Sao & Đời Sống

Ca sĩ Như Hảo nghẹn ngào nhớ về 17 năm đón Tết nơi xứ người, hạnh phúc vì còn mẹ để gọi về những đêm giao thừa

Quang Ngọc
Chia sẻ

Suốt hơn 17 năm xa quê, ca sĩ Như Hảo chưa lúc nào nguôi nỗi nhớ quê nhà, đặc biệt là trong những dịp Tết đến xuân về.

Từng tham gia nhiều chương trình ca hát từ thời đi học, Như Hảo trưởng thành trong môi trường quân đội và khẳng định mình qua cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM với giải nhất năm 1992. Nhờ chất giọng trời phú, vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh xắn, chị nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả thập niên 90 và trở thành cái tên quen thuộc trên truyền hình lẫn các sân khấu ca nhạc lúc bấy giờ.

Ca sĩ Như Hảo xinh đẹp ở hiện tại

Tuy nhiên năm 1999, Như Hảo bất ngờ lập gia đình và sang Mỹ định cư. Từ đó, chị dần vắng bóng trên sân khấu ca nhạc. Gần đây, Như Hảo trở về nước và nhận lời tham gia một số chương trình truyền hình.

Trong talkshow Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân mới đây, giao lưu cùng Đình Toàn, Như Hảo đã kể về cái Tết xa nhà đầu tiên khi chị rời xa gia đình, bạn bè để theo chồng định cư tại Mỹ. Chị cho biết giao thừa là thời điểm mọi người mong chờ nhất, bởi được quây quần sum họp, nhưng 17 năm đón Tết ở Mỹ với chị như một dấu lặng.

Như Hảo chia sẻ về việc đón Tết xa quê

Như Hảo bộc bạch: ”Khi còn ở Việt Nam, tôi luôn nôn nao chờ nghe tiếng đốt pháo, chờ mẹ “đạp đất, xông đất mỗi đêm giao thừa. Ở Mỹ không có thời khắc thiêng liêng đó nhưng những kiều bào xa xứ như tôi luôn cố gắng giữ gìn truyền thống, hương vị Tết của quê hương”.

Trong đêm 30 Tết, Như Hảo thức khuya chờ thời khắc 12 giờ và tự mình đi xông đất nhà. Sau đó, chị gọi điện về cho ba mẹ để chúc Tết.

“Tôi cảm giác lạnh lẽo và buồn bã thời điểm ấy. Nghe được giọng nói của mẹ qua điện thoại, tôi cảm thấy hạnh phúc vì biết mình vẫn còn mẹ, vẫn còn gia đình để gọi về. Tôi không chỉ chúc tết mà còn nghe được tiếng nói của những người thân yêu, “hưởng ké” chút không khí những ngày đầm ấm”, Như Hảo xúc động chia sẻ.

Trong thời khắc chuẩn bị đón xuân Canh Tý 2020, nữ ca sĩ Như Hảo một lần nữa nghẹn ngào nhớ lại những giây phút đón giao thừa lặng lẽ nhớ cha mẹ và quê hương, chỉ biết thầm lặng cầu chúc mọi người bình an.

Chia sẻ

Bài viết

Quang Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất