Sắc màu Cuộc Sống

Tin vui đầu tuần: Quầy bánh mì từ thiện ở Sài Gòn được nhân rộng

Chia sẻ

Thành phố lớn nhất Việt Nam tưởng như luôn đông đúc, ồn ã và dường như chẳng bao giờ ngơi nghỉ. Ấy vậy mà đằng sau dáng vẻ nhộn nhịp, năng động đó lại là vô vàn những điều giản dị và đáng mến.

Sài Gòn từ lâu đã nổi tiếng vì sự bao dung, phóng khoáng của mình. Thành phố mở rộng vòng tay cưu mang hàng triệu con người tới từ nhiều vùng đất khác nhau. Có lẽ cũng bởi thế, người Sài Gòn rất hào hiệp và tốt bụng. Đi trên đường phố Sài Gòn, thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp những thùng nước đá miễn phí, những việc làm tử tế, nhân nghĩa như bơm vá xe miễn phí cho người khuyết tật, cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo… Dù xô bồ nhưng nơi đây vẫn luôn còn những tấm lòng rộng mở.

Vietkieucattoctrian-5

Quầy cắt tóc miễn phí của một anh chàng Việt kiều ngay trên vỉa hè đường Alexandre De Rhodes, quận 1 (khu vực công viên 30/4) vào ngày 15-16/1/2016.

Mới đây, câu chuyện cảm động của cô Lan và quầy bánh mì từ thiện đặt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã được lan truyền rộng rãi. Chỉ vài ngày sau đó, mong muốn của cô rằng Sài Gòn sẽ có thêm nhiều quầy bánh như vậy để giúp đỡ những người nghèo khổ đã trở thành hiện thực. Tối hôm qua (18/1), hai quầy bánh mì từ thiện “Mỗi người một ổ” nữa đã chính thức được đặt trên đường Thái Văn Lung và Bùi Thị Xuân, quận 1.

1

50 chiếc bánh mì kèm bơ và mứt trái cây đầu tiên đã được để vào trong chiếc tủ từ thiện trên đường Thái Văn Lung, quận 1 vào tối hôm qua.

2

Anh T. (một tài xế xe hơi đang đậu xe ở gần khu vực tủ bánh) thấy lạ liền tới chụp hình. Khi được hỏi về cảm xúc khi nhìn thấy tủ bánh, anh nói: “Anh chỉ là một người tài xế bình thường thôi, cũng không biết nói sao cho hay nữa. Anh chỉ biết nói là đây là một việc rất tốt”.

Phóng viên SaoStar cũng đã có một buổi trò chuyện nho nhỏ với chị Hoàng Mỹ Uyên - chủ của tủ bánh mì mới được “nhân bản” này. Chị Uyên chia sẻ chị rất cảm động khi được biết về chiếc tủ bánh mì nhân ái của cô Lan và quyết định “học hỏi” theo. Mỗi một ngày, tủ bánh Thái Văn Lung và Bùi Thị Xuân sẽ mang lại 200 suất bánh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị Uyên cho biết: “Chị được bạn bè chỉ cho một lò bánh có uy tín, chuyên sản xuất những chiếc bánh mì nóng và đặc ruột. Chị thấy tủ bánh đặt ngoài phố sẽ bị bám rất nhiều bụi bẩn. Vì thế chị cho mỗi chiếc bánh vào trong một chiếc túi và đặt kèm mỗi ổ một gói nhỏ bơ hoặc sữa đặc hoặc mứt tùy ngày. Như thế, người ăn sẽ cảm thấy sạch sẽ, ngon miệng hơn. Lò bánh cũng chỉ cho chị cách xếp bánh theo chiều dọc để bánh không bị xẹp, không buộc túi kín mít để tránh cho bánh khỏi bị thiu”.

15

Bánh mì dùng cho tủ bánh từ thiện Thái Văn Lung rất chất lượng, nóng giòn. Ảnh: FB nhân vật.

14

Chị Uyên sử dụng loại bơ, mứt, sữa đặc cũng rất chất lượng. Đặc biệt, gói bơ dùng cho tủ bánh là loại bơ nhập khẩu thường được nhiều khách sạn 5 sao phục vụ cho khách của mình.

Biết chị Uyên làm việc tốt, người dân và các anh bảo vệ xung quanh liền xung phong hỗ trợ chị gói bánh. Ảnh: FB nhân vật.

Biết chị Uyên làm việc tốt, người dân và các anh bảo vệ xung quanh liền xung phong hỗ trợ chị gói bánh. Ảnh: FB nhân vật.

