15 địa danh nổi tiếng trở thành đồ chơi trong chớp mắt

Chia sẻ

Chỉ cần giấy và chiếc kéo, nghệ sỹ 28 tuổi người Anh đã khiến những địa danh nổi tiếng trở thành món đồ chơi thú vị.

Mới đây, loạt ảnh nghệ thuật biến những địa danh nổi tiếng trở thành đồ chơi của nghệt sỹ 28 tuổi đến từ Anh - Rich McCor đã thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận sau khi được ra mắt. Được biết, công cụ để ông sáng tạo và đánh lừa thị giác người xem chỉ đơn giản là một cái kéo và xấp giấy đen. Trong hình trên, tháp đồng hồ nổi tiếng Big Ben cũng trở thành một chiếc đồng hồ đeo tay qua góc nhìn của Rich McCor.

Ngoài phần nền là những địa danh nổi tiếng, điểm nhấn trong hình ảnh là những họa tiết được ông vẽ và cắt bằng tay. Từ một đài phun nước thông thường, ông biến nó trở thành sóng biển để lướt ván.

Hay thu nhỏ những thác nước này thành khoảnh khắc bọt champagne vừa được khui ra.

Nhà thờ St Paul 28 năm tuổi cũng chỉ nhỏ như một que kem trong mắt người nghệ sỹ.

Chú sư tử hùng dũng ở quảng trường Trafalgar vẫn trở thành một thú cưng chơi với chiếc bóng len.

Con mắt Sauron, xuất phát từ bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” xuất hiện sừng sững trên bầu trời Cảng Thánh George, London.

Vòng đu quay London Eye cũng có lúc trở nên nhỏ bé như chiếc bánh xe đạp.

Bức tượng ở Piccadilly Circus cũng có lúc trở thành thần tình yêu Cupid.

Đài phun nước Trafalgar Square trở thành nơi lý tưởng để các ngư dân đánh cá.

Ngôi nhà bóng bay lý tưởng mà người xem vẫn thường thấy trong các bộ phim hoạt hình.

Đài phun nước bên ngoài trở thành “cơn mưa lý tưởng” và đầy lãng mạn cho những cặp đôi đang yêu.

Bất kể ngoài đời chiếc du thuyền này lớn đến đâu, chúng cũng được đặt gọn trong chai thủy tinh.

Gương mặt biết cười và đáng yêu của…. đấu trường quốc gia Ericsson Globe.

Mái vòm của đấu trường quốc gia Ericsson Globe cũng trở thành thú vui của các tay chơi golf.

Mái nhà của bảo tàng Maritime ở Luân Đôn bỗng dưng… chằng chịt như tơ nhện.

 
Chia sẻ
Tin mới nhất