Cẩm Đan: 'Họ không sống cho cuộc sống của tôi, và tôi cũng thế'

Cẩm Đan cảm thấy bất ngờ trước những thông tin về bản thân trên mạng xã hội, song hiện cô nàng đã quen dần và tập chấp nhận với điều này.

Bài viết Team Đời Sống
Chia sẻ

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cái tên Cẩm Đan thu hút sự chú ý từ khán giả khi sở hữu tiềm năng, tố chất và hứa hẹn sẽ là cái tên sáng giá của làng giải trí trong tương lai gần. Song hotgirl đến từ An Giang cũng gây xôn xao khi được dân mạng đặt nghi vấn đang hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy.

Cẩm Đan: 'Họ không sống cho cuộc sống của tôi, và tôi cũng thế' Ảnh 1

- Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cuộc sống của chị có thay đổi gì đáng kể?

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi cảm thấy mình có chút may mắn khi được mọi người quan tâm và biết đến nhiều hơn. Tôi nhận được nhiều cơ hội trong cuộc sống, được công chúng biết đến nhiều hơn, nhận được nhiều lời mời làm việc và có thu nhập tốt để lo cho gia đình, bản thân.

Bản thân tôi cũng rất bất ngờ vì độ phủ sóng ấy, không thể ngờ là từ cô gái quê 18 tuổi sau một thời gian ngắn ngủi lại được nhiều khán giả quan tâm đến cuộc sống cũng như công việc nhiều đến thế. Điều đó khiến tôi phải nỗ lực và chỉn chu hơn rất nhiều.

- Được biết đến nhiều kể từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu, nhiều khán giả vẫn "gắn mác" chị là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam nhiều hơn là một người mẫu hoạt động chuyên nghiệp, chị nghĩ sao về điều này? 

Tôi thấy điều đó hoàn toàn bình thường vì tôi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên mới được mọi người quan tâm biết đến nhiều. Thế nhưng tôi nghĩ bằng sự nỗ lực của tôi, sau này, hy vọng mọi người sẽ công nhận tôi nhiều hơn.

Cẩm Đan: 'Họ không sống cho cuộc sống của tôi, và tôi cũng thế' Ảnh 2

- Các mối quan hệ trong cuộc sống của chị vẫn đang tiến triển tốt chứ? Chị có đang trong một mối quan hệ tình cảm gì hay vẫn còn đang độc thân?

Các mối quan hệ cá trong cuộc sống gia đình, công việc, bạn bè của tôi vẫn tốt. Còn chuyện tình cảm là chuyện cá nhân nên tôi xin phép không chia sẻ.

- Chị có thường xuyên theo dõi mạng xã hội và cập nhật những tin tức về chính mình không? 

Tôi vẫn hay thỉnh thoảng đọc qua những bài viết về mình, để hiểu sự quan tâm của mọi người dành cho mình đến đâu.

- Đâu đó vẫn có những bình luận, ý kiến không hay về chị trong thời gian vừa qua?

Tôi đang dần tập quen với điều đó, những ngày đầu tôi có chút buồn vì những bình luận tiêu cực hay những câu chuyện bịa ra trên mạng xã hội, ngay cả chính tôi còn chưa từng trải qua. Nhưng giờ tôi đã quen dần hơn, vì họ chỉ biết tôi qua miệng người này hay người khác, họ không sống cho cuộc sống của tôi, và tôi cũng thế. Tôi đang cố gắng học tập và cải thiện bản thân hơn, luôn dặn bản thân phải sống tử tế, yêu thương và hết lòng với nghề.

Cẩm Đan: 'Họ không sống cho cuộc sống của tôi, và tôi cũng thế' Ảnh 3

- Chị đối mặt với những "sóng gió" trong suốt chặng đường vừa qua thế nào? Người thân của chị có biết về điều này không?

Tôi rất may khi có bên mình một ê-kíp rất yêu thương và hiểu tôi, các anh chị luôn bên cạnh động viên và chỉ bảo tôi khá nhiều. Vì thế thời gian qua, dù có sóng gió như thế nào, tôi vẫn mạnh mẽ vượt qua và xem đó là động lực để hoàn thiện.

Gia đình tôi cũng có xem tin tức và lo lắng cho tôi, nhưng cũng vì bản tính mạnh mẽ có phần hơi bướng bỉnh, độc lập nên gia đình cũng hiểu và chỉ quan tâm. Gia đình hoàn toàn tin tưởng ở tôi.

