Sao & Đời Sống

Bắt xe công nghệ ở sân bay Tân Sơn Nhất: chọn hệ chờ đợi, leo lầu hay hệ thoái mái sang làn B quốc tế, lên xe về nhà trong vòng 5 phút

T.H
Chia sẻ

Làm sao để thoát cảnh chờ đợi, leo lầu để bắt xe công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất? Đọc bài sau để tìm câu trả lời

Sống là không chờ đợi?

Câu cửa miệng “Sống là không chờ đợi” dường như không đúng lắm với khách ở sân bay Tân Sơn Nhất chọn hệ leo lầu. Niềm vui từ chuyến đi xả xì-trét ở miền biển vắng hay Đà Lạt mộng mơ nhanh chóng bị đập tan khi mọi người đáp xuống Sài Gòn. Tưởng chừng vừa đáp máy bay, bật app, book xe là được về nhà nào ngờ điệp khúc “Oh! No, Oh No, No, No, No, No, No No” lại vang lên. Bạn sẽ phải vượt qua dòng người đông xém bằng phố đi bộ trong đêm countdown mọi năm. 

Dòng hành khách đông xém như đêm countdown ở phố đi bộ mỗi năm nha cả nhà. Ảnh: kênh 14

Tiếp theo, người chọn hệ leo lầu sẽ đứng ở ngã 3 đường với hai lựa chọn, một là chờ đợi thang máy, hai là leo lầu bằng thang bộ. Diễn tả ra thì nghe cũng dễ dàng nhưng bạn đừng quên bạn còn 7x7 bằng 49 kg hành lý (nếu như bạn và hội cạ cứng phải mang theo 500 bộ quần áo để làm đạo cụ sống ảo. Cho rằng, bạn là người phụ nữ lực điền, nổi tiếng vì sự táo bạo, dũng cảm thì tại lầu 3, 4, 5 của nhà xe, nhìn về tương lai vẫn thấy “sông rộng, đường dài” nhé. Vì phía trước là muôn trùng vây xe công nghệ, bạn sẽ dùng chiếc ống nhòm của hải tặc hay sẽ dùng “hỏa nhãn kim tinh” của Tôn Ngộ Không để xác định xe của mình đây? 

Một hành khách vất vả vì có nhiều hành lý. Ảnh: kênh 14

Hãy nghe tâm sự của một người bạn tên Mỹ Linh ở quận 7, cảm thấy khá bất tiện vì mỗi lần có rất nhiều người chờ thang máy, khối lượng hành lí của một gia đình đôi khi chiếm hết cả không gian của một chiếc thang, buộc dòng người phía sau phải tiếp tục chờ đợi thật lâu. Hơn nữa, “trong tình hình dịch bệnh như thế này, mà nhiều người tập trung một chỗ trong không gian kín có vẻ không ổn” – Linh nói và không giấu được nét mặt ngao ngán.   

“Chờ đợi không đáng sợ nhưng quan trọng là chờ đến bao giờ”. Ảnh: kênh 14

Trong một diễn biến khác, “sống là không chờ đợi” có vẻ đúng hơn khi Linh tiếp tục câu chuyện: “Mình nghe bạn mình bảo có thể đi sang làn B, ga đến quốc tế bắt xe Be một cách thoải mái hơn, mình nghe mà tức vì không cập nhật điều này sớm hơn” – Linh tiếp lời. 

Đừng quên cuộc sống vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác

Không như Linh, hành khách Hoàng Trang ở Phú Nhuận có một trải nghiệm “ổn áp” hơn nhiều khi đón xe Be ở Tân Sơn Nhất. Chị Trang cho biết cũng như các lần trước, sau khi xuống ga đến quốc nội, chị book beCar 4 chỗ và nhận được thông báo di chuyển sang làn B, ga đến quốc tế. Theo chị, chỉ cần ra khỏi sân ga quốc nội, rẽ trái đi bộ chừng 3-4 phút là đến được làn B, không những thông thoáng, mát mẻ có mái che mà khi đến nợi, đội ngũ điều phối và tài xế của Be đã có sẵn để hỗ trợ lên xe.

Thảnh thơi dạo bước sang làn B ga Quốc tế đón beCar. Nếu muốn, bạn có thể vừa đi vừa OOTD để trọn vẹn hành trình.

Không chỉ khách chơi hệ thích thuận tiện thấy đỡ cực nhọc mà tài xế cũng khá hài lòng, anh Việt, một tài xế beCar cho biết: “Lúc trước, tôi phải chờ đợi hành khách khá lâu, biết họ phải di chuyển xa và còn chờ đợi, xếp hàng thang máy nên cũng rất thông cảm... Nhưng nhiều lúc không chạy được nhiều cuốc vì mất thời gian. Từ lúc Be khai thác làn B ga đến quốc tế, thời gian đặt xe cho tới khi xe đón được khách và khởi hành chỉ dưới 10 phút, tiết kiệm thời gian, công sức, để tôi chạy nhiều cuốc hơn.”

“Cánh cổng này đóng lại, cánh cổng khác sẽ mở ra”, câu nói tưởng chừng như trong sách giáo khoa lại chứng minh thực tế giữa đời thường. Cuộc sống luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn. Một bên để đón xe công nghệ hãng khác cần chờ thang máy, leo lầu, căng mắt tìm xe và một bên đường thông, hè thoáng, mát mẻ dễ chịu và có nhân viên điều phối hỗ trợ.

Thoải mái bước lên xe, không phải ngán ngẩm chờ đợi vì Be đã “mở lối đi riêng”.

Lúc này chắc nên twist lại câu hát trong bài “Thiên đàng” của Wowy và Jolipoli: “Em ở đây hay ngoài kia, đó là do em chọn, câu trả lời của em chính là lên thiên đàng”. Xuống sân bay, book xe, ra cổng, rẽ trái, thong thả đi catwalk trong khoảng 5 phút đến làn B quốc tế, để dư âm của chuyến đi du lịch mãi. Ngoài ra, giá cả phải chăng, tài xế chuẩn 5 sao cũng là những điểm cộng để hành trình về nhà sau chuyến du lịch được gọi là thiên đàng. 

Be là hãng xe công nghệ đầu tiên đang thử nghiệm đón khách tại làn B ga đến quốc tế, trải nghiệm beCar ngay để giã từ hệ chờ đợi thang máy hoặc leo lầu để đi xe công nghệ. 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất