Khám phá vẻ đẹp hoang sơ của hải đăng Mũi Dinh

Theo Zing
Chia sẻ

Nếu là người yêu thích du lịch khám phá, hành trình chinh phục hải đăng Mũi Dinh sẽ khiến bạn hài lòng.

Hải đăng Mũi Dinh (Ninh Thuận) nằm ở vị trí khá hẻo lánh, khó đi và được ít người biết đến hơn so với các ngọn hải đăng nổi tiếng khác ở Việt Nam.

Hải đăng Mũi Dinh thuộc xã Phước Dinh (Thuận Nam, Ninh Thuận), nằm cách Phan Rang 45 km, và cách TP.HCM khoảng 300 km.

Trên hành trình khám phá hải đăng Mũi Dinh, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với những núi đá lớn, bãi cát trắng mênh mông và bãi biển xanh tuyệt đẹp.

Đi từ TP.HCM đến ngã ba Long Bình, bạn chạy qua cầu Đạo Long, rẽ qua đường Ngô Gia Tự, rồi rẽ phải sang đường 16/4. Bạn sẽ đi qua bảo tàng Ninh Thuận và tượng đài với quảng trường 16/4, bạn có thể check-in tại đây.

Men theo đường đó tới bùng binh có biển Ông Bà Già, bạn rẽ phải, đi thẳng tới cầu An Đông, xuống cầu đi thẳng là tới. Lưu ý: không nên đi theo Google Map, vì sẽ lạc vào khu dân cư, rất khó đi.

Gần tới nơi, bạn có thể gửi xe với giá 5.000 đồng rồi đi bộ qua bãi cát để vào. Đoạn đường này hơi xa, nhiều cát nên bạn sẽ cảm thấy hơi mệt, nên mang theo nước để uống.

Nếu không muốn đi bộ, bạn có thể sử dụng dịch vụ xe chở của người dân với 100.000 đồng một lượt đi về từ điểm gửi xe đến ngọn hải đăng.

Tuy nhiên, đi bộ bạn mới có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của vùng đất này.

Nơi đây vô cùng vắng vẻ và yên bình, hoang sơ khác hoàn toàn với những khu du lịch đông người khác.

Vượt qua một sa mạc cát rộng lớn nằm dưới chân núi bạn sẽ thấy được bờ biển bao la.

Khung cảnh hiện lên đẹp đến mê mị với biển xanh, những cồn cát trắng và ghềnh đá nhấp nhô.

Trên đường từ chân núi đi lên hải đăng bạn sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh với độ cao khác nhau. Tuy nhiên đường khá xa và dốc, bạn sẽ mất 30 phút để leo tới nơi.

Đến đích, toàn bộ khung cảnh của vùng biển Ninh Thuận như thu vào tầm mắt của du khách, mọi mệt mỏi như được tan biến hết. Vé vào cửa tham quan hải đăng là 10.000 đồng/người.

Ngọn hải đăng nhỏ bé nằm trên ngọn núi Mũi Dinh, hàng ngày vẫn sừng sững giữa biển trời, soi đường chiếu sáng cho tàu thuyền vào đất liền và trở thành điểm du lịch thú vị cho du khách.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin mới nhất