- Là một người đẹp được đánh giá là đầy tiềm năng, chị có dự định tham gia những đấu trường nhan sắc khác?

Đây là câu hỏi mà tôi nhận được khá nhiều, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ tập trung hoàn thiện bản thân, còn chuyện tham gia các cuộc thi khác thì tôi sẽ xem mình còn duyên hay phù hợp với tiêu chí cuộc thi đó hay không, rồi sau đó mới quyết định thử sức một lần nữa.

Cẩm Đan: 'Họ không sống cho cuộc sống của tôi, và tôi cũng thế' Ảnh 4

- Cuộc sống của chị thời gian qua vẫn ổn chứ? Dịch bệnh có ảnh hưởng gì đến các hoạt động dự tính cũng như thu nhập của chị không? 

Cuộc sống của tôi thời gian qua vẫn ổn, tôi thấy mình may mắn hơn những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia. Chính điều đó khiến tôi chạnh lòng. Không chỉ riêng tôi, dịch bệnh làm ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập và cuộc sống mọi người, công việc kinh doanh của tôi dưới quê cũng tạm thời đóng cửa nhưng vẫn đang cố giữ mặt bằng. Điều đó cũng khiến tôi áp lực vì đây là lần đầu tôi thử sức ở lĩnh vực kinh doanh.

- Các hoạt động ở nhà mùa dịch của chị như thế nào?

Tôi nấu ăn và chỉ ở nhà đọc thêm sách, làm những việc thủ công. Tôi tiếp nhận thêm nhiều thông tin ở xã hội, biết thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi chỉ có thể góp chút tấm lòng của mình cho các quỹ thiện nguyện ở quê nhà An Giang cũng như là TP HCM nhằm chia sẻ một chút với mọi người, mong tất cả cùng nhau vượt qua đại dịch. Những việc làm dù này dù là nhỏ nhưng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.

- Chị có thể chia sẻ đôi chút về định hướng lâu dài của bản thân, sẽ là con đường người mẫu hay lấn sân sang các lĩnh vực nghệ thuật khác?

Tôi có rất nhiều dự định, ê-kíp của tôi đã và đang lên cho tôi rất nhiều kế hoạch. Sau khi hết dịch, tôi sẽ phải đi học thêm rất nhiều để trau dồi kỹ năng bản thân. Diễn xuất là một trong những hướng đi mà tôi muốn được học và thử sức nhất, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và chờ đón tôi ở những vai trò cũng như là hình ảnh khác nhau.

- Phụ nữ thường lên cân trong những ngày ở nhà giãn cách, thế đâu là bí quyết để Cẩm Đan giữ vóc dáng thon gọn trong khoảng thời gian này?

Thật ra thời gian này chúng ta chỉ có thể ở nhà và không có hàng quán nào mở cửa, đây cũng là cơ hội để chúng ta kiêng bớt các món ăn vặt có hại sức khoẻ. Tôi cũng như bao cô gái khác rất đam mê đồ ăn vặt, hay uống trà sữa. Nhưng dạo gần đây tôi tự nấu ăn nhiều hơn, cũng hạn chế gia vị và dầu mỡ nên cơ thể tôi cũng thay đổi khá nhiều. Tôi sẽ cố gắng duy trì để giữ vóc dáng cũng như cân nặng này.

Cẩm Đan: 'Họ không sống cho cuộc sống của tôi, và tôi cũng thế' Ảnh 5

- Là một người đã gắn bó khoảng thời gian tương đối dài với Sài Gòn, chị có cảm xúc như thế nào trong những ngày thành phố “đang bệnh” như thế này?

Tuy rằng thời gian tôi ở Sài Gòn chưa quá lâu nhưng nơi đây đã như là quê hương thứ hai và cho tôi nhiều cơ hội. Tôi thương Sài Gòn lắm, tôi thấy xót khi nhìn thấy bà con mình khó khăn, khổ sở chống dịch, tôi chưa làm được gì nhiều cho ai nên cũng chạnh lòng, chỉ có thể đóng góp đôi chút. 

- Một lời động viên, nhắn nhủ đến Sài Gòn cũng như khán giả trong thời điểm chống dịch hiện tại?

Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng, chỉ cần đồng lòng thì sẽ vượt qua, mọi người cùng nhau cố gắng nhé!

Cảm ơn chị về những chia sẻ.

Bài viết

Team Đời Sống

Thiết kế

Yến Võ

Chia sẻ