Sao & Đời Sống

Bất ngờ với diện mạo sau 3 năm của cậu bé 'đẹp từ trong trứng nước' ở Thái Lan

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Cậu bé Arsya người Thái Lan vừa sinh ra đã đẹp trai không khác gì nam thần, gây 'sốt' mạng châu Á. Sau 3 năm, Arsya giờ đã lớn thành cậu nhóc tinh nghịch.

Hiện tại, Arsya chỉ sống cùng mẹ sau hơn 3 năm kể từ ngày bức ảnh đứa trẻ sơ sinh "đẹp tựa thiên thần" dậy sóng mạng xã hội quốc tế. Cậu bé giờ đây đã lớn, rất đáng yêu và có nét tinh nghịch. Arsya thường xuyên xuất hiện trên trang Facebook cá nhân của mẹ với những hình ảnh đời thường hóm hỉnh. 

Gương mặt khôi ngô ngày bé
Đến bác sĩ hộ sinh cũng đẹp ngỡ ngàng

Người đầu tiên đăng tải những bức ảnh về bé Arsya là bác sĩ Anton Tanjung - người đã đón bé chào đời tại bệnh viện. Lúc đầu, mọi người đều nhầm lẫn vị bác sĩ điển trai này chính là bố của em bé, bởi vẻ đẹp không tỳ vết của bác sĩ nhưng sau đó mới biết Anton chỉ là bác sĩ hậu sản cho bé mà thôi. Đến giờ, ngoài mẹ Arsya thì không ai biết bố bé là ai. 

Chuẩn nam thần trong lòng chị em rồi đây
Đôi môi quá xuất sắc

Arsya thừa hưởng vẻ đẹp mười phần thì cũng hết bảy phần từ mẹ mình. Mẹ bé là chị Paeisa Seng, có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Khi mới sinh, cậu bé gây chú ý vì có khuôn mặt sắc nét với mắt to, môi đỏ, sống mũi cao thẳng và lông mày thanh tú. 

Ảnh ngày nhỏ của Arsya

Những đặc điểm này dường như đều thừa hưởng từ mẹ, chị cũng có sống mũi cao, hàng mi cong dày, khuôn mặt thon gọn, sắc sảo. Arsya dường như đã thừa hưởng hết gen trội của mẹ nên mới "đẹp xuất sắc" như thế.

Mẹ Arsya

Sau ba năm, chàng hotboy vạn người mê vẫn sở hữu đôi mắt to, tinh anh như khi mới sinh. Hàng lông mày rậm chính là điểm nhấn cho khuôn mặt điển trai của bé. Tuy vẻ đẹp không còn xuất sắc nhưng ngày xưa nhưng phải nói là mẹ bé có đứa con trai như thế đúng là đáng đồng tiền bát gạo. 

Nhan sắc vạn người mê đây rồi

Mẹ của nam thần nhí vẫn thường xuyên check-in tại các địa điểm vui chơi, khu du lịch cùng con, khi thì lên núi, lúc thì xuống biển, cậu bé hẳn đã được mẹ dẫn đi khá nhiều nơi. Có lẽ với người mẹ đơn thân như chị, có con trai cùng đồng hành là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất