật rồi, nước mắt chảy xuống mà… Cái lạ là ví dụ như Bom càng ngày càng lớn nhưng lại không chịu bay ra ngoài để làm ăn, cứ phải ở kè kè ở bên mình thì đó mới là câu chuyện lạ.

- Nhưng chắc Bom cũng lo cho mẹ, mong muốn mẹ cũng tìm được "một nửa" thay Bom chăm sóc mẹ đúng không?

Đúng rồi, Bom cũng hay nói, nói rằng mẹ cứ kiếm ai đi chứ mai mốt con cưới vợ thì mẹ ở với ai. Tôi đáp lại rằng mấy chuyện đó con đừng lo, mẹ lo được hết, con hãy lo cho cuộc sống của mình trước đi.

- Những ngày Tết, Bom có thường về thăm nhà nội không?

Có chứ, mọi năm tầm khoảng mùng hai thì Bom sẽ được ba Thái Hòa chở về nội, đó là điều bắt buộc. Tôi nói với Thái Hòa rằng nếu không chở Bom về thăm nội được thì địch thân tôi sẽ dẫn Bom về để Bom biết về cội nguồn, sống tốt và trở thành người tử tế.

- Là một bà mẹ, chị dạy con điều gì về những ngày Tết cổ truyền của dân tộc?

Tôi là người yêu thích và truyền thống và luôn hướng cho con mình những điều truyền thống. Ví dụ đêm Giao thừa cũng kiếng xong thì tôi hay kêu Bom ra xem pháo hoa để tận hưởng được hương vị ngày Tết. Đến sáng mùng Một thì phải chúc Tết bà ngoại, sau đó thì sang nhà nội, sau đó thì Bom muốn đi đâu là chuyện của Bom, tôi không cấm cản.

- Thế những ngày Tết, chuyện bếp núc của hai mẹ con như thế nào?

Tết nào tôi cũng tự tay nấu những món ăn truyền thống cho cả gia đình rồi cùng nhau thưởng thức cả. Thế nhưng cũng có một số món tôi không biết làm hoặc làm không khéo thì sẽ mua, ví dụ như củ kiệu chẳng hạn.

- Thông thường thì nghệ sĩ sẽ hay nhận show diễn trong những ngày Tết, đây liệu có phải là thói quen của chị?

Có, nhưng đó là thời điểm tôi của vài năm trước. Trong dịch thì không nói, có nhận nhưng ít, thế nhưng do sau này tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nên sẽ không nhận show trong những ngày Tết Nguyên đán. Nói lui nghề thì cũng không đúng nhưng chắt lọc hơn, chỉ những vai diễn phù hợp thì tôi mới nhận.

- Trong ngày Tết bất kì ai cũng có những kiêng kỵ, chị có kiêng kỵ điều gì không?

Tôi thì không kiêng kỵ điều gì. Ví dụ như lì xì hay tục đến chơi nhà, thăm hỏi vào mỗi dịp Tết, chẳng lẽ họ đến thăm nhà mình mình đuổi sao. Thế nên tôi không kiêng kỵ điều gì cả, tôi nghĩ đơn giản lắm, đức năng thắng số mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn giữ một số phong tục, đặc biệt là những nét đẹp truyền thống trong ngày Tết cổ truyền, ví dụ như đi chùa, hái lộc đầu năm,...

- Trong năm mới 2022 thì cô có những cái dự án gì không? 

Dự án về nghệ thuật lẫn cuộc sống của tôi thì cũng khá nhiều, song tôi là người không bao giờ nói trước nên chắc là mọi chuyện cứ để tự nhiên, bao giờ nó tới thì tới thôi.

- Một lời chúc gửi đến khán giả nhân những ngày đầu xuân.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, Cát Phương xin gửi lời chúc sức khỏe đến khán giả. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm mới 2022 trọn vẹn, thành công và bình an sẽ đến với tất cả chúng ta. 

- Cảm ơn Cát Phượng về những chia sẻ quý báu, chúc chị và gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Tin mới nhất