Chị Uyên nói: “Ở Sài Gòn bây giờ, một bữa cơm gọi là đầy đủ cũng phải tốn cỡ 15, 20 nghìn đồng. Mỗi gói bánh kèm bơ, sữa, mứt như thế này có chi phí thấp hơn nhưng cũng đủ giúp người nghèo ấm ruột và tiết kiệm cho họ mười mấy nghìn mỗi phần ăn. Tết cũng sắp đến rồi và mỗi dịp Tết hầu như ai cũng phải vất vả lo nghĩ, sắm sửa. Chị nghĩ tủ bánh cũng có thể đóng góp một phần nhỏ để những người kém may mắn dành dụm được thêm ít tiền làm các việc khác, như mua một tấm vé về quê ăn Tết chẳng hạn!”.

Sáng nay (19/1), nhân viên cơ sở kinh doanh của chị Uyên tiếp tục đặt các gói bánh vào tủ.

Sáng nay (19/1), nhân viên cơ sở kinh doanh của chị Uyên tiếp tục đặt các gói bánh vào tủ.

Bà lão nhặt ve chai này khi đi qua quầy bánh cứ đứng tần ngần mãi mà không dám lấy. Người dân xung quanh phải cất lời động viên thì bà mới dám lại gần.

Bà lão nhặt ve chai này khi đi qua quầy bánh cứ đứng tần ngần mãi mà không dám lấy. Người dân xung quanh phải cất lời động viên thì bà mới dám lại gần.

Sau khi nhận bánh, bà cứ cảm ơn mọi người rối rít.

Sau khi nhận bánh, bà cứ cảm ơn mọi người rối rít.

Người dân lao động rất vui mừng khi lấy bánh mì miễn phí. Chị Uyên kể, tối qua có người dân nghèo tới lấy bánh, nói lời cảm ơn xong mà cứ đi lui về phía sau một lúc mới quay lưng đi tiếp, khiến ai chứng kiến cũng thấy thương và cảm động vô cùng.

Người dân lao động rất vui mừng khi lấy bánh mì miễn phí. Chị Uyên kể, tối qua có người dân nghèo tới lấy bánh, nói lời cảm ơn xong mà cứ đi lui về phía sau một lúc mới quay lưng đi tiếp khiến ai chứng kiến cũng thấy thương và cảm động vô cùng.

Chị bán vé số dừng lại một vài giây trước tủ bánh vì ngạc nhiên. Chị nói: “Lúc đầu chị cũng chưa dám tin vì ai mà tốt quá!”.

Chị bán vé số dừng lại một vài giây trước tủ bánh vì ngạc nhiên. Chị nói: “Lúc đầu chị cũng chưa dám tin vì ai mà tốt quá!”.

Chú bảo vệ ở tòa nhà gần đó lấy hộ gói bánh cho một cô bán hàng rong. Nhiều người dân nghèo cảm thấy ngại ngùng không dám tới nhận bánh.

Chú bảo vệ ở tòa nhà gần đó lấy hộ gói bánh cho một cô bán hàng rong. Nhiều người dân nghèo cảm thấy ngại ngùng không dám tới nhận bánh.

Chị Uyên dự định để tủ bánh cho tới 29 Tết thôi vì kinh tế cũng có hạn. Hiện chị đang kêu gọi bạn bè và các mạnh thường quân chung sức duy trì tủ bánh này cho người nghèo. Mỗi tấm lòng nhân ái tựa như một dòng suối không ngừng chảy. Nhiều dòng nước tốt lành hòa vào làm một có thể tạo thành một con sông, thậm chí là một bể lớn ấm áp đầy nghĩa tình. Hy vọng ngày qua ngày Sài Gòn sẽ có thêm nhiều những câu chuyện giản dị mà rất đẹp đẽ như câu chuyện của cô Lan và chị Uyên.

Chị bán cháo lòng đạp xe qua được mọi người gọi vào chỉ cho thấy tủ bánh từ thiện.

Chị bán cháo lòng đạp xe qua được mọi người gọi vào chỉ cho thấy tủ bánh từ thiện.

Chị chia sẻ: “May quá có ổ bánh mì, từ sáng tới giờ chị cũng chưa có gì bỏ bụng”.

Chị vui mừng: “May quá có ổ bánh mì, từ sáng tới giờ chị cũng chưa có gì bỏ bụng”.

Toàn cảnh tủ bánh mì trên đường Thái Văn Lung. Hôm qua, người bán hàng nước bên cạnh cũng rất sẵn lòng tháo biển kinh doanh của mình xuống, nhường chỗ cho chị Uyên lắp đặt tủ bánh từ thiện.

Toàn cảnh tủ bánh mì trên đường Thái Văn Lung. Hôm qua, người bán hàng nước bên cạnh cũng rất sẵn lòng tháo biển kinh doanh của mình xuống, nhường chỗ cho chị Uyên lắp đặt tủ bánh từ thiện.

>>>Xem thêm:

Cách ứng xử của chủ hàng xôi khi bị chê đắt khiến thực khách phải ‘cứng họng’

Ấm lòng trước những thứ miễn phí giữa Sài Gòn

Chia sẻ
Tin mới nhất