Vòng quanh Thế giới

Bé gái 3 tuổi một mình chăm mẹ ốm liệt giường

Chia sẻ

Tuy mới lên 3 nhưng cô bé Thiến Thiến, người Hà Nam, Trung Quốc đã phải làm mọi việc đáng lẽ ra là của người lớn và trở thành chỗ dựa duy nhất cho người mẹ đang nằm liệt giường của mình.

Theo lẽ thường, một đứa trẻ 3 tuổi ngây ngô sẽ chỉ biết ăn, ngủ và chơi trong sự yêu thương và bảo vệ của bố mẹ. Thế nhưng, với cô bé Thiến Thiến, tuổi lên 3 của em không được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ mà lại phải gánh trên vai trọng trách chăm lo cho người mẹ đang nằm liệt giường của mình.
 
Hai mẹ con chị Vương Hội Tiên trong bệnh viện.

Hai mẹ con chị Vương Hội Tiên trong bệnh viện.

Ngày 25/9, chị Vương Hội Tiên, 30 tuổi, người Nhữ Châu, Hà Nam, Trung Quốc cùng bố mẹ và con gái gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường trở về nhà. Tài xế gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, chị Tiên được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương ở nhiều nơi trên khắp cơ thể, còn bố mẹ chị thiệt mạng ngay tại hiện trường, may thay, cô con gái Thiến Thiến của chị chỉ bị thương nhẹ. 
 
Chị Tiên là một bà mẹ đơn thân, nay bố mẹ cũng đã qua đời khiến chị rơi vào cảnh thân cô thế cô. Người phụ nữ đáng thương giờ không có ai để nương nhờ ngoài cô con gái bé bỏng mới lên 3.
 
Vì bị gãy xương, chị Tiên không thể di chuyển được, thế nên mọi việc lớn nhỏ đều do cô bé Thiến Thiến đảm nhận. Cô bé dường như cũng hiểu được hoàn cảnh của mình nên rất ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Hàng ngày, Thiến Thiến giúp mẹ lau mặt, bón cơm cho mẹ, giúp mẹ đi vệ sinh, gọi y tá tới thay thuốc cho mẹ… 
 
Cô bé Thiến Thiến chăm lo cho mẹ từng bữa ăn giấc ngủ.

Cô bé Thiến Thiến chăm lo cho mẹ từng bữa ăn giấc ngủ.

Cẩn thận lau tay giúp mẹ.

Cẩn thận lau tay giúp mẹ.

 
Mọi người trong bệnh viện không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô bé 3 tuổi cẩn thận bón từng thìa cơm cho mẹ hay đem cầm chiếc bô to bằng nửa người em đi đổ. Trong khi ở tuổi của Thiến Thiến, những cô bé khác đang được bố mẹ nâng niu và chiều chuộng thì cô bé tội nghiệp này lại phải làm tất cả mọi việc đáng lẽ ra là của người lớn.
 
Chị Vương Hội Tiên vô cùng đau lòng khi thấy con gái phải vất vả làm những việc không đúng với độ tuổi của mình. Thế nhưng, ngoài việc khóc thương con, người mẹ đang nằm liệt giường này cũng không còn biết làm gì khác.
 
Nhiều người vô cùng xúc động khi biết được hoàn cảnh đáng thương của Thiến Thiến. Lòng hiếu thảo và sự chăm ngoan của cô bé 3 tuổi khiến cho những người làm mẹ không cầm được nước mắt. Hiện có rất nhiều nhà hảo tâm ở Hà Nam đang kêu gọi ủng hộ giúp đỡ mẹ con Thiến Thiến qua được thời kỳ khó khăn.
 
Khi thấy mẹ khóc, cô bé lập tức tìm cách dỗ dành mẹ.

Khi thấy mẹ khóc, cô bé lập tức tìm cách dỗ dành mẹ.

Vì còn quá nhỏ nên đôi khi Thiến Thiến cũng quấy khóc ăn vạ đúng kiểu trẻ con.

Vì còn quá nhỏ nên đôi khi Thiến Thiến cũng quấy khóc ăn vạ đúng kiểu trẻ con.

Chị Vương Hội Tiên giờ chỉ có thể nằm im một chỗ.

Chị Vương Hội Tiên giờ chỉ có thể nằm im một chỗ.

Cô bé 3 tuổi phải làm mọi việc đáng lẽ ra là của người lớn.

Cô bé 3 tuổi phải làm mọi việc đáng lẽ ra là của người lớn.

Bóng dáng bé nhỏ của Thiến Thiến khiến bao người không nén nổi xúc động.

Bóng dáng bé nhỏ của Thiến Thiến khiến bao người không nén nổi xúc động.